Saturday, January 19, 2013

Sài Gòn Trong Tim Ta


Minh Lương Trương Minh Sung


Tim anh thổn thức nhớ Sài Gòn
Kỷ niệm vui buồn mãi vấn vương
Áo trắng tung bay ngày nắng ấm
Chờ em tan học trước sân trường

Đẹp sao mềm mại đôi bàn tay !
Duyên dáng thướt tha tà áo dài
Anh chở em đi chiều gió mát
Thỏa lòng, bàn tính chuyện tương lai

Vận nước - nổi trôi khắp mọi nơi
Tả tơi đói khổ - nhớ ơn trời !
Cũng may số kiếp chưa tàn tạ
Em đón anh về bao nỗi vui

Anh trở lại thăm kỷ niệm xưa
Vườn cây thưa trái dẫu đầu mùa
Mẹ anh ốm yếu trần gian khổ
Mắt lệ rưng rưng trời đổ mưa

Từ giã mẹ hiền anh lại đi
Tương lai con cháu phải làm gì !
Thôi đành bất hiếu anh cam chịu
Giọt lệ chảy xuôi biết nói chi !

Khoảnh khắc yêu thương đã mất rồi
Còn đâu kỷ niệm nước hoa trôi
Mẹ già từ giã thế gian khổ
Ta sống tha hương chấp nhận thôi !

Minh Lương Trương Minh Sung
(Cali ngày 29/12/2008)
___________________________________________________________________________


No comments:

Post a Comment