Tuesday, November 1, 2011

MỒ HÔI MẮT .

                                         Ngu Yên - Thơ bạc tóc .


Author : Ngu Yên .

Bạn xa đến thăm
Nhắc chuyện xưa mười năm hôm qua

Khen vợ già còn đẹp
Bạn sung sướng bùi ngùi
Ly rượu rót làm cảnh
Uống hết nỗi từ lâu


Bạn ở lại một ngày
Một ngày thơm quá khứ
Nhiều chi tiết đã quên
Bật cười khan giọng kể


 Vợ nấu nướng như xưa
 Món quen nhai nát nhớ
 Bốn người ngồi cộng lại
  Hai trăm sáu chục năm


 Đêm khuya còn hai đứa
 Vợ ngủ say trăng buồn
 Bạn báo vợ ung thư không thuốc chửa
 Đi thăm bằng hữu lần cuối cùng
 Mồ hôi chảy trên má
 Giọt đời rơi




Bắt tay nhau đôi môi
Hẹn lần sau gặp lại
Tiển nhau thêm vài bước
Biết sẽ không bao giờ ..



Ngu Yên ( trích trong tập"Thơ Bạc Tóc" )
_____________________________________________________________________________________

2 comments:

  1. Bài thơ thật hay , nhiều xúc cãm , làm lòng bùi ngùi
    Cám ơn tác giả ./

    Nam.N .

    ReplyDelete
  2. Ở cùng độ tuổi (trên 6 bó), cái tuổi thường muốn nhắc lại những quá khứ bên nhau. Nhưng tương lai, thì chịu sự xa lìa, không tránh khỏi niềm dau!

    "Bắt tay nhau đôi môi
    Hẹn lần sau gặp lại
    Tiển nhau thêm vài bước
    Biết sẽ không bao giờ .."

    Cám ơn tác giả
    đtk

    ReplyDelete