Tuesday, June 18, 2013

Vườn nhà Quinhơn trong nắng, gió..

  Quinhon11 




Tháng này Houston đã thực sự vào mùa hè, cái nắng như thiêu bắt đầu làm phiền những nhà vườn tài tử. Chỉ sáng sớm hoặc chiều tối QN mới ra vườn thăm viếng đám bạn bè thảo mộc của mình. Nhà mới này đất không nhiều nên đa số cây trồng vô chậu, bởi thế dù đã có vòi phun nước tự động tưới vào sáng sớm, vậy mà đến xế trưa đã thấy mặt đất khô tróc rồi, nên cứ chiều mát QN chịu khó dùng vòi tưới thêm cho mấy em tươi tỉnh. 

Hoa cỏ không khác chi người, mình thương quý săn sóc thì nó mới phát triển, ra hoa kết trái. Một sự hổ tương tưởng như vô hình mà thắm thiết, nó vui thì mình cũng vui, mà cái niềm vui khi ngắm nhìn màu xanh của lá, sắc thắm của hoa, mầm sống vươn vai lung linh trong nắng sáng, trong gió chiều, ... nó thanh thản, nhẹ nhàng lắm kìa,.. đáng công mình bỏ ra lắm bạn à!


Một góc riêng.

Mùa hè không dùng tới lò sưởi ngoài trời, nên QN trưng dụng khu lò sưởi này làm chỗ để cây, tạo góc không gian riêng cho mình, và cũng để tiện bề chăm sóc. 






Ba mươi năm như một giất mộng thoảng qua buổi trưa hè..
 Father's Day dậy sớm, ra sân cắm câu, ngắm cảnh, uống Café,  .. vợ chồng ôn chuyện các con..  ngày chúng còn bé, và .. hai mình, thưở tóc còn xanh ..( chưa cần đến thuốc nhuộm..)


Cà chua thích nơi có gió?

Năm nay cũng mua một cây cà chua về trồng chơi, không ngờ cây sai quả, trái lớn và nhiều, nhà ba người mà ăn sống, ăn chín mãi cũng không hết. Hơi ngạc nhiên vì mọi năm cũng trồng mà đâu có năm nào được sai trái như vậy?. Tình cờ hôm qua xem cái youtube về thụ phấn cho cà chua, mới phát hiện ra lý do: Trồng cà chua người ta phải chịu khó rung cành cho phấn hoa rớt ra, cây mới đậu trái nhiều, mà nhà QN thì thừa gió vì mặt sau có hồ, thoáng trống nên gió nhiều hơn các nơi khác, chính gió đã giúp rung cây, rớt phấn .. nên trái đậu nhiều vô kể.

Trích Google: do hoa cà chua, tiết ra nhiều chất độc, nên không mấy hấp dẫn côn trùng, hạt phấn lại nặng, do đó khó có sự thụ phấn chéo xảy ra)
Đây cũng là một kinh nghiệm để chia sẻ cùng các bạn thích trồng cà chua. (Lâu nay cứ hái vô ăn mà quên chụp hình, giờ thì QN lại vừa mới dẹp cây để lấy chỗ trồng giống cà chua khác, nên không có hình.


Tập trồng cây theo kiểu bonsai.


Cây bông giấy nhà chị Khương
 Tháng trước qua nhà chị Khương ở FL chơi, bị mấy cây bonsai trong vườn chị làm cho mê mẩn, nên khi về lại Houston QN đã bắt đầu ra tay học tạo dáng bonsai từ những cây nhà mình đang có. Dùng từ Bonsai cho xôm, chứ thật ra mình chỉ là tay mơ, rảnh rỗi, dư thì giờ nên táy máy chơi thôi, ra hình dạng gì thì ra, chứ không dám đo sức với các quí vị nghệ nhân chuyên nghiệp đâu, xin quí Thầy nhà nghề đừng cười khi đọc bài này nghen.

Trước hết QN đem hai em bông giấy đang phát triển tự do trong chậu treo, thực hành theo lời chị K chỉ dẫn: dùng chậu thấp, đưa bộ rễ lên, trim cành, tỉa nhánh, tạo dáng v.v. Kết quả như hình bên dưới, nhưng đừng vội thất vọng nhé chỉ là mới bắt đầu thôi, còn thương mấy cánh hoa đang khoe sắc, chưa nở tỉa thẳng tay, nên cây chưa ra hình dáng gì hết. 
Bạn cũng biết mà, bonsai cần sự kiên nhẫn, cắt tỉa tạo dáng từ từ, phải mất một thời gian thì mấy em mới có được bộ cánh già dặn, hoàn chỉnh. Mới làm thử hai em thôi, sau này sẽ làm thêm. 





