Friday, July 13, 2012

Qui nhơn và Vườn nhà trong mưa .

Cả tuần nay Houston mưa mãi không ngừng , giảm được cái nóng bức khó chịu suốt  tháng qua, hồ cá sau nhà tràn đầy nước. Sáng nay mưa lại tiếp tục nặng hột,  QN phải lo  di chuyển mấy cây sứ thái lan,  Chậu Quỳnh , Lan đất  .. vô phía trong vì sợ nước nhiều d bị thối rể.

vườn QN11

Trời mưa , nhìn cảnh vật thấy chút nhớ quê nhà. Canh me , mưa vừa hơi ngớt hột, xách máy ảnh ra thăm vườn chụp vài tấm hình hoa cỏ sũng nước post lên blog nhà xem cho vui mắt .




          Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, Em có chồng anh tiếc lắm thay -
          Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh không hỏi những ngày còn không 
          Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lồng, như cá cắn câu
          Cá cắn câu biết đâu mà gỡ? Chim vào lồng biết thủa nào ra? 

          (Ca dao)




















 Sau mấy ngày không ra vườn , Bầu lại thêm một đợt thu hoạch , đang suy nghĩ lần này nhờ ai thanh toán dùm đây ?




Trái bầu để già trên giàn bự như cái  chậu , chờ lấy hột giống  cho các bạn đã đặt cọc , hỏi xin .





Rau càng cua tốt ơi là tốt , hái cả gốc vô một rổ đầy .
Lặt bỏ gốc , ngâm nước rửa cho sạch đất bùn để chiều nay làm thố rau trộn thịt bò , trứng luột , dầu dấm . Tưởng tượng thôi , chưa  ăn cũng thấy ướt keyboard  rồi ...




Tối qua cũng hái rau thơm vô , đúc một khay bánh xèo , hai vợ chồng vừa ăn vừa hít hà vì "ĐÃ" quá .




Sẳn có mấy trái chuối chưa kịp ăn đã chín rục rủ , bỏ uổng quá nên làm một ít bánh  muffin chuối & bột yến mạch (oatmeal) khá ngon để ăn sáng .


Quậy bột oatmeal, chuối, táo


muffin oatmeal, chuối , táo

Muffin chuối, nho, nut

Vậy đó, ngoài trời dù mưa hay nắng thì một ngày của QN cũng vẫn bình thường , êm ả ...loanh quanh bếp vườn. Ngày rồi qua ./


Chúc tất cả một cuối tuần vui vẽ .


Quinhơn11
________________________________________________________________________________

28 comments:

  1. Nhìn vườn cô QN thích quá chừng, nhìn đĩa bánh xèo càng thèm hơn hihihi, mặc dù mình ko phải là "fan" của bánh xèo, nhưng giờ nhìn món ăn VN nào cũng "ướt bàn phím" hết đó hêhê.... Sao rau nhà cháu trồng chán quá, đầu tư bao nhiêu công sức, chỉ lên được có mỗi cải ngọt; rau muống, rau thơm, thì là, rau đay....chẳng thấy bọn nó lên, buồn ơi là buồn, ngày nào đi làm về cũng chăm chút cho bọn nó, đổ đất tốt, phân bón, tưới tiêu,....À quên, có lên cà chua, bí rợ, nhưng những thứ này chợ tây bán đầy nên cháu chẳng ham, chỉ thèm ăn có mỗi rau VN thôi (mất công mẹ gửi hạt giống từ VN sang).
    Chúc gia đình cô QN 1 cuối tuần thật vui & ấm áp.
    SG
    PS: Cháu giống cô, nhìn trời mưa là nhớ nhà ghê lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rau SG trồng chưa lên sao? đừng nản lòng, từ từ rồi sẽ thêm kinh nghiệm SG à. Cả tuần nay Houston mưa liên tục, mưa dử quá,đường xá ngập lụt hết trơn, ra đường đèn Xanh đỏ bị hư , xe cộ tắt nghẻn , mua đồ về nấu bún bò ăn . Phải chi SG ở gần thì QN mời SG tới ăn .
      Thương Mến.

      Delete
    2. Cảm ơn cô QN, món bún bò Huế là món cháu ghiền nhất trên đời, mới nghe nói đã thèm ăn rồi. Cháu mà ở gần nhà cô là cháu xin làm đệ tử cô liền đó, theo sư phụ học nấu ăn ngon hihihi...

