Friday, June 24, 2011

CHUYỆN MA GÓP NHẶT #2


Chuyện có thật , mới xảy ra cách đây không lâu tại Houston . TX
... Một buổi chiều ấm áp , trên bải biển thơ mộng .... ở FL , một gia đình VN đến từ Houston đang vui chơi  trong làn nước ấm , bọn trẽ con thỏa sức tắm , người lớn thì tụ lại dưới mấy cánh dù màu sắc sặc sở , mùi thịt nướng thơm lừng , những lon bia được khui ra ....Thật là một ngày đi biễn vui thú .
.... Trong khi ai cũng bận rộn vui chơi , không ai để ý cô con gái lớn ( 19 tuổi ) đang đứng bất động , thẩn thờ trước biển , cô đứng đó khá lâu ... , cho tới lúc hoàng hôn xuống , mọi người giục giả kéo nhau về . Theo mọi người về khách sạn , nhưng tâm trí cô như đánh mất ở chổ nào ? . Cô không nói chuyện với ai ... , qua ngày sau .. cô nằm vùi trong phòng , mẹ cô nghỉ ...." chắc tại đi xa ? chắc cô bị mệt ?.. " nên cũng không thắc mắc ....

... Hai hôm sau về đến nhà , khoảng ... nữa đêm , thấm mệt đường xa , cả nhà ai cũng lăn ra ngủ ...
Bổng họ bị đánh thức bởi những tiếng động ầm ỉ trên lầu ... Bố Mẹ vội chạy lên coi , thì thấy cô tóc tai rủ rượi , cặp mắt đỏ quạch ... đang nhảy tưng tưng trên giường , vừa nhảy vừa la hét , chửi rủa ...
,
... Ông Bố cất tiếng mắng ...: " con làm cái gì vậy ... " ? , thì bị ném một chiếc gối vào mặt .... càng có nhiều người chạy lên , cô càng hung hăng , vung tay phá mọi đồ đạt trong phòng ... mắt cô long lên sòng sọc trông rất ghê sợ . Sự việc xảy ra quá bất ngờ , nên ai cũng sững sốt , không biết phải làm gì ,....
Cuối cùng , bố và em trai , phải nhảy vô khống chế cô , nhưng cô mạnh lắm , hai ba người mới giữ cô lại được , dù bị trói nhưng cô vẩn vùng vẩy la hét suốt đêm ...
... Nghĩ là cô bị bịnh thần kinh , ... Gia đình bàn tính chắc phải đưa cô đi bịnh viện ..., nhưng tới sáng đó ... thấy cô đã bình thường lại , nên mở trói cho cô , và hỏi han , khuyên nhủ .... bổng .... trong một lúc bất ngờ , tự nhiên cô lại trở nên hung hăng , nhảy choi choi , như bị kích động dữ dội , mọi thứ trong tầm tay đều bị cô đập nát , trạng thái giống như tối hôm qua ...


 Phòng khách nhà cô giờ tan hoang giống như bải chiến trường , rất lạ , vì cô mạnh lắm , hai ba người khống chế cô không nổi , ... đúng lúc có người vừa mở cửa bước vào nhà , thì nhanh như cắt , cô lách mình phóng chạy ra ngoài .
..... Cô chạy như điên cuồng , quần áo ngủ xộc xệch , tóc tai rối bời .... gặp lúc hàng xóm cô , một ông Mỹ già , đang nổ máy xe , chuẩn bị cho xe chạy , cô nhào tới , mở cửa xe , phóng lên .... Ông già ngạc nhiên ....... không biết chuyện gì , nhưng nhìn lại phía sau , thấy Ba cô , đang mặt quần đùi  , ( vì  thình lình , không kịp thay đồ  ) rượt theo sau .... có lẽ ông ... nghỉ tới chuyện ... không hay ... gì đó ... ?  nên cũng vội chở cô phóng chạy .


..... Trên xe với ông già, cô nói huyên thuyên , không đầu đuôi gì hết , được khoảng vài block ông già ngừng lại kêu cảnh sát , khi cảnh sát tới , cô kể với cảnh sát rằng ... có một người nào đó , nhập vào bên trong cô , biểu cô chạy ra đường cho xe đụng chết ..., nhưng cô không muốn ..v. v...
Nghe cô nói lung tung ...cảnh sát cũng chẳng hiểu cô nói gì ? , muốn gì ? , nên tạm thời đưa cô vô bệnh viện ...


