Monday, December 29, 2014

Ngày Xưa Hoàng Thị

Thơ Phạm Thiên Thư - Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Loan Châu - Thanh Trúc - Quang Dũng *








Em tan trường về 
Đường mưa nho nhỏ 
Em tan trường về 
Đường mưa nho nhỏ 
Ôm nghiêng tập vở 
Tóc dài tà áo vờn bay 

Em đi dịu dàng 
Bờ vai em nhỏ 
Chim non lề đường 
Nằm im giấu mỏ 
Anh theo Ngọ về 
Gót giày lặng lẽ đường quê 

…   …   …

___________________________________________________________

1 comment:

  1. Lãng mạn và thi vị. Phạm Thiên Thư đã đem thơ vào thẳng lòng người không bằng những lý luận quanh co mà bằng cảm xúc trực tiếp của dòng trải nghiệm sâu lắng và chin mùi. Mỗi người đọc Ngày Xưa Hoàng Thị và nghe giai điệu vừa mơn trớn vừa ngậm ngùi của bài thơ phổ nhạc đều cảm thấy mình như đang chơi vơi vào những con đường tình kỷ niệm..
    TKĐ

    ReplyDelete