      Delete
  2. Trời ơi, hấp dẫn quá, trời mưa mà gặp bánh xèo...còn gì bằng!
    Mình thích làm món bầu trộn (chấn sơ rồi làm như gỏi với rau mùi, đậu phộng, nước mắm ớt tỏi..)ăn đỡ ngán hơn luộc.
    Cám ơn QN đã cho "ăn" ngon quá! hihi..

    ReplyDelete
  3. Chào chị M .
    Món Bầu trần này QN đã ăn qua, do hôm trước họp mặt ở nhà , hai chị em Hạnh Nhàn ra tay, Lần đầu ăn ai cũng khen ngon, Nghe chị nhắc bầu trần thấy thèm, chắc ngày mai thứ bảy QN làm món này ăn Còn hôm nay ông xã xệ lên thực đơn kêu QN nấu bún bò ..
    Thôi ăn ngó đở đi chị nhé .
    Cám ơn chị ủng hộ em .. Chỉ chút xíu thôi cũng quí lắm .

    Thương mến

    ReplyDelete
  4. Gớm mưa đâu mà mưa dữ thế !!! chả bù ở đây một giọt cũng không !!đất đai khô khằn khô khốc , nứt nẽ tùm lum ...ra vườn lạng quạng rớt xuống chẵng biết đường lên !!!
    Nhìn mấy trái bầu thèm rõ dãi !!..Ối trời ơi lại còn cả bánh xèo mữa chứ ...!! ( Ong xả xệ sao mà "hên" thế !!!)
    Giây hoa gì màu xanh đẹp vậy ???
    Hôm nay thứ Sáu mười ba ; lại "nghe lời xúi dại"cắt một nhánh chanh Thái đem dâm !! Thôi thì phó thác cho Trời , nếu thất bại thì cho là trồng cây không chịu coi ngày, may ra thành công thì cho rằng mình đã "nắm được độc chiêu của Sư Phụ" .
    Thân ái .

    ReplyDelete
  5. **
    Nghe diễn tả chắc nhà bạn trên đồi , phía sau là con dốc ??

    - Giây hoa gì màu xanh đẹp vậy ???

    Hoa Tầm xuân đấy bạn, QN Có một kỷ niệm với cây hoa này, nên hôm trước tới nhà bạn quen, thấy có cây con, cho là QN lấy liền. Cây này có hột đó, bạn thích không? rất dể trồng, vứt một góc chẳng săn sóc gì cả, nhờ mưa cả tuần thế là các em bám giàn leo xanh tốt, hoa ra một màu xanh tím, bất ngờ trông thấy, thích quá QN chụp hình liền, nhưng mưa lâm râm , thời tiết âm u, hình ra chẳng rỏ, kệ! nhìn màu xanh tím đong đưa, cũng gợi nhớ một trời kỷ niệm ở quê nhà .
    Op ! hôm nay thứ 6 ngày 13 ư ? chẳng để ý, nếu biết lúc trưa QN sẽ không dầm mưa lái xe đi chợ mua đồ về nấu bún bò Huế đâu. cũng có chút tin dị đoan đó mờ.
    Cũng may giờ đã nấu xong,Thịt đã thành bún, đang ngồi gỏ phím ... chờ Xã xệ đi làm về và vài người bạn ghé tới ăn chung .
    Cầu trời giờ cho tới tối mai còn được toàn mạng.

    Chúc thành công cây chanh Thái, QN mới gieơ quẻ cho cây chanh, quẻ ra đại kiết. Cây sẽ thành công. "CHỜ" hahaha.

    Thân mến./

    ReplyDelete
  6. " Nụ tầm xuân nở ra xanh biết .
    Em đi lấy chồng . Anh tiếc lắm thay !!! "

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiếc gì một mớ trầu cay .
      Sao Anh không hỏi những ngày em còn không ..

      Delete
    2. Giờ đây Em đã có Ông Xã xệ .
      Trầu không Anh mang tới,phải bê ngay về nhà !!

