Tuesday, July 22, 2014

Đá Nát Vàng Phai

Nguyễn Hữu Cúc


"Ta vẫn còn tình hoa phượng thắm
Còn trang nhật ký thuở thiếu thời"

Thuở trước em, tôi chung thôn nghèo
Mây ngàn gió núi cảnh cheo leo
Trường xa dịu vợi cùng trọ học
Bên dòng sông nhỏ bóng trăng treo

Thời gian thm thoát đến Quy nhơn
Miệt mài đèn sách, ở chung đường
Sớm tối đi về đôi bóng ngã
Thông reo, sóng vỗ tình vấn vương

Bao lời hẹn ước lúc bên nhau
Em sẽ yêu tôi đến bạc đầu
Biển cạn núi mòn - bao trắc trở
Tình em chung thủy chẳng phai màu

Bổn phận làm trai giữa đất trời
Những buổi quân hành ở khắp nơi
Sông trôi muôn hướng - ta đôi ngả
Cuộc bể dâu - sao, vật đổi dời

Non nước tủi hờn cảnh bi ai
Than ôi ! Đá nát với vàng phai
Em vui duyên mới - bên người mới
Tôi sống tha hương tháng ngày dài

Họp mặt Liên Trường Nam Ca-Li
Người người nô nức tụ đông vui
Em ở xa xôi về đây dự
Sao tránh gặp tôi - ngại ngùng gì ?

Cho dẫu đôi ta đã chia phôi
Tình yêu đã chết thế thì thôi
Ta vẫn còn tình hoa phượng thắm
Còn trang nhật ký thuở thiếu thời

Tôi mong gặp lại em một lần
Hỏi thăm bạn cũ ở xa gần
Thầy, bạn năm xưa ai còn, mất
Quê mình đào có nở vào xuân

Hè California 2014
Nguyễn Hữu Cúc

__________________________________________________

1 comment:

  1. "... Em ở xa xôi về đây dự
    ......Sao tránh gặp tôi - ngại ngùng gì ?"

    Bài thơ thật cảm động. Đọc xong lòng có chút bồi hồi.
    Cám ơn Anh Huy , Cám ơn Anh Nguyễn Hữu Cúc.

    ... Tóc em ngày nọ , phai nhạt mấy màu..?

    ReplyDelete