Wednesday, October 31, 2012

Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Đinh Văn Hiền - CHSLTQN


 
MỜI HỌP MẶT

Các bạn thân mến,

Tháng 10 hàng năm là tháng bắt đầu cho các lễ hội tại Hoa Kỳ. Trong nhóm anh chị em Cựu Học Sinh chúng ta tháng 10 cũng có một ngày ghi nhớ đó là ngày Sinh Nhật của Thầy Đinh Văn Hiền mà hàng năm chúng ta cũng nhân đó tổ chức ngày họp mặt mừng Thầy.
Năm nay có thêm một niềm vui nữa là có bạn Nguyễn Thị Bích Vân - chị ruột của bạn Nguyễn Đức Tín - vừa từ VN sang thăm Hoa Kỳ. Với 2 sự kiện nêu trên, chúng tôi dự định tổ chức một buổi gặp mặt để chúc mừng sinh nhật Thầy Hiền và chào đón bạn Bích Vân đến thăm chúng ta. Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Restaurant - góc đường Lampson và Beach (nơi chúng ta thường họp mặt) - vào lúc 11 g trưa chúa nhật 28 tháng 10 năm 2012 theo hình thức cùng nhau đóng góp (trừ 3 người khách mời). Vậy để ngày họp mặt đông vui trong tình Thầy Trò Bằng Hữu xin các bạn tranh thủ sắp xếp thời gian để tham dự đông đủ. Mong các bạn hưởng ứng và trả lời cho chúng tôi được biết để tiện việc sắp xếp (bằng ĐT hoặc email).

Cầu chúc các bạn và toàn thể gia đình con, cháu an lạc hạnh phúc.
Mong gặp.

Thân ái,
Cao Thế Định
                             ________________                                                             
Qua ống kính đơn sơ, các “phó nháy tay ngang” đã liên tục bấm được những tấm hình lưu niệm thật quý báu dưới đây.:

Chị Huỳnh Thị Kim Oanh (áo đỏ, bên mặt) đến từ Texas

Hưởng ứng thư mời này, quý anh chị em Cựu Học Sinh LTQN đã cùng nhau đến Diamond Seafood Palace Restaurant để Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Đinh Văn Hiền - Vị Thầy Kính Mến của chúng ta. Năm nay Thầy đã 76 tuổi nhưng trông Thầy vẫn luôn mạnh khỏe và vui vẻ bên cạnh Phu Nhân của Thầy.



Chị Nguyễn Thị Bích Vân (đến từ Việt nam) đang vấn anh sức khỏe Thầy






 





Thay mặt quý CHSLTQN, anh Cao Thế Định kính gởi lời Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy



Thầy ngỏ lời cám ơn và tâm sự với học trò : "... Rất mong Thầy Trò mình luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau"






Chị Nguyễn Thị Nghiã và chị Đặng Thị Hiên (Cựu Giáo Sinh SPQN) kính tặng Thầy chiếc khăn quàng cổ làm quà lưu niệm







Đặng Thị Kim Lan (thứ nhì từ trái) đến từ Norway


Thầy Trò chụp hình chung trước khi chia tay

 CHSLTQN thực hiện  


LÊ HUY (chuyển tiếp.)__________________________________________________
______________________________________________________________________________

4 comments:

  1. Mấy ngày hôm nầy chúng tôi đã sống trong lò sợ kinh hoàng đó cơn bão Sandy ập đến quanh miền East Coast. May mắn thay tôi sống trong đất liền nên không bị thiệt hại gì. Chỉ biết là thật buồn là tội nghiệp cho những gia đình sống gần dọc theo các bờ biển New Jersey và New York đã bị thiệt hại nặng nề. Nhà sập và ngập lụt cơn bão đã làm đứt đường dây điện và điện đã chạm vào nhau gáy hỏa hoạn ở New York, thật là tang thương, biết bao nhiêu người mất nhà hiện giờ vẫn còn ở trong Shetter, thật không thể tin tưởng được.

    ReplyDelete
  2. Xin moi cac ban xem Hurricane's Sandy


    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203335504578088940931419634.html



    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204789304578088570268156046.html



    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203880704578088391780439144.html



    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203880704578088651056027558.html



    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204840504578089230391610210.html

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hanna cho biết về cơn bão, xem tin tức thấy cơn bão gây tác hại rất lớn, thật king hoàng. Cũng may ở nước Mỹ sự chuẩn bị quá chu đáo, dân chúng có sự chuẩn bị cá nhân ,cũng như nhiều giúp đỡ kịp thời từ chính phủ. Cứ tưởng tưỡng những cảnh này xãy ra ở VN thì tội nghiệp cho người dân biết chừng nào, nghe nói phẫm vật cứu trợ từ nhnữg nhà hảo tâm còn bị cán bộ ăn chận, ăn xén, tới tay dân chỉ còn đồ ôi đồ mốc , thứ đồ vứt đi...??
      Chúc mừng Hanna và gia đình được bình an trong đợt bão vừa rồi .
      Thân mến .QN

      Delete
  3. Hello QN. Cảm ơn bạn đã có lời hỏi thăm. Cũng nhờ trời nên gia đình mình đã được an toàn. Các bạn khác như chị em Xuân Hạnh, Chị em Duy Minh, gia đình Ải Nhung cũng an toàn. Nhưng tất cả mọi người ai cũng trải qua một con khiếp vía. Tội nghiệp chon hững gia đình bị thiệt hại nặng giờ vẫn còn sống trong cảnh không nhà, nếu có vẻ nhà lại thì cũng không có điện. Cả hàng ngàn người phải xếp hàng để gọi điện thoại công cộng và xếp hàng ở cây xăng để mua dầu làm khí đốt và nấu nướng. Hiện giờ thời tiết lại quá lạnh 52 độ.
    Dù sao đi nữa so với VN thì cũng đỡ hơn rất nhiều. Mình chỉ biết thấy buồn và tội nghiệp cho những nạn nhân của thảm hoạ thiên tai mà thôi. Cho dù mình có góp của đề giúp đỡ thì cũng chẳng bao giờ đến được tay của những người dân tội nghiệp VN.
    Thân mến.

    ReplyDelete