Thursday, June 27, 2013

DAO TÌNH

  TRẦM TƯỞNG -MCM  


                                                               
 
             Dao tình em bén nhọn 
             Găm vào tim anh đau 
             Nghìn vết thương sắc ngọt 
             Để nhớ mãi tình sâu
                         *
             Dao tình không thấy đâu 
             Cả những vết thương sâu 
             Mà sao tim đau mãi 
             Bóng hình ai nhớ hoài 
                         *
             Những đêm dài thao thức 
             Làm bạn với trăng sao 
             Lắng nghe tim đau nhức 
             Thấy tình mình hư hao 
                         *
             Nỗi đau dài không ngớt
             Dù mai đời không nhau 
             Đường tình không chung bước
             Anh nhớ mãi tình đầu 


TRẦM TƯỞNG-NCM     ______________________________________________________
__________________________________________________________________________  

4 comments:


  1. "Dao tình em bén nhọn
    Găm vào tim anh đau
    Nghìn vết thương sắc ngọt
    Để nhớ mãi tình sâu" (TT-NCM)

    Tim nhà thơ TT-NCM "khỏe" thật, nghìn nhát dao tình xuyên suốt mà vẫn còn đập!? (he he..)

    Ngày xưa, Ngọc Lan đã nhận được một vài bài thơ của một anh chàng..trồng cây si đằng trước cổng nhà NL, nay còn nhớ lỏm bỏm mấy câu:

    "Tình em sắc tựa lưỡi gươm
    Đây, ngực anh gươm hãy ngập (?phập)"

    "Nếu phải hôn em mà đứt lưỡi
    Anh xin tình nguyện làm kẻ câm!"

    Cám ơn nhà thơ đã gợi cho nhớ về một người xưa, thuở xa xưa!


    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Ngọc Lan! Tim TT không khỏe đâu, có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu không gìn giữ, chăm sóc cẩn thận (TT đã nhập viện nhiều lần vì bệnh tim mà)Những bài thơ tim đau vì tình chỉ là một cách thể hiện nỗi đau thực cho có vẻ thi vị mà thôi. Ngọc Lan thật là diễm phúc vì ngày xưa đã có người "canh nhà" giùm. TT nghĩ câu thơ thứ hai, ý anh chàng muốn nói là" gươm hãy ngập" thì đúng hơn vì có nghĩa là gươm đâm ngập lút cán luôn đó mà! Hi..hi..Cám ơn Ngọc Lan đã chia sẻ cảm nhận với TT. Chúc vui nhiều nhé!
      TT-NCM

      Delete
    2. ..Nỗi đau dài không ngớt
      Dù mai đời không nhau..
      Đường tình không chung bước
      Anh nhớ mãi tình đầu" (TT-NCM)

      Anh yêu!
      Chuyện mình như bọt sóng
      Tim ôm vết thương sâu
      dù không cùng chung lối
      Vẫn thoáng bóng đời nhau..

      Họa lại vài câu cho vui ... Mến chúc các bạn một cuối tuần an vui.
      M.A

      Delete
    3. Mấy câu thơ họa hay lắm! Cảm ơn M.A. và chúc bạn cuối tuần vui vẻ và đầy hạnh phúc!

      Delete