Wednesday, August 31, 2011

người gốc nẫu : SỞ THÍCH CỦA ĐÀN ÔNG .



Cách nay mấy hôm , có một cô bệnh nhân trẻ đã đến hỏi tôi :
  -  Đàn ông thích thứ gì nhất, thưa bác sĩ ?

Quả là một bất ngờ cho tôi vì câu hỏi này không có một chút gì liên hệ đến cái chuyên môn mà tôi đã học , trong suốt thời gian qua .

Chợt nhớ đến câu nói :
“Người đàn bà thì thích nhiều thứ ở một người đàn ông ,
Nhưng người đàn ông thì chỉ thích có mỗi một thứ ở nhiều người đàn bà ” .
Quả thật câu nầy tối nghĩa quá , tôi không hiểu nổi nó muốn nói cái gì là người đàn ông thích nhất ?, cho nên tôi không dám trả lời .
Tôi tính từ chối nhưng sợ cô ta nghĩ rằng , tôi không thật tình với một thân chủ lâu đời của mình !
Vả lại , nhận thấy cô ta rất kiên nhẫn cho nên tôi đành phải cố moi óc của mình ra để mong tìm cho được một lời giải đáp thật hợp lý .


Bổng nhiên tôi nhớ lại, vâng tôi đã nhớ ra được cái sở thích của người đàn ông, đó là xe hơi. Tôi reo lên:
-         Đàn ông thích nhất là xe hơi, chẳng khác gì mấy cô thích đồ trang sức và y phục thời thượng…vậy.
Nhìn tôi, như chưa hiểu ý . Tôi tiếp :
 -  Đàn ông thường thích những chiếc xe hơi :

          .   hình dáng nhỏ nhắn với đường cong thẩm mỹ(như loại xe thể thao đắc tiền ) ,

          .   để hở phần trên (sun roof , convertible..)

          .   máy đề dễ dàng, chạy ngay mà không cần chờ nóng , nhất là vào mùa lạnh ,
Và người đàn ông thì luôn thích đổi xe mới , để có dịp chăm sóc thường xuyên hơn ?! ( luôn lau rửa , ngắm nhìn khi mới mua về )

Có vẻ như cô không bằng lòng với câu trả lời nầy , khiến tôi hơi ngượng !

Tôi chợt nhớ lại cái forwarded message mà một đồng nghiệp đã gởi lên Forum cách nay mấy tuần .
Thật tình mà nói là lúc đó tôi không dám đọc hết cái List dài lòng thòng , nêu rõ những gì mà có thể làm cho người đàn bà vui thích .
Nhưng may mắn thay , chỉ có 2 điều dành cho mấy ông nên tôi cũng chưa kịp quên .
Thêm nữa , cái bài thơ  vừa gởi lên Forum cũng tương ý , bằng hai câu cuối :
                “Mai kia về với Ông Bà
                 Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”… 
Thầm cám ơn các bạn đồng nghiệp đã gợi cho tôi một câu trả lời chính xác .
Tôi nói bằng một giọng không được mạnh dạn cho lắm , vì nó có vẻ hơi kỳ kỳ làm sao đó ..
Nhưng không có câu trả lời nào khác hơn , đành chịu vậy thôi !
-         Thưa cô, chỉ có hai điều mà người đàn ông thích , đó là :
1.     rượu , và
2.     được nhìn thấy người phụ nữ khỏa thân .

Với một vẻ mặt không vui , cô nói :
-         Tính hỏi thăm để biết mà mua cho ba em một món quà nhân ngày “ Father’s Day ” sắp tới , mà bác sĩ nói gì … nghe phức tạp quá !
 
Khi đó tôi mới chợt nhớ , là ngày hôm qua nhà tôi và hai đứa con đã mang về mấy cái thùng lớn chất đầy trong nhà xe . Xem kỹ thì đó là một cái máy cắt cỏ (để thay cho cái máy cũ vừa mới bị hư !?) , một cái máy xịt nước bằng áp suất mạnh cùng với mấy thứ lặt vặt, dành cho một “handyman” . 
Bây giờ tôi mới đoán ra , chắc đó là món quà mà tôi sắp được nhận trong ngày Chủ nhật cuối tuần nầy !!

Tôi tự hỏi , có phải đây là những thứ mà người đàn ông thích nhất hay không ?
Cũng phải nhận vậy  .. !?


Father’s Day 2011
Lời người viết: Nhân vật, câu chuyện trong bài viết nầy là không thật. Bài viết có mục đích góp vui. Nếu có quan điểm trái lòng, mong được thứ lỗi. Xin đa tạ

No comments:

Post a Comment