Thursday, October 6, 2011

Người gốc nẫu : NHỮNG PHÚT ĐỘNG LÒNG .

Người gốc Nẫu .

Kể từ ngày rời khỏi Việt Nam , cách nay cũng đã gần 25 năm , đây là lần đầu tiên vợ chồng ông mới có dịp về thăm lại quê nhà .

Thật ra , ông cũng chưa nghĩ đến cái chuyện trở về chốn xưa , bởi hầu hết hai bên gia đình nội ngoại của các con , đều được định cư ở nước ngoài .
Nhưng lúc gần đây , các con đã ổn định cuộc sống cho nên bà đã đưa ra ý định là nên có một chuyến đi xa . 


Bàn qua bàn lại , bà quyết định sẽ về Việt Nam , để thăm lại những nơi có nhiều kỷ niệm của thời tuổi trẻ , cũng như  để khám phá những vùng đất mà từ trước đến giờ , chưa có một lần đặt chân đến đó . Ông  đồng ý ngay
Lòng ông bổng dưng gợn sóng , bởi chợt dấy lên cái hình ảnh “cảnh cũ , người xưa” .
Vậy mà bấy lâu nay ông lại cứ tưởng , những thứ ấy đã không còn tồn tại trong bộ nhớ của mình nữa chứ !?. 
Hôm nay , hình ảnh đó bổng hiện về , trong một góc nhỏ nhưng thật rõ ràng , tựa như vừa mới xảy ra mới gần đây .
Ông cố dấu nhẹm cảm xúc ấy với vợ mình , dù biết rằng nó sẽ không làm thay đổi tình yêu dành cho vợ , người mà đã cùng ông sống rất hạnh phúc , suốt trong mấy chục năm qua .
Và ông cũng đoán biết , có lẽ vợ mình cũng vậy , đang  nhớ về “người cũ , cảnh xưa” . Dĩ nhiên , ông không quan tâm đến điều ấy nhiều lắm , vì ông hiểu rất rõ vợ mình !

Hôm ấy , ngồi trên máy bay lòng ông mãi bồn chồn , không biết tại sao !?
Để che dấu sự bồn chồn ấy , ông muốn làm gì đó cho quên đi . Lục tìm trong cái đống báo nhét phía sau lưng ghế , ngay trước mặt ông , vô tình nhặt lấy mấy trang báo đã cũ , có lẽ ai đó đã để quên .

Lật qua lật lại vài trang , ông chú ý đến bài thơ , đọc nghe như quen thuộc với lòng ông lúc ấy . Ông đã đọc đi đọc lại nhiều lần :
                            
      NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô , giờ cô ấy đã có chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

Nên giấu kín những suy tư , không kể về giấc mộng

Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc

Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy mình như có lỗi

(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)

Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

Mà có trách chi những phút xao lòng

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ

Ai cũng có những phút giây ngoài chồng , ngoài vợ

Đừng có trách chi những phút xao lòng!  (Thuận Hữu)

Về tới Việt Nam , sau khi tìm thăm một vài người thân và ít bạn cũ , vợ ông đề nghị chọn tour du lịch Nha Trang . Ông  tán đồng ngay , vì ông cũng có ý muốn ghé lại thăm biển Nha Trang , thành phố mà ông đã có nhiều kỷ niệm, của một thời ..

Ông cảm nhận như mình sắp được trải qua “những phút xao lòng”  

Đến Nha Trang , chưa có cơ hội để tìm lại những dấu lưu kỷ niệm của mối tình xưa . Ghé vào một quán ăn nằm ở đường Trần Phú , đối diện biển . Quán rất lớn và khang trang , có nhiều món ăn ngon .. nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì đối với ông lúc ấy . Cái lúc mà ông nhìn thấy mấy em “tiếp thị” của các hãng bia , mặc những chiếc váy đồng phục được may bằng lụa mỏng . Chiếc váy "thiếu vải"  để lộ phần dưới cổ và đôi chân dài trắng nuột . Khuôn mặt em nào cũng luôn đượm những nụ cười “hốt hồn” cánh đàn ông . 
 Ấn tượng nhất là lúc mà các em cúi gập lưng để nhặt những lon bia trong thùng đá lạnh , mang đến cho khách gọi.


