Wednesday, February 6, 2013

Tình Xuân

                                    Thơ Trầm Tưởng - NCM

                    * Tặng N.T.L - người tôi yêu nhất đời.




Ngọn gió đầu xuân thổi đến trường,
Ta rời lớp học một chiều sương.
Chợt nghe trong gió mùa xuân sớm,
Một thoáng mừng vui gợi nhớ thương.

*

Hồng phận đời em, tuổi đá buồn
Ánh mắt một lần nghe thân thương
San giùm ta nỗi đau ngày tháng
Nên muộn phiền bỗng chốc thôi vương .

*

 Hỡi người em gái tóc mơ bay
Chia giùm ta trăm nhánh sầu phai
Nên từ đó, lòng ta hoa nở mãi
Ríu rít xuân sang, én họp bầy.

*

Em - chút nắng đầu xuân vừa rớt vội
Cũng ấm hồn ta- một kiếp truân chuyên
Ngày về xứ, mai vàng dâng ngập lối
Em - đóa vô thường, nở ngát hồn thiêng !

TRẦM TƯỞNG - NCM   ______________________________
__________________________________________________

3 comments:

  1. Người anh yêu nhất đời là ai vậy Anh . Một hình bóng mù sương xa xưa của quá khứ hay là người ở thì hiện tại ???.
    Nếu là người hiện tại thì chúc mừng Anh ..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ấy bây giờ là bà xã của TT đó QN ơi, Cảm ơn QN đã có lời chúc mừng!

      Delete
    2. Đây quả là đều đáng chúc mừng đó Anh Minh à, Vì làm Vợ chồng bấy nhiêu năm mà còn ở địa vị "người tôi yêu nhất đời" thì quả là hiếm thấy. Thành thật gởi lời chúc mừng Anh chị. Chúc Anh chị mãi là người "tôi yêu nhất đời" của nhau.
      Rất Cám ơn những bài thơ làm trang nhà thêm ngọt ngào của Anh .

      Thân mến .QN

      Delete