Mấy cây sứ Thái lan ở vườn nhà cành cứ thẳng tắp, nhìn đơn điệu quá, nên QN cũng tập tành uốn nắn cho ra hình thù lạ mắt. Mấy nghệ nhân  Bonsai chuyên nghiệp thì có nhiều kiểu dáng, nhiều tên đặt cho cây nghe hay lắm. QN thì chỉ uốn ép cho vui thôi, cứ nghĩ dù sao cũng lạ mắt hơn là nhánh cây đơn điệu chĩa thẳng lên trời, nên thử ra tay "uốn ép sấy nhuộm" cho một số em dưới đây. Hy vọng một thời gian sau khi thuần nhánh sẽ có vẻ đẹp tự nhiên hơn.

Từ những cây đơn điệu ban đầu, uốn nắn thành hình dạng như dưới đây








Cây Bồ đề (ôm đá) chị Khương cho, đem về cũng được QN "uốn tóc" lại cho đẹp gái.



Lá dứa 

 Tháng trước nhận dịp ghé JNR, thấy có cây lá dứa buồn hiu nằm lăn lóc trong góc, vừa trải qua một mùa đông nên em tả tơi khô cằn, QN cầm lên xem thấy em đang có nhiều ngọn non đâm ra từ thân mẹ, dù ngọn chính thì đã bị gãy từ lúc nào rồi?, Chợt nãy ra ý định thí nghiệm tách chiết cây lá dứa mà mình có lần đọc qua đâu đó trên mạng, nên QN đem ra hỏi giá tiền. Thấy cây thê thảm quá nên Cô chủ ái ngại nhìn QN rồi lấy có 5 tì, thế là QN hớn hở rước em về dinh.
Trước hết QN sang chậu, đổ đất cho cao lên tới gốc mấy cái  ngọn non để em nhanh ra rễ, sau hơn một tháng QN đổ đất ra coi thì thấy 4 nhánh có rễ đã mọc dài cở vài phân. Nghĩ là cây đủ mạnh nên QN cẩn thận dùng dao bén tách ra được 4 em, còn cây mẹ đang có thêm rất nhiều ngọn non, nên QN trồng lại vào chậu, tiếp tục cho đất cao lên để sau này còn tách thêm được nhiều cây con nữa.



Cây con đã có rễ vừa được tách ra 
Thân mẹ ngọn non còn nhiều vô số ( màu trắng)
Cây mẹ cho vô chậu lại, đắp đất cao giúp các nhánh ra nhiều rễ


Lần này tách được 4 cây con, hy vọng các em rồi sẽ sống khoẻ mạnh

Những người bạn đồng hành ..

Và còn thêm nhiều cây QN đang gieo trồng trong vườn nhà, những người bạn đồng hành thân thiết cùng QN đi qua những sáng, những chiều.. những ngày êm ả, những buổi gió mưa..





Bát tiên chị Khương cho từ FL



Hoa lài nhiều cánh , chị CQ chiết nhánh cho năm ngoái.


hoa lài đơn, Chị CQ cho năm ngoái - thơm ngát về đêm.


Hoa này chị Nộ cho hột giống , QN không biết tên

Cây hoa chị Khương cho từ FL

Bông dâm bụt kép, xin nhánh ở vườn nhà Anh Chị Minh (FL), đem về dăm vậy mà sống khoẻ, đang ra tược.

sương sáo (thạch đen), Tố cho một nhánh năm ngoái, trời ấm còn rễ .. đang hồi sinh

Ngò ôm cũng bắt đầu tốt

Bụp dấm lấy hột từ năm ngoái, ươn lên 20 cây,
cho bớt hiện còn lại 10 cây
Môn sáp của Chị Morning cho nay đã bén rể ra lá mới.

ớt , hẹ, ngò

Kim thất tai của Mẹ Hoàng cho, đang gầy để tặng bạn nào cần.

Xà lách , rau thơm

sương sâm , Cốc, khế ( Khế của chị Thụy cho)

Cây cốc VN, của chị Thụy cho

Lá cẩm , đang sống lại

Ngò gai do Bác K, hàng xóm cho, nay đang bén rể tươi tốt

Cây so đũa hoa màu hồng và đỏ,  do BN một bạn đọc gởi tặng 6 hộtươn lên được 5 cây - (quí lắm bởi cái tình của độc giả)

Chanh dây mới leo tới giàn cũng đậu được 3 trái

Chanh dây , thiên lý , khổ qua đang tranh nhau lên giàn..

