Tuesday, June 7, 2011

NHỮNG KIỂU LÀM ĐẸP KINH DỊ

,

..Từ rất lâu , ai cũng biết đàn bà Trung hoa thuở xa xưa , có hủ tục bó chân . Nhưng mấy ai thấy được bàn chân bị bó hình dáng ra sao ?.


Những bàn chân này luôn luôn đưọc bó chặt trong nhiều lớp vải , họ đã chịu bao nhiêu đau đớn , thậm chí đi đứng khó khăn . tàn phế ...
Tất cả chỉ để phục vụ cho quan niệm thẩm mỹ thời đó .                     


   
Hãy nhìn xem , những bàn chân bị bẻ quặp , dị dạng ....






Ở xã hội thời phong kiến , người ta có quan niệm , phụ nữ với đôi bàn chân càng nhỏ càng thể hiện sự quí phái , xinh đẹp . Nên các cô gái con nhà giàu , tiểu thư thời đó , từ nhỏ đã bị bó chân ...


( Chỉ phụ nữ nhà giàu , không cần làm việc , có kẻ hầu người hạ , mới theo được thời trang này )


Hủ tục này đả làm tàn phế bao nhiêu thế hệ phụ nữ trung hoa , mải cho đến khi cách mạng xảy ra , chế độ phong kiến bị sụp đổ , thì hủ tục này mới được hủy bỏ .


Những phụ nữ có bàn chân như thế , đã thành người tàn tật , đi đứng thậm chí phải có người dìu dắt , không sao có thể làm việc nuôi sống bản thân . Khi mà ở thời đại mới , vai trò người phụ nữ đã dần bình đẳng với nam giới , phải ra ngoài xả hội , bươn chải làm việc ..... ...Trách nhiệm gia đình đối với họ không khác gì nam giới



























Vậy mà  ,  ở thế kỷ 21 , hiện đại  này , nhiều người phụ nữ  vẫn tự làm đẹp cho mình , với những kiễu cách kỳ lạ , nếu không muốn nói là quái dị ... gây đau đớn cho chính mình .


Nhưng để làm đẹp , họ chấp nhận hy sinh ...

Xin giới thiệu những bàn chân trong những đôi giày kiểu mới nhất ... đang thịnh hành tại Nhật ...
























Bạn có cảm giác thế nào sau khi xem những tấm hình trên đây ?.
Có phải bạn cảm thấy mình may mắn đả không phải là những phụ nữ thời bó chân xa xưa ?
Và  ....
cũng không thuột tầng lớp  những phụ nữ hiện đại thời bây giờ ....???


Hãy thương xót cho đôi chân mình tí đi ... bạn ơi ./

Quinhơn11

PS : hình ảnh mượn trên NET
___________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment