Thursday, June 23, 2011

Ngôi nhà có ma ở Cali # 5

Thuộc dạng chuyện kể nhiều kỳ  :   ... xin đón đọc ...
Bài liên hệ  :
***   Ngôi nhà có ma ở CA # 4  

.. Tôi  thường rất đau đầu về chuyện cô cháu gái , vẫn đang tìm cách giúp cháu , tìm hiểu coi ... chuyện gì đang xảy ra ..

Có một em bạn  quen bên CN ,  giới thiệu tôi tới một người ,  rất nhiệt tâm và tử tế ... Người này từng là một nhà  ngoại cảm có tiếng bên VN lúc trước , nay đang sống tại Mỹ . Tạm gọi anh K .

Dù anh K  đang ở rất xa , không hề quen biết với tôi , nhưng khi tôi gọi điện thoại nhờ , anh đã nhiệt tình tìm hiểu , suy nghĩ  phương cách giúp cháu . Trong quá trình tìm hiểu..., đã dẩn dắt từ đầu mối này , qua đầu mối khác ...
 ( ly kỳ lắm... nhưng .. sao giống như QN đang quảng cáo thuốc dán quá ? )

Anh K  có khả năng đặc biệt là nhìn nét mặt ( qua hình chụp cũng được ) có thể đoán được bịnh hoạn , và có bị tà ma quấy rối hay không ?.... Anh đã từng giúp rất nhiều người , và một người trong nhà CN  cũng từng được anh giúp qua ...!

Anh ở khác tiểu  bang , nhưng anh em tôi hầu như liên lạc nhau mỗi ngày qua điện thoại , bên cần thêm chi tiết , bên cung cấp chi tiết ... trao đổi .
 Thật tôi phục anh quá , vừa có job full time , nuôi vợ con , thì giờ rãnh ít oi lại dùng để giúp người .

... tôi có gởi cho Anh ấy một tấm hình gia đình cháu gái ... Sau khi cân nhắc , xem xét ... biểu hiện người bịnh , bên cạnh vấn đề tâm linh , Anh có nhận xét , người bệnh có thể có biểu hiện bịnh tâm thần , đề nghị  đưa cháu đi kiểm tra não bộ .
***
Chưa đủ tin .. tôi muốn tìm tư vấn thêm ở một người khác :
Qua giới thiệu của người bạn , tôi có dịp nói chuyện với một phụ tá của Cha .T.
Cha rất nổi tiếng về trừ tà ở VN , và sau khi qua Mỹ Cha vẫn tiếp tục giúp người ...

Dù chưa có hân hạnh tiếp xúc với Cha , nhưng có nghe nói , Cha có tài chữa bịnh tà , nên cách đây mấy ngày , tôi ráng  L/L ... nhưng không gặp , tôi có để lại lời nhắn qua phone cho Cha .

 Một phụ nữ , giới thiệu là phụ tá của Cha , sau đó gọi lại . Khi nghe tôi nói về một số biểu hiện của người bệnh xong , thì cô đề nghị tôi đưa người bịnh đi BS , vì theo kinh nghiệm của cô , ( sau nhiều năm sát cánh bên cha ) thì đó là biểu hiện bệnh tâm thần , cô nói đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi ...( ?)
 
.. Vậy là đã có ý kiến tư vấn của hai vị có rất nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực tâm linh , phối hợp với khoa học .
.....
Dù vậy tôi vẫn phân vân .  Hôm đó  tình cờ nhận được mail của người bạn cũ , rất thân , ... hiện anh ấy sống LA , California , sau khi nói chuyện tâm sự  , tôi mới ... khám phá ra con trai anh hiện là BS thần kinh , chuyên chữa trị cho những binh sĩ bị tâm thần , sau khi trở về từ những chiến trường đẫm máu ...

... Anh kể cho tôi nghe , nhiều chuyện thật khó giải thích , có thể khi nghe , mình sẽ nghĩ đó là những bịnh tà ma chứ không phải bịnh thần kinh ...