Cây sung Mỹ bé xíu cũng đang đậu trái
Cây chuối mốc, giống đem từ VN - Anh Chị Nộ cho


... Còn nhiều nữa, để hôm nào QN sẽ khoe thêm. 
Những cây QN đang có hầu hết từ Anh Chị, bạn bè, thân hữu , độc giả gửi tặng. Cái tình nghĩa này đã và sẽ đồng hành cùng QN mỗi ngày dù có ra sao. Xin cám ơn tất cả ./


Quinhon11  ______________________________________ 
__________________________________________________

21 comments:

  1. Co oi,
    Con vo trang nha cua co moi ngay luon. Hom nao khong ghe duoc thi nho lam nhung vui vi minh se tha ho doc them duoc nhieu vi co cap nhat lien tuc. Con thich nhat la co chup vuon nha cay co ma co trong do, tu nha cu cho toi nha moi con deu thich ca. Khi co ban nha va don vuon cay thi con buon qua vi nho ho ca nha co va khong biet khi nao thi co moi gay dung khu vuon nhu truoc day. Co nho sieng chup hinh nhieu nhieu nha co. Ah, me con cung hoc truong su pham o Qui Nhon do co.


    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm QN cảm động quá, Thỉnh thoảng có được những comments như thế này làm QN vui cả ngày luôn.. Cô cám ơn em.
      Những năm trước còn trẻ, lo làm ăn nuôi con, không có thời gian cho riêng mình, giờ con lớn rời xa mình thì cuộc sống trở nên cô quạnh, cũng may những người bạn không biết nói trong vườn đã giúp QN có được niềm vui mới, một niềm vui rất bình yên, rời xa được những thị phi ồn ào chung quanh.
      Và hơn thế, Qua trang nhà QN lại còn có thêm những độc giả dễ thương, những thân hữu tận tình dù chưa bao giờ biết mặt.

      Nghĩ lại QN thấy mình đang mang một món nợ ân tình, sẽ ráng hơn nữa làm cho trang nhà thêm phong phú như là một cách đền đáp.

      Mẹ em học sư phạm Qui Nhơn ư? Vậy là lớp lớn hơn Cô rồi. Tuy vậy không chừng nói tên có thể Cô có biết.
      Thân mến/QN

      Delete
  2. Cảnh vườn nhà "thơ mộng' quá, chúc mừng chủ nhân.

    Tấm hình thứ 7 (từ trên đếm xuống) gợi cho người xem một cảm nhận chút gì...
    Xin tặng 4 câu thơ, nói lên cảm nhận đó:

    THUYỀN NEO BẾN ĐẬU CHỜ EM ĐẾN
    DÕI MẮT TÌM HOÀI..CHẲNG THẤY ĐÂU
    LẼ NÀO EM SỢ CHIM SA CÁNH
    VÀ CÁ LẶN.. MÀ KHÔNG ĐẾN SAO?



    ReplyDelete
    Replies


    1. *** thơ con cóc của QN nè:


      Thuyền neo bến mời em đến
      Một giất mơ hoa, thắp nến anh chờ
      Bao năm tình sâu nghĩa nặng.
      tóc bạc da mồi Anh vẫn hoài mong..

      Bạn ơi ! Cám ơn Bạn vào vườn xem hoa và còn đề thơ cảm tác nữa .
      Thật ra QN (em) đang bận chụp hình ... trời nắng, máy dõm nên không được rõ nét...Tuy nhiên:

      Ở đây sương khói mờ nhân ảnh ...(*)

      Không chừng nhờ vậy mà cảnh vật trở nên huyền ảo hơn chăng ..
      VẬY XIN:

      "Tôi đang mơ giất mộng dài
      Đừng lay tôi Nhé.. cuộc đời chung quanh" (*)

      Thân mến ./QN)

      (* QN quên tên TÁC GIẢ, hôm nào nhớ lại sẽ cập nhật thêm)

      Delete
    2. Tặng các độc giả một bài thơ dễ thương

      ________ NĂN NỈ _____

      Tôi đang mơ giấc mộng dài
      Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh
      Tôi đang nhìn thấy mầu xanh
      ở trên cây cỏ rất lành rất thơm
      tôi đang nhìn thấy mầu hồn
      của tôi thay đổi luôn luôn theo trời
      hoàng hôn mầu đỏ mây tươi
      bình minh nắng trắng ấm trôi vào lòng
      những vì sao tím rất trong
      mảnh trăng vàng rỡ chờ mong tôi nhìn
      tôi đang nhìn thấy trong tim
      tình yêu bay những con chim tuyệt vời

      Đừng lay tôi nhé cuộc đời
      Tôi còn trẻ quá cho tôi mơ màng

      L.L.Lan.

