Saturday, August 31, 2013

Tan vỡ

  Cẩm tú Cầu 



  Những tưởng hai người cùng nhau đi đến hết cuộc đời, chỉ có cái chết mới vĩnh viễn chia ly, mới ngăn cách lứa đôi và họ còn hẹn nhau đến kiếp sau và kiếp sau nữa. Cô mang tên dòng sông thơ mộng của xứ Huế mộng mơ, dòng sông mênh mông với mười hai nhịp cầu khúc khuỷu đẹp đến mê người. Huế đẹp, Huế thơ, Huế ngàn năm văn vật, tình Huế chẳng phủ phàng ai, đã yêu một lần rồi sẽ yêu muôn thuở. Hương, cô gái Huế dịu dàng tính tình nhu mì nhỏ nhẹ, một cô gái Huế đơn thuần chung thủy của xứ thần kinh. Anh là chàng trai mơ mộng, đôi trai tài gái sắc ấy đã yêu nhau từ thuở nào, hình như từ kiếp trước. 

Friday, August 30, 2013

THU LẠI VỀ

TRẦM TƯỞNG- N.C.M



                    
                         Chiều nay thu về trên tay 
                         Lá bay, ôi lá vàng bay!
                         Hồn ai mênh mang ngây say
                         Buồn xưa sao chưa lấp đầy 
                         Thu ơi! Thu về chiều nay . 

Thursday, August 29, 2013

5 bài học hay về đối nhân xử thế

.Biết tên người lao công, luôn coi trọng người phục vụ, đối mặt với vật cản hay biết cho đi khiến tâm hồn ta đẹp hơn
Haley (Dịch từ Glabalone) 

1 - Bài học đầu tiên - Bà lao công

Vào tháng thứ hai đại học của tôi, ông giáo sư có cho ra một bài kiểm tra nho nhỏ. Tôi là một sinh viên chăm chỉ, nên đã lướt qua các câu hỏi hết sức dễ dàng, cho đến khi tôi đọc câu cuối cùng: "Tên của người phụ nữ quét dọn trường là gì?"
Chắc là một trò đùa đây. Tôi đã thấy bà lao công một vài lần. Bà ta cao, tóc sậm và khoảng chừng 50 tuổi, nhưng làm sao tôi biết được tên bà ta chứ? Tôi nộp bài, để trống câu hỏi cuối cùng. Trước khi lớp kết thúc, một người lên tiếng hỏi liệu câu hỏi cuối có tính vào điểm kiểm tra hay không.

Wednesday, August 28, 2013

Như tảng đá sống tự nhiên.

Pyura chilensis

  
Một loại sinh vật biển kỳ lạ và hiếm thấy chỉ có ở bờ biển Peru và Chile: Pyura chilensis bề ngoài trông giống một tảng đá nhưng bên trong lại là một cơ thể sống.

Bên ngoài là vỏ bọc xù xì trông giống như đá, nhưng bên trong là một cơ thể sống

Tuesday, August 27, 2013

Cách vượt qua cú sốc chia tay..




Khi chia tay, bạn không nên hy vọng và níu kéo, ngược lại, hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp đang đợi bạn ở tương lai.Vượt qua cú sốc chia tay là một điều dường như quá sức với các bạn gái. Quên đi một người hàng ngày ở bên, hỏi han, đi chơi, gặp gỡ trong một quãng thời gian quá dài là điều tưởng chừng không thể. Thế nhưng, cuộc sống vẫn tiếp tục, và bạn phải chấp nhận điều đó. Vì thế, dù không muốn, bạn cũng cần phải tìm ra hướng đi mới cho mình, và biết đâu, bạn sẽ có những cơ hội mới đến tốt đẹp hơn.
Dưới đây là những cách giúp bạn vượt qua nỗi đau khi chia tay.

Sunday, August 25, 2013

“Anh về mà xem...Ừ, mẹ anh phiền thật…!”

Sưu tm nhân mùa VU LAN 2013




- Anh v ngay đi, em hết chu ni ri, m anh phin tht.

- Uhm, m anh phin tht, bây gi anh đang có cuc hp quan trng, ti v anh s gii quyết nha em.