      Delete
    3. Wow!
      Thi tứ bạn lai láng quá , QN chịu thua : "CHẠY" .
      Cám ơn mấy chục tấm hình bạn gởi tới , đẹp ơi là đẹp ,làm ngẩn ngơ luôn. QN xin phép đưa lên Blog để mọi người cùng thưởng lãm nhé bạn Hát bình PHương ơi à .
      Mến .QN

      Delete
    4. Nếu QN thấy mấy tấm hình đó "coi cũng đường được" ,có nhả ý quăng nó lên blog cho bà con cười cho vui thì nơi đây xin đa tạ , đa tạ !!!-giởn chút cho qua tháng ngày- .
      Mấy loại Hoa đó có lẽ ở xứ nóng như nơi QN định cư không phát triển được ; Nơi đây xứ lạnh nên chúng tươi tốt lắm .
      (Hồi xưa chúng tôi là dân xứ lạnh , qua đây trồng lại cho đỡ nhớ nhà -hic- !! )
      Còn có cả lô cả lốc hình hoa xứ lạnh nữa mà không biết bây giờ chúng phiêu bạt nơi đâu ??!! Hôm nào cố gắng đào bới đống file ra hy vọng tĩm thấy cố nhân !!!
      Thân ái .

      Delete
    5. **
      Đẹp lắm chứ không phải "được" đâu, Để có thì giờ QN sẽ "Trịnh trọng" post lên cho mọi người cùng xem , (chứ ai mà lại nặng tay dùng từ "quăng" với của quí bao giờ) .
      Cám ơn ( Lại chẳng biết Anh hay Chị) Hát bình Phương lắm lắm .
      Thân mến .QN

      Delete
    6. Đang chờ đây , hy vọng QN sẽ tìm được chút thời giờ vàng ngọc mà post lên cho Bà Con Cô Bác có vài phút cười chơi cho thoải mái phút giây !!!
      Hoa xứ lạnh vẫn tìm chưa thấy - chắc tại vì Trời đang nóng quá -
      Nếu có Bà Con Cô Bác nào cho một hai điểm tốt ; Chúng tôi sẽ gởi đến QN hình một loại hoa và sẽ "đố vui để học" xem ai đoán được đó là hoa gì .( cũng hơi kho khó chút xíu vì hoa này ở Việt Nam mình hình như không thấy ai trồng ; Bên nay thì thiên hạ trồng hà rằm ! )
      -nói nho nhỏ QN nghe , QN mà đoán được ngay tức khắc thì đây sẽ nói nho nhỏ cho QN nghe đây là Anh hay Chị -
      Anh hay Chị thì có điều chi quan trọng ????
      Thân ái .

      Delete
    7. " Nếu có Bà Con Cô Bác nào cho một hai điểm tốt ; Chúng tôi sẽ gởi đến QN hình một loại hoa và sẽ "đố vui để học" xem ai đoán được đó là hoa gì .( cũng hơi kho khó chút xíu vì hoa này ở Việt Nam mình hình như không thấy ai trồng ; Bên nay thì thiên hạ trồng hà rằm ! )"


      Hy vọng QN sẽ đoán được .

      Bạn nói đúng, Anh hay Chị có hề chi. Chỉ ngặt nỗi người biết ta mà ta không bết người thì hơi ...

      Thân mến.

      Delete
  7. Hôm nay thấy cô QN post thêm lên mấy hoa trong vườn đẹp ghê, có cả hoa tóc tiên & phượng nữa hả cô, trong vườn cô chẳng thiếu món gì của quê hương cả. Nhìn hoa tóc tiên cháu nhớ hồi nhỏ ghê, hồi đó nhà trồng rất nhiều tóc tiên cho nó leo hàng rào, hoa đẹp mà lá cũng đẹp.
    SG

    ReplyDelete
  8. .
    Sáng nay Xã xệ QN , thấy trời mát có chút nắng nhẹ, nên xách máy ra vườn chụp hình(Chắc ông ấy nhìn hình cô chụp hôm qua trông chán quá!). Máy chụp hình Xã xệ lớn và cũng nhờ biết cách nên hình chụp đẹp và rỏ nét hơn. Còn cái máy bỏ túi bé xíu của QN , do Cha con nhà cháu tặng để cho cô làm của riêng trong bếp, chỉ chuyên chụp hình thức ăn, rau củ post lên blog cho vui thôi. Chứ lần sân sang Pro là thua ngay.
    Hoa tóc tiên có hột đấy , dể trồng và mau có hoa.

