Monday, August 15, 2016

Vu Lan Nhớ Mẹ

Tâm Hoài (con) - Trần Văn Mùa


Bông hồng cài áo con còn mẹ
Sung sướng làm sao bên mẹ hiền
Để điều tốt đẹp mong đền đáp
Mẹ được vui vầy bên cháu con.

Nhớ lúc con còn tuổi ấu thơ
Vui đùa quên nỗi mẹ sớm trưa
Lo cho ăn học đàn con trẻ
Không kể thân già mẹ nắng mưa.

Bây giờ bóng dáng không còn nữa
U uất lòng con buốt không nguôi
Ước ao mẹ sống cùng năm tháng
Vui vẻ hằng bao suốt cả đời.

Vu Lan tháng Bảy - Mùa Báo Hiếu
Kính cẩn ơn người giấu trong tim
Hôm nay hồng trắng cài lên áo
Tỏ rõ lòng con tiếc mẹ hiền.


Tâm Hoài (con) - Trần Văn Mùa

______________________________________________________

No comments:

Post a Comment