Tiếng đu dây bên kia dp máy nghe có v rt tc ti, anh buông thõng người ra sau ghế. bên kia cô nhìn ra phía ca như đang c nut trôi mt cái gì đó vào mình.

Saturday, August 24, 2013

Đà Lạt Còn Anh Và Em

Thơ: Ngu Yên





                        Lâu lắm rồi 
                          Theo con dốc xuống
                          Tìm lại Đà Lạt đêm
                           Anh nắm tay em
                           Nắm bao thân ái mất
                           Dắt những ngày đại học
                           Về lại nụ hôn đầu

Friday, August 23, 2013

Thăm gia đình Thầy Đàm Khánh Hỷ

Kim Loan

Sáng 31/7/2013 đang “tám” chuyện với các bạn tại một quán cà phê ở Tuy Hòa thì bạn Lê Tự Tín lớp 6 – khóa 11 hỏi tôi :

- Kim Loan đã đi thăm bạn Nguyễn Quảng học cùng lớp của Loan chưa ? Anh ấy bị bệnh nặng nằm một chỗ đã hai mươi mấy năm rồi đó !

Tôi giật mình thảng thốt, Nguyễn Quảng người bạn hiền lành vui tính cùng lớp với tôi mấy mươi năm về trước nay bị bệnh nặng vậy sao ! Tôi vội trả lời :

- Vậy hả ! Loan đi, đi ngay bây giờ ! Bạn nào biết nhà Quảng giúp Loan với !

Thursday, August 22, 2013

MỘT CHUYẾN ĐI ĐẦY KỈ NIỆM

 Cẩm Tú Cầu 


Cầu Hiền Lương & Sông Bến Hải

Mới năm giờ sáng, từ Pleiku hai xe đã chuẩn bị xong cùng nhau tiến bước, chúng tôi biết sẽ dong ruổi trên dặm đường dài và thẳng tiến trên con đường Trường Sơn, nên chúng tôi đi với tốc độ vừa phải, như kẻ nhàn du. Đi trong nhóm gồm có vợ chồng tôi, em gái tôi, vợ chồng con gái út, đứa con gái áp út,  hai cháu nội, hai cháu ngoại và con trai thứ hai.

Wednesday, August 21, 2013

THƠ TRẦM TƯỞNG - NCM



VƯƠNG LƯỚI TÌNH EM


 Yêu người nên cũng yêu đời
 Yêu em ta được thêm đời xuân tươi
 Ba hai năm đã nửa đời
 Trọn đời ta vẫn bên người ta thương

                           * 
 Lưới tình em giăng ta vương
 Suốt đời mình vẫn chung đường không xa 
 Tình xuân ngây ngất lòng ta
 Tin yêu nồng cháy đậm đà hồn xuân

Tuesday, August 20, 2013

Chè Nha đam giải nhiệt mùa hè

 Quinhon11 

Tốt cho da, thanh mát cơ thể. .


QUINHON11


Chúng ta ai cũng biết nhiều công dụng tuyệt vời của lá nha đam trong việc chăm sóc làn da mái tóc, nhưng ít ai biết nha đam nấu chè cũng rất ngon. 
Đang mùa hè trời nắng nóng, ở bên này hầu như nhà nào cũng có trồng cây nha đam, vậy mình thử hái vài lá vào chế biến thành món chè thơm mát, giải nhiệt cho gia đình nhé.

Monday, August 19, 2013

Phiếm về tình yêu qua ca dao tục ngữ Miền Nam

Bác sĩ Phan Giang Sang
  
Hình: Dody Kusuma.( National Geographic)


Đám trẻ con vui sướng chạy rông trên bờ đê, dưới ráng chiều êm ả, mặc cho tâm tư nó rông rủi theo cơn gió mát thổi trên cánh đồng bao la, thơm bát ngát mùi lúa chín vàng. Bổng dưng có đứa phát lên:

"Trời mưa lăm râm,
 Cây trâm có trái
 Con gái có chồng
 Đàn ông có vợ,
 Đàn bà có con"...

Sunday, August 18, 2013

Funny Youtube - This is hilarious !

Nhận từ email của Trần Hữu Đại, cám ơn bạn.

Một người đi với một người... Năm sáu người đi tới đi lui...


Phạm Lê Huy

Cách chữa bệnh ung thư ..

Đã cứu mạng Nhạc sĩ Từ công Phụng.