... như lúc đang ngồi nói chuyện riêng với BS , tự nhiên bịnh nhân nói ..". đợi chút ...rồi quay qua bên cạnh , nói cười với một người vô hình nào đó ... mấy phút sau mới trở lại nói chuyện với BS .." hỏi , thì nói " bạn tui mới tới thăm tui ", trong khi lúc đó phòng mạch chỉ có hai người ..?, hoặc họ nói có người nói trong tai họ , họ nghe ..., mà BS ngồi bên không nghe , và cũng không thấy ai hết ! 
 Những những bịnh nhân đó sau khi được tư vấn tâm lý , được uống thuốt ... đều đặn thì những triệu chứng kia sẽ giảm bớt rỏ rệt .  Như vậy , cho  mình thấy sự hiệu nghiệm của thuốc , cũng có nghĩa là mình đã loại trừ được đó là bịnh về tâm linh ... ( đây chỉ là ý kiến cá nhân cũa tôi thôi . )

.... Và theo như tư vấn của bác sĩ này ... thì nóí chung triệu chứng nghe tiếng nói bên tai , đôi khi có ý nghĩa về tôn giáo , có khi rất ngọt ngào ..., có khi là bạn ...., có khi là thù ... có khi sai khiến , hăm dọa . Theo anh đó là biểu hiện của chứng " Tâm thần phân liệt " tên tiếng mỹ là : schizophrenia... thường xảy ra ở những người trẻ tuổi , trên dưới 20 tuổi ...
Anh nói như sau :
**** ."... Mental illness is very hard to diagnose without proper monitoring and therapy sessions. But it sounds like , .... may be suffering from schizophrenia...
Schizophrenia is where the patient hears different voices in their head often related to religious afflictions... Sometimes the voices tell them what to do. The disease often has an onset during early adulthood years...."

.....

 Thêm nữa ,  mới đây , QN biết có người bà con bên người em rể khác của QN , cháu gái  cũng bị bệnh này , lúc đó khoãng 19 tuổi , hay nói chuyện một mình , cũng nghe thấy tiếng nói bên tai , cũng có những biểu hiện rất lạ , lúc đầu trong nhà cũng nghĩ cô ấy bị bệnh tà , đi nhiều thầy ...
... nhưng cuối cùng nhờ đến Tây y , sau một thời gian uống thuốc , giờ đã gần trở lại bình thường , nhưng do tác dụng của thuốc , đã không còn lanh lợi mau mắn như xưa ,...
.....
Trường hợp khác , có một người bà con , anh là một kỹ sư hãng HP , mấy năm trước anh mắc một căn bịnh rất lạ , đi rất nhiều BS mà vẩn không tìm ra ngyên nhân , một năm ra vô Emergency không biết bao nhiêu lần , nhưng nằm vài ngày checks tim , gan , phèo , phổi , ... thấy không có gì ..., cho về ...

.. thời gian ngắn sau lại bị lại .... bệnh kéo dài đến mấy năm ...

Triệu chứng của anh như thế này : 
cứ  mổi lần leo lên xe Van lái ... chỉ chừng một quãng ngắn ... là anh  cảm giác như có xe khác sắp tông vào anh , một nỗi sợ hải dâng lên , cùng lúc tim anh đập mạnh , não bộ tê liệt , tay chân co rút , thần trí hoang mang ...
Anh trong trạng thái kinh hoàng tột độ , nghĩ mình chết đến nơi rồi ... v.v. may tấp được vô lề , người ta phải kêu xe cứu thương đưa vào bệnh viện ..., bịnh anh ... rất lạ , không BS nào tìm ra bịnh gì ...
Cũng có lúc vợ Anh nghĩ đến bịnh tà .. nhưng may cho anh , có một BS trực bệnh viện , thấy anh ra , vô phòng cấp cứu nhiều lần nên ổng nhớ mặt , hỏi thăm , sau khi hiểu rõ ... ông ta đề nghị anh này tới BS thần kinh .... vì ông có thấy vài trường hợp như vậy rồi ...

Thậy vậy ... sau khi BS thần kinh , tư vấn cho thuốc uống , anh bớt bịnh , cứ mổi tháng một lần , gặp bác sỉ , báo cáo tình hình , thấy đỡ , BS giảm dần lượng thuốt , và bây giờ 3 hay 6 tháng mới gặp BS một lần ... Anh đang có cuộc sống bình thường , đi làm , ... về nhà , ... vui với vợ con , giờ lái xe không có vấn đề gì nữa .
Do đó , ... tôi thấy rằng chung quanh ta , có những căn bệnh rất kỳ quái , không hình dung hay giải thích được . Bất cứ bịnh gì cũng là một phiền toái , nguy hiểm cho mình , mà đôi khi ảnh hưởng tới người chung quanh nữa .. .
Nhưng là con người mấy ai tránh được , thôi thì chấp nhận . Có đều nếu đúng thầy , đúng thuốc cũng sẽ giúp được mình rất nhiều .... tuy nhiên còn tùy thuộc nhiều vào hai chữ may mắn nữa .
 