.... Phần gia đình cô , sau khi rượt theo không kịp , cũng gọi báo cảnh sát , nhưng cảnh sát nói chưa quá 24 hrs họ không làm gì được ...,
... Hai ngày sau cảnh sát và gia đình cô phối hợp mới biết cô đang ở Ben-Taub general hospital , khu thần kinh . Vào thăm cô , Mẹ cô thấy một cảnh tượng thương tâm . Cô bé ... tóc tai rối bời , môi khô rốc , lột cả da , thất thần , ngồi rúc trong một cái xó tối ...., Nhìn cảnh ấy , bà khóc như mưa ....


.... Lúc đó , vì em dâu QN , là đồng nghiệp với bà ( mẹ cô bé )  thấy tội quá , nên gọi QN  xin số phone của Ông Thầy ở Dallas , QN có cho , cho xong rồi QN đi chơi xa , nên không biết có liên lạc được không  .
 đến lúc về hỏi lại , thì em dâu cho biết không liên lạc thầy được  .

.... Nghe kể  , bà mẹ đã đưa cô bé về VN tìm thầy chữa trị . , trước khi đưa cô về VN , GĐ có đưa cô bé tới nhiều thầy có tiếng ở Houston , như thầy Ba H ..... và một số người nữa .... , họ cho biết cô bé bị một người âm nhập vào , các thầy ở đây đã rất vất vả mới trục ra được , nhưng trục xong rồi , về nhà là bị nhập lại , ( mấy thầy cho cô bé đeo gươm , giáo , chỉ ngũ sắc đầy mình ? ) , ... tình hình cứ nhập vào xuất ra liên tục , làm cô bé gầy rộc .... , chẳng còn thần sắc gì nữa , có lần , thầy trục hoài , ma không chịu ra , hỏi tại sao ? thì ma trả lời : ... dại gì ra , ra để bị chém sao..?.
.... Cuối cùng , nhờ người nhà ở VN giới thiệu một bà thầy có tiếng cao tay ở VN , Vị thầy này tu ở một ngôi chùa lớn , ở Bà Rịa , ( nghe nói từ Bà rịa đi xe ôm vô Đất đỏ , hỏi thăm ngôi chùa lớn ở Đất đỏ , rất nổi tiếng , ai cũng biết ... ) 
Vị sư này ngồi thiền , xuất hồn qua Mỹ , dùng cell phone , từ VN .... nhưng bà diễn tả hình dáng của cô bé này đúng y bon , như cô bé đang làm gì , đang ngồi ở góc nào trong nhà ..., đang mặt quần áo màu gì ?.... tóm lại , như người đang có mặt tại hiện trường , rất hay ....!
... Phải vất vả lắm , mới đưa được cô bé về tới VN , sau đó cô được đưa vào ở hẳn trong chùa , để Bà thầy chữa trị , bà thầy cũng làm phép ... và khuyên nhủ  hồn ma đi tu , tha cho cô bé trở về với cuộc sống bình thường .... v..v..
 Ở Chùa được một thời gian , thì thấy cô bé có tiến triển tốt ... hồn ma đã xuất ra được ít lâu , mọi việc có vẻ ổn ...
Nhưng khi được gđ đưa đi Vũng tàu chơi , thì cô lại bị nhập lại , gđ liên lạc lại với Bà thầy , thì được lệnh , phải đưa cô bé về chùa ngay lập tức ....Và ... tiếp tục chữa trị ...


... Bà Thầy cho biết song song với bị ma nhập , cô còn bị người nào đó bỏ ngãi ... , tài nghệ của bà chỉ chuyên về trị ma , ( giốngThầy ở Dallas ) nhưng Ngải thì bà chịu thua .., nên bà giới thiệu tới một thầy khác ở núi ( ? ) .. QN quên mất tên ... để trị ngãi .....


... Sau hơn một tháng chữa trị , hiện tại cô bé đã về lại Mỹ ...( mới cách đây khoảng vài tháng .. ) em dâu QN có tới thăm , theo cô em nói , cô bé đã đi học lại , ... nhưng thần sắc vẩn chưa trở lại như cũ , cũng còn hơi ngơ ngác ... tuy nhiên .... đã không còn tình trạng như lúc bị ma nhập .


..... Mẹ của cô bé , có offer em dâu QN coi đoạn video lúc cô bé bị Ma nhập , người nhà đã dùng cell phone thu lại ... , nhưng cô em dâu QN , nghe diễn tả , sợ quá nên không dám coi .
Nghe nói vậy , Qn la liền , sao không coi cho biết ? , bữa nào mượn về cho QN coi thử ( hì .. hì .. ) . Nếu có dịp coi , QN hứa sẽ diễn tả cho quí vị biết .....! 

 ( Hẹn kỳ tới .)

Quinhơn11

No comments:

Post a Comment