Thursday, February 13, 2014

XUÂN VÀ EM

TRẦM TƯỞNG-NCM




                            Xuân về hoa nở khắp trời
                           Tình yêu em cũng rạng ngời trong ta
                           Xuân xua giá lạnh đông qua
                           Tình yêu em sưởi lòng ta ấm nồng


                           Em xinh như một đóa hồng
                           Ngàn mai khoe sắc vẫn không sánh bằng
                           Dù đời còn nhiều khó khăn
                           Có em, xuân vẫn vạn lần vui hơn

                           Xuân và em: hai người thương
                           Cùng ta sánh bước trên đường tương lai
                           Xuân về rực ánh nắng mai
                          Tình em đẹp mãi sáng hoài đời ta!



 TRẦM TƯỞNG-NCM ( Xuân Giáp Ngọ )   _______________________________________
____________________________________________________________________________

2 comments:

  1. Cám ơn Anh NCM. Vào cái tuổi này mà tình yêu luôn chan hoà trong tim là một điều hạnh phúc, một ân sủng trời ban không phải ai cũng có.
    Năm mới QN chúc Anh cùng gia quyến nhiều sức khoẻ , tình yêu luôn tràn ngập trong tim , trong cuộc sống.
    Quí mến.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Quinhon! Cảm ơn QN đã post bài và chia sẻ cảm nhận. Năm mới, TT xin chúc QN cùng gia đình sức khỏe dồi dào, an khang và đầy hạnh phúc nhé!
      Tình thân.

      Delete