    Cám ơn SG lời khen, Xã xệ QN đọc chắc thích đây
    Mến/ .

    ReplyDelete
  9. Quên cho SG biết , không phải hoa phượng đâu , Hoa điệp đó , loại hoa này ở nhà quê hay trồng để cúng trên bàn thờ.
    Mến

    ReplyDelete
  10. Nhà nầy chỉ thấy Điệp mà chẳng thấy mặt Lan?

    Bây giờ tôi mới chợt "ngộ" ra được, lý do tại sao người ta thường dâng hoa điệp cúng Phật rồi đấy.
    - Vì có Lan trong chùa!!??

    QN khéo quá: khéo trồng nè, khéo chăm sóc vườn nhà nè, khéo nấu ăn nè và cũng khéo "lăng xê" Ông Xã nữa chứ.
    Tôi lại chợt "ngộ" ra, là tại sao QN dám "thả lỏng" Ông Xã mà không sợ mất!?
    Chắc là đường tu của tôi sắp "thành" rồi đây, cho nên lúc nầy, bổng dưng "ngộ" nhiều thứ quá, ha.. ha..

    Chúc vui
    đtk

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Anh K.
      Gớm! Cả tuần rồi mưa gió tơi bời, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đọc lời bàn của Anh về Lan và Điệp bổng dưng QN phì cười. Mới đây, sau khi được Anh chọc cười mấy lần, cũng ngộ ra rằng mới quen tưởng Anh rất khô khan, nhưng không phải vậy, Cũng thuộc trường phái chọc cười một cách tự nhiên có phần giống NNNgạn.


      " Tôi lại chợt "ngộ" ra, là tại sao QN dám "thả lỏng" Ông Xã mà không sợ mất!?"

      Trời ơi, Nói lộn nói lại đi Anh, làm sao QN không sợ mất, Chính vì sợ mất nên mới ráng và ráng làm người vợ, người bạn tốt của Xã xệ đấy chứ. lở mất chắc "QN khóc một giòng sông" luôn .
      Cám ơn Anh có lời khen. Xa xa thấy vậy , chứ lại gần ... hết hồn .. lấy trớn chạy mất đất ngay .
      Chúc vui .QN

      Delete
    2. Khoan khoan hãy vội mừng vì đã NGỘ .
      Trong ZEN ai mà NGỘ thì người đó đã lên tới Niết Bàn .
      Đùa chút chơi . Đừng giận nghen .

      Delete
    3. Giận ai, ai giận? bây giờ giận ai? .

      Mấy tấm hìng đẹp của bạn QN đã đóng khung , trình diện mọi người ngày mai .
      Mến .QN

      Delete
    4. Hien HuynhJuly 18, 2012 8:17 PM

      Giận ai ? nào ai biết !!
      Bạn sao "khó" thiệt .
      Hỏi chi điều không biết !!!
      Ai bây giờ giận ai !!!???
      "Ai" đâu có giận "Ai" .
      Đời người như bóng mây !!
      Vui tháng ngày phiêu lãng .
      Mai cũng rồi xuôi tay !!!

      Hình đẹp hay không phải chờ Bà Con Cô Bác bình chon.
      Thân ái

      Hien Huynh

      Delete
  11. Mới đó mà vườn nhà QN đã nở hoa rực rỡ trông đẹp quá. Nhìn thấy những bông hoa bé bé, xinh xinh màu xanh xanh tim tím đẹp quá. Sao không thấy QN chụp hoa thiên lý? Có nụ tầm xuân nở ra xanh biết. Thì phải có hoa thiên lý chứ?
    Tóc em dài em cái hoa thiên lý
    Miệng em cười anh để ý anh thương.
    LR

    ReplyDelete
  12. LR
    Hoa thiên lý cao quá rồi , muốn chụp hình phải bắt thang: LƯỜI .

    Giờ ai mà để ý: chỉ có "chạy" chứ thương nổi gì?
    hehehe !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chạy tới là cái chắc !!
      hehehehe hahahaha

      Delete
  13. Đồng ý với Hien Huynh. LÀ CHẠY TỚI. Hahahaha. LR

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chạy tới để lấy trớn chạy ra xa

      Delete