...
...
Trở lại cô cháu gái của tôi , khi tôi nói chuyện với mẹ cháu , đề nghị đưa cháu đi chụp hình não bộ  kiểm tra , nghe thế thì cháu khóc , nói rằng :


" Con học về ngành y , con biết bịnh tâm thần phân liệt là gì , con chắc chắn là con không có bịnh , chỉ là không ai hiểu được trường hợp của con ...  con không muốn đi bác sỹ .."


Thấy cháu xuống tinh thần , tôi thấy tội quá , nên bàn với mẹ cháu , để thêm một thời gian nữa xem sao , rồi tính ...
***
Trong khi đó , câu chuyện với nhà ngoại cảm K , , bổng dưng rẽ vào một hướng  rất ly kỳ ... khó hiểu...


Như đã nói ở trên , tôi gởi cho anh một tấm hình gia đình cô em gái , anh iêu cầu gởi thêm hình chụp trong nhà , với nhiều góc cạnh khác nhau ...
Sau đó Anh cho tôi  những nhận xét rất chính xác , qua những tấm hình ..., làm tôi  tâm phục , khẩu phục .
... Mọi chuyện vẫn đang ... tìm đầu mối  , thì chợt tôi nhớ còn chỗ  bàn thờ ông nội cháu chưa chụp hình  , hỏi  .. thì anh bảo chụp thêm gởi cho anh ...


Gọi cô cháu nhờ chụp ,  nhưng chờ hoài không thấy có hình từ Cali gởi qua , hỏi .. thì cháu nói đả gởi liền rồi ...


Lạ thật , đã khuya , nhưng tôi quyết chờ , phải có hình đêm nay , hai bên liên lạc , người gởi người nhận , sau nhiều trục trặc , hình nhận được , Và tôi gởi đi liền cho anh K  .... trong đêm ..


Mới sáng sớm ...   Anh K gọi tôi bảo : " gọi ngay cho cô em , lên nhìn lại hình bàn thờ , và check lại cái hình chụp đêm qua , xem có giống nhau không ? hay tại ánh đèn chiếu .


Anh  nhấn mạnh , nhìn kỷ bên tay phải tấm hình , có phải có vết cháy lớn ... và nứt một vệt dài hay không ? cô phải gọi gấp cho anh ...
... thấy có vẻ kỳ quái ,  tôi vừa hồi hộp ... , vừa gọi cô em .
Có câu trả lời rồi . ".. đúng đó chị , hồi hôm em lên chụp hình lần nữa cho chị  , thấy lạ quá , lúc trước đâu có vậy , hỏi mấy cháu , cũng không đứa nào biết , lâu nay em cũng không để ý , giờ mới thấy...,  chính xác bức hình bị vậy đó chị ! "


Tôi bật màn hình Laptop của mình , coi lại cái hình , lúc nhận và gởi có mở ra coi , nhưng chỉ là check hình có rỏ ràng , đạt tiêu chuẩn để gởi đi hay không thôi , chứ cũng đâu để ý .


Quả thật , giờ coi lại mới lạnh mình , con mắt người chuyên ngành có khác , nhìn là anh thấy ngay ... bên phải tấm hình , hoen ố giống như vết cháy khá lớn , ở chính giữa vết cháy có một đường nức màu đen ... giống một lằn sấm sét .. không biết diễn tả sao cho chính xác , nhưng rõ ràng là sự việc không bình thường . Và hình này cũng mới phóng lớn để thờ chỉ mới vài năm ,  không có lý do gì để đổi màu , hoặc hoen ố như thế này cả .
...
Anh k cho biết , cái này quan trọng vô cùng ... và lập tức bắt tay làm việc ....
Vài ngày sau Anh giải thích ... , vấn đề tấm hình này liên quan đến chuyện mồ mả bên phía em rể , vì vết ố nằm phía bên trái  . nếu nằm bên phải là phía vợ ...


Đến đây thì đầu mối tắt tịt , vì lâu năm , mồ mả gia tiên ở tuốt ngoài Bắc , không biết nơi nao ?


Con cháu  ở  trong Nam lâu năm , sau đó  lại ra nước ngoài , còn có mỗi bà già chồng , đã già lắm rồi ( cũng ở Mỹ lâu năm ) , thì bà không tin , bảo chuyện vớ vẩn ...  nên ... thua ..

( còn tiếp )
Quinhơn11

2 comments:

  1. Chị ơi em chờ phần tiếp theo là gần ba tuần rồi... lâu quá là lâu rùi... hic... hic!!!

    ReplyDelete
  2. Hi ! Hiền Châu .
    Xin lổi để em đợi , Cả tháng nay QN bận quá , nên vườn không , nhà trống ...
    Thấy comment của em , thì QN phải ráng thức khuya để viết đó , hài lòng chưa cô em ?.
    Thân mến ./. QN11

    ReplyDelete