      Pleading
      I’m dreaming a long, long dream
      O life around me, please don’t stir me up.
      I’m seeing the cool, green shade
      of the prime, scented grass and trees.
      I’m seeing the color of my soul
      constantly changing with the astral hues.
      The red, radiant clouds at sunset.
      The white light of dawn flowing warmth into my flesh.
      The purple stars, ever so pure.
      The shining yellow moon beckoning me to look.
      I’m seeing from the bottom of my heart
      the wonderful birds of love flying.

      O life, hear my plea, don’t stir me up.
      I’m still so young, let me go on dreaming.

      KIM VŨ.
      ***

      Delete
  3. Hello QN.
    Cả tuần nay không vào xem QN11 vì có con trai bên Cali về thăm và bận rộn công việc nhà, hôm nay hơi rãnh một chút mới vào xem, thấy vườn nhà của QN rất nhiều cây cảnh, cây ăn trái và rau cải đẹp và mê quá. Sân sau nhà mình năm nay vì nhờ thay đất mới nên rau cải, các loại rau sống, khổ qua và mướp khía, mồng tơi rau dền tươi tốt lắm, chỉ có rau ngò gai của mình là bị sâu và không lên lá mà chỉ lên bông thôi, tháy mấy bụi ngò gai của QN lớn tốt quá, có chiêu gì mà trồng tốt vậy chỉ cho mình với nhé. Hiện giờ rau càng cua cũng đang lên rất nhiều, năm nay lại tha hồ gỏi càng cua thịt bò. Chúc mừng QN đã đạt được những gì mình mong muốn. I Hope you enjoying your hobby and relax with your beautiful garden. Mến

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hanna ơi.
      Ngò gai lên bông thì phải ngắt bỏ, cây mới tốt lá được. Vườn QN có lẽ phải cần thêm vài năm nữa, cây lớn lên mới đẹp được. Giờ chỉ mới bắt đầu thôi.
      Cám ơn lời chúc của Bạn. Mấy ngày qua con về chơi vui lắm phải không?.
      Chúc Hanna và gia đình mọi việc may mắn, an vui.
      Mến ./QN

      Delete
  4. Hello QN! Mình cũng đã làm như vậy, nhưng nó vẫn còi không chịu lớn, mặc dù đất tốt và tưới nước đầy đủ, mà năm nào cũng như vậy mình trồng ngò gai không thành công.
    Con trai về chơi có 10 ngày gặp lúc ông xã bệnh nằm nhà thương 4 ngày và cháu sủa lại cái bếp cho mình nên cũng hơi bận rộn. Mến

    ReplyDelete
  5. Cảm ơn bạn, vườn nhà bạn nhiều cây đẹp lắm. Tôi thì đang ôm mộng ghép được cây bông giấy nở hoa nhiều màu. Từ 1 cành gốc tôi đã ghép được 4 mắt với 4 màu khác nhau, khi nào nở hoa tôi sẽ khoe với bạn. Tuy nhiên cây bông giấy hơi khó ghép (hoặc tay nghề của tôi non) nên số mắt sống mới chừng 40%thôi. Bạn có kinh nghiệm gì về vấn đề này xin chia sẻ cho tôi với. Tôi chân thành cảm ơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Maihanh ơi.
      Bông giấy mà ghép thành công thì tay nghề bạn cao lắm rồi, đừng khiêm nhường nữa nhé.
      QN có ghép thử mà thất bại hoài, chỉ có ghép sứ là tương đối thành công thôi. Mà tiếng là thành công nhưng cũng chỉ được 50%, còn thì cũng rơi rụng hoài chứ chẳng giỏi giang gì đâu!

      Cái chuyện ghép này thì QN cần phải thọ giáo bạn rồi đó. Hôm nào cho trang nhà bài viết về cách ghép bông giấy kèm theo hình ảnh nhé. QN đang háo hức được bạn chia sẻ kinh nghiệm đây.
      Cám ơn Bạn trước ./
      Mến ./QN

      Delete
    2. ở Miền Bắc Việt Nam, cây bông giấy ghép vào tháng 4 có tỉ lệ sống cao nhất, vào tháng 6 nắng nhiều, mầm khó sống hơn. Mấy cây hoa giấy tôi ghép mắt đá nảy mầm nhưng chăm đến khi nở hoa chắc phải mấy tháng nữa hoặc có khi đến sang năm chưa chừng. Khi nào có hoa đều, tôi sẽ đưa hình lên góp vui. Chào bạn.

