Thursday, July 15, 2021

VỢ TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ !!!

Mint (Theo Storydose)

Đây là một cuộc đối thoại giữa một anh chồng (H) và một nhà tâm lý học (P):

P: Công việc của anh là gì, Bandy ?

H: Tôi làm kế toán tại một ngân hàng.

P: Vậy còn vợ của anh ?

H: Cô ấy không làm việc gì cả, cô ấy chỉ ở nhà nội trợ.

P: Vậy ai làm cho bữa ăn sáng cho gia đình anh ?

H: Vợ của tôi, bởi vì cô ấy không làm việc.

P: Vợ của anh thường bắt đầu một buổi sáng như thế nào ?

H: Cô ấy tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà đầu tiên trước khi làm bữa sáng.

P: Ai sẽ đưa bọn trẻ đi học ?

H: Vợ tôi đưa chúng đến trường, bởi vì cô ấy không làm việc.

P: Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, cô ấy làm gì ?

H: Cô ấy đi siêu thị, sau đó đi về nhà để nấu ăn và giặt ủi. Ông thấy đấy, cô ấy không bận làm việc gì cả.

P: Vào buổi tối, sau khi anh trở về nhà từ văn phòng, anh sẽ làm gì ?

H: Tôi thường dành nó để nghỉ ngơi bởi vì tôi đã quá mệt sau cả ngày làm việc.

P: Thế vợ anh làm gì sau đó ?

H: Cô ấy chuẩn bị bữa ăn, cho bọn trẻ ăn, chuẩn bị đồ ăn cho tôi và dọn dẹp nhà cửa sau đó, cho bọn trẻ đi ngủ.

*** Vậy có thực sự như anh chồng nói, rằng vợ anh ta không làm gì cả ?

Những công việc hàng ngày của người vợ thường bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt, vậy mà anh chồng nói rằng: VỢ ANH TA KHÔNG LÀM VIỆC ?

Vâng, là các bà nội trợ không cần giấy chứng nhận học tập, thậm chí vị trí cao, nhưng vai trò của họ như là một phần rất quan trọng !

Những hy sinh của người vợ không thể đo đếm được, điều này là một lời nhắc nhở và phản ánh cho tất cả chúng ta phải hiểu và đánh giá cao vai trò của nhau.

Mint (Theo Storydose)

__________________________

No comments:

Post a Comment