Phạm Huy Hoàn

Chúng tôi tình cờ đọc được một bài báo sau đây của Ông Phạm Huy Hoàn. Thấy bài viết ngắn gọn nhưng có thể hữu ích cho một vài người, bèn đánh máy lại và gửi đến bạn đọc. Vì không biết địa chỉ ông Phạm Huy Hoàn nên không xin phép trước, nhưng hi vọng với tấm lòng cứu người, ông sẽ không trách chúng tôi. Xin giới thiệu cùng quý bạn

Tôi may mắn được quen biết anh chị Từ Công Phụng (trước đó anh Phụng đã bị bệnh viện chê), tôi cũng liên lạc được với nhà văn Văn Quang (ở Sài-gòn), bà Loan, chị Kiều Ngô (ở California). Quí vị nầy đã giúp thân nhân trị dứt bệnh ung thư. Cho nên tôi xin đúc kết cách chữa ung thư của quý vị nầy:

Saturday, August 17, 2013

Nồi cá bống kho tiêu và nước mắt của Mẹ




Bài rất ngắn. Câu chuyện rất thật. Nhắn với ai vừa ra khỏi các trại cải tạo, nay đã tìm đến các nước tự do, chớ bao giờ quên hình ảnh đầy nước mắt của các bà Mẹ Việt Nam trong hơn ba chục năm qua.

Thursday, August 15, 2013

Mai sau soi thấy vết thương tôi còn..

Du Tử Lê

                                           
                                           Em yêu dấu hết đời anh có lẽ
                                           Không còn gì để gửi lại cho ai
                                           Không còn gì để giữ cho ngày mai
                                           Em lấy hết từ lâu đời sống đó

 


Wednesday, August 14, 2013

Mỳ cao su?

Ca sĩ Hồng Ngọc  đã cảnh báo với mọi người về một loại mỳ trứng, khi ăn thì có cảm giác như mỳ thật, nhưng để lâu vẫn không ôi thiu, khi đốt nó cháy khét và chảy nhựa dính như cao su.





Tuesday, August 13, 2013

Monday, August 12, 2013

Thăm Thầy Nhạc Sĩ Dương Minh Ninh

Phạm Lê Huy

Ngày 3/8/2013, từ Đà Lạt về Sài Gòn trời mưa dầm, thấy mà thương cho chiếc xe của anh Huỳnh Kim Thạch (Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn) chở chúng tôi phải vượt qua đoạn đường dài gập ghềnh ổ gà ổ trâu, dằn xóc rêm mình rêm mẩy từ thị trấn Đạ Rim đến thị trấn Tân Phú để thăm Thầy Dương Minh Ninh và gia đình. 


Từ trái sang (hàng đứng) : Tỏi, Ren, Thạch, Thu (Cựu Giáo Sinh SPQN)

Sunday, August 11, 2013

THẦM THÌ VỚI CON

    Cẩm Tú Cầu 





Con ơi! Ngày mai này là ngày sinh nhật thứ bốn mươi lăm của con, tại sao lúc con còn trên cỏi đời này thì mẹ lại không nhớ đến sinh nhật của con, bây giờ mẹ lại nhớ rất rõ, mẹ mua một lẳn hoa hồng đặt lên bàn thờ con, vì con rất thích hoa hồng, rồi con thích một ly rượu đế, con thích nhạc tiền chiến, nhạc của Đoàn Chuẩn Từ Linh, của Ngô Thụy Miên.........Mẹ đốt một điếu thuốc con ngựa trắng, cắm lên bát nhang cho con, ngày này năm ngoái mẹ khuyên con không nên hút thuốc có hại cho sức khỏe, có hại cho phổi, bây giờ mẹ cho con hút thoải mái phải không con? Bây giờ thì con không còn hút được nữa, con chỉ là tấm hình vô tri vô giác, nhưng mà đôi mắt mẹ có cảm giác như con đang nhìn mẹ, đang nói cùng mẹ ngàn lời, mẹ nhớ có lần con đã nói nếu mẹ chết con sẽ ra mộ mẹ ở lại suốt đêm, con sẽ đặt nhiều lẳng hoa hồng để  lên mộ mẹ, con sẽ mở nhạc cho mẹ nghe  Sao vậy con! Sao con lại ra đi trước mẹ hở con. Con biết không? Cứ mỗi ngày, mỗi ngày nỗi đau cứ thấm dần, thấm dần vào trái tim mẹ, nó xoáy vào tim mẹ con ơi! Sáng nay cu Bean bị mẹ nó đánh, nó chạy vào bàn thờ con để trốn, nó khóc và kêu ' ba ơi! Mẹ đánh con ' mẹ nghe mà đứt từng khúc ruột