      Delete
    3. Cám ơn ban nhé. QN đợi đấy .
      Mến ./

      Delete
    4. chao co chau ten binh rat thich doc va xem hinh anh co da dang ,va vuon nha cua co rat thic trong cay nhung bay gio cu lo com ao gao tien vi moi qua day duoc 6n khong nguoi than nen khi nhin nhung hinh anh nay chau thich qua va nhung mon an nua cam on co nhieu chuc co chu suc khoe va hanh phuc

      Delete
    5. Chào Bình.
      Đọc những comm của em với lời lẽ mộc mạc, chân tình làm QN cảm động, chạnh nhớ lại lúc mình mới sang Mỹ cũng bơ vơ.. như thế.
      Cám ơn em vào thăm bếp vườn nhà Cô và những chia sẻ trong cuộc sống.
      Chúc em vui và nhiều nghị lực hơn để vượt qua những khó khăn ban đầu,em nhé.
      Thương mến ./QN

      Delete
  6. chao co thay co trong cay thich qua chau co loai ot an rat ngon va thom ai an thu cung thich va hat dua tay loai o vn an voi da va duong giong dua gang ruot co vi hoi chua an ngon lam va mot so hat giong khac neu co thich chau co the goi qua cho co trong nha chau o fort worth moi lan ve vn chau mang qua du thu nhung khong co thoi gian trong co a, thang toi chau ve vn 2tuan de tham ma chau chau se mua nua chau goi cho co neu ai can thi co cho lai, nue duoc co cho chau dia chi de chau goicho co nha cam on co

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất cám ơn ý tốt của em, Từ khi qua nhà mới không trồng được gì nhiều vì bốn phía nhà đều trống hoắc, trước sau toàn là hàng rào song sắt cả, nên không trồng tùm lum được, hơn nữa tụi HOA ở đây rất khó tính. QN thích lắm mà cũng chỉ trồng được vài thứ xuống đất thôi, còn toàn là vô chậu cả. Thú vui trồng trọt của QN vì vậy mà cũng thu hẹp nhiều, nên tới mùa hè ấm áp là đi làm "ngư bà bà' đánh tôm bắt cá cho qua thì giờ.
      Một lần nữa rất cám ơn em, Nếu có gì muốn xin ,QN sẽ hỏi em sau nhé.
      Thân mến ./ QN

      Delete
  7. Hi sis ^.^ ah ma bay gio goi la co qua hihi vi con chac bang tuoi con co la cung :-P . Luc nay ban qua co oi, vao tham trang nha minh doc so so ko comment duoc cau nao nho gi dau hic...co va moi nguoi khoe ko? Co nho giu sk de co nhung bai viet chia se kinh nghiem song that hay cho tui con nha co ^_^ chuc co vui ( DL )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi, DL. Cám ơn em vẫn thỉnh thoảng ghé thăm bếp & vườn . Được biết em vẫn khỏe , bình yên là cô vui rồi.
      Mến. QN

      Delete
  8. Bây giờ mọi người trồng cây lan huệ (Amaryllis ) nhiều lắm. Nó dễ sống và hoa đẹp. Bạn trồng thử vài cây đi; củ giống có thể xin hoặc mua trên mạng. Tôi tham khảo ở link này http://www.vuonrauxanh.com/threads/de-hue-tay-no-hoa-dung-tet.836/ và cũng trồng được mấy củ nở hoa rồi đấy.

    ReplyDelete
  9. Con chào cô QN,
    Con vừa mới tập tành trồng cây thôi nên tình cờ search trên mạng, đọc được các bài viết của cô. Con được thêm nhiều kiến thức và học hỏi được nhiều điều. Con cảm ơn cô.
    Nhân tiện cô cho con hỏi cây kim thất tai trồng có dễ không cô vì con biết công dụng của cây này rất nhiều. Còn cây môn sáp của cô có phải môn sáp vàng không cô? Con thích củ khoai sáp vàng lắm mà đi kiếm ở nursery ở Arlington không có, cô biết ở chỗ đâu bán ở Houston thì cô chỉ con với nhé.
    Chúc cô cuối tuần vui vẻ.

    Minh Thư

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở Houston dạo này các nursery VN bán cây kim thất tai nhiều lắm, em coi ai có xin bẻ một nhánh đem về cắm xuống đất, giử ẩm thời gian đầu thì nó lên nhanh lắm. Cây này chịu lạnh giỏi, không kén đất,.

      Em nói đúng , đây là loại môn sáp vàng của một người quen cho QN một củ bé xíu, nhưng QN trồng làm cảnh trong hồ cá nên nó cứ nhỏ hoài không lớn được. Loại này thì QN không thấy có đâu bán.
      mến./QN

      Delete