Quả thật ông đã trải qua “những phút động lòng” và quên hẳn “những phút xao lòng” mà ông từng mong tìm lại , trước đó không lâu !!??
Tiếng tằn hắn và cái nhìn “cảnh cáo” của bà vợ đã khiến ông “tỉnh” lại , ông cảm thấy mình như có lỗi !.
Dĩ nhiên là hôm ấy , ông không được phép gọi bia để uống . Suốt bửa ăn , ông không biết là mình đang ăn món gì , mặc dù mắt ông luôn dán chặt vào những đĩa thức ăn đã dọn , vì chẳng dám ngước mặt nhìn lên .
Ăn nhiều đấy , nhưng “cảm giác đói” vẫn luôn vật vã , suốt nhiều đêm dài sau đó !!??
Ông còn nhớ mấy mươi năm trước , vài đứa bạn Úc đã nói với ông rằng :
-  Mầy đã chọn lầm nơi để sống .
Bởi vì , lúc ấy ông có dấu hiệu của chứng nghẽn động mạch tim mà lại còn có lượng mỡ rất cao trong máu .
Bây giờ những dấu hiệu đó thì đã được kiểm soát , nhưng ông vẫn còn nhận ra , dường như câu nói đó không hề sai !!??

Người gốc nẫu   
 _______________________________________

4 comments:

  1. Gởi lời cảm ơn đến tác giả viết bài này . Rất chính xác , cảnh mấy em tiếp viên bán bia , luôn ăn mặc thiếu vải , hở trên hở dưới , nài khách uống càng nhiều càng tốt , nhiều khi làm mình thấy khó chịu và ngượng ...
    Cũng có thể có người thích ? không dám vơ đũa cả nắm , nhưng khó nói lắm ...!
    NT .

    ReplyDelete
  2. Cám ơn NT đã vào đọc và gởi nhận xétvề bài viết.

    Những gì mà tôi muốn nhắn gởi ở đây là:

    Đừng bao giờ chủ quan mà tin vào "cái tâm, cái trí" của mình cho dù chúng ta đã "quá tuổi trưởng thành". Vi những thứ đó cũng luôn thay đổi do "tính vô thường" của chúng.
    Có rất nhiều người đã "ngã nặng" vì quá chủ quan.

    NGN

    ReplyDelete
  3. Tôi cũng xin góp ý , khoảng thời gian trước , lúc mới bắt đầu được tự do về VN , mấy ông bên CANADA này về thăm nhà , do nhiều lý do chính đáng , cha ốm , Mẹ hấp hối v.v ...
    Lúc trở qua , không phải nói quá , chứ 3 ông về đã có 2 ông trở qua ly dị vợ . Tạo thành một hiện tượng cho cộng đồng người Việt lúc bấy giờ ...
    Nhưng thời gian qua nhanh , giờ nhìn lại cho thấy , không mấy ông có kết quả tốt ....
    Tuy nhiên những đổ vở , đã không thể hàn gắn được . Nên Nhà văn NNN đã viết cuốn "Việt Kiều" phân tích thực trạng đó ...
    Đàn ông sinh ra , trời phú cho bản tánh dể sa ngã ... Biết nói sao . Đành đổ lổi cho số mạng vậy ...

    ReplyDelete
  4. QN cũng đã thấy nhiều trường hợp .. đồng ý với NGN , không dám chủ quan , thôi thì có một ông chồng , ráng giữ cho chặt , lở bị mất chắc "khóc một dòng sông" luôn .....hic..hic..hic

    ReplyDelete