Saturday, August 10, 2013

8 loại vỏ tốt hơn thần dược

Khi ăn một số loại hoa quả, bạn thường do dự có nên gọt vỏ không? Thực tế có một số vỏ quả nếu bỏ đi sẽ rất lãng phí. 

Vỏ táo chống oxy hóa


 
Vỏ táo có hàm lượng chất xơ phong phú, hỗ trợ tiêu hóa.
Gần một nửa Vitamin C trong quả táo là nằm ở vỏ táo. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa trong vỏ táo nhiều hơn thịt táo, thậm chí còn nhiều hơn so với một số loại trái cây khác. Đã có nhiều nhà sản xuất lấy vỏ táo để làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng.

Thursday, August 8, 2013

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM #2

 Bác sĩ Phan Giang Sang 

 

Còn Gái Miền Nam thì sao?





Gái MN mỹ miều, thùy mỵ, xinh đẹp li không đanh đá, quê mùa chất phác, sống với ruộng vườn, bên sông cái nước.

                                Trúc xinh trúc đứng đầu đình,
                                Bậu xinh bậu đứng một mình cũng xinh
                                                                                Ca dao

Tuesday, August 6, 2013

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM .

   Bác sĩ Phan Giang Sang 
 
Gái Miền Bắc:
               
Người phụ nữ Bắc phương rất duyên dáng, tình tứ, ăn nói khôn ngoan, dịu ngọt làm những chàng sinh viên Nam kỳ mê tít thòi lòi. Cho nên xưa kia, khi học thành tài hay không ra gì, khi trở về cũng không quên mang về một nường đất Thăng Long, ngàn năm văn vật, gọi là "tình Bắc duyên Nam" đó mà (1). Có nhiều mối tình tay đôi, tay ba choảng nhau ghê gớm lắm đó.

Gái lớn lên mà có người yêu là thư sinh thì còn gì tình tứ, lãng mạn bằng, cho nên họ cũng hay đem lời dịu ngọt khuyên lơn chàng hôm sớm dồi mài kinh sử. Nhưng họlại vừa khuyên vừa ép buộc vừa hối hả đe dọa. Đành rằng "văn ôn võ luyện", nhưng việc thi cử nó tùy thuộc tài trí và số mạng. Việc học tài thi mạng trước mắt là thi sĩ tài hoa nhà ta: Tú Xương. Giỏi như vậy mà đã vác lều chổng 6 lần vẫn trợt vỏ chuối mà.  

Sunday, August 4, 2013

ĐỔI ĐỜI

Đinh Tấn Khương

 




Bằng, thằng bạn mà tôi chơi thân gần ba chục năm nay, nếu không thân nhau lâu như thế thì có lẽ hôm nay tôi đã không nhận ra được hắn!?
Tôi quen biết hắn từ khi còn ở trại tỵ nạn, lúc đó hắn còn là một chàng thanh niên độc thân, nhanh nhẹn, hăng say, thích ăn uống, dễ kết thân với mọi người và luôn mang nụ cười đến với những người chung quanh, qua những câu chuyện vui lành mạnh (và cả những chuyện vui không lành mạnh dành cho những thanh niên độc thân như hắn)

Saturday, August 3, 2013

Ba món ngon chính gốc Bình Định

Ba món ăn chính gốc Bình Định có cách chế biến đơn giản, ít dầu mỡ, nguyên liệu phong phú, hương vị đọng lại khiến người ăn thích thú và khó quên. 

Cá lồ ồ hấp .


Friday, August 2, 2013

ANH HÃY LÀ... và EM HÃY LÀ...

TRẦM TƯỞNG - NCM




                                         Anh hãy là ngọn gió
                                         Thổi mát em cánh đồng
                                         Anh hãy là gối mộng
                                         Ru giấc ngủ em vui