Tuesday, March 7, 2017

TÌNH HỌC SINH

Thơ KD

* Nhân nhìn lại tấm ảnh nữ sinh Trung Học Cường Để diễn hành ngày lễ Hai Bà Trưng ở Qui Nhơn năm 1960.





Bạch Yến em,

Hơn nửa thế kỷ lặng lẽ trôi
Nhìn tấm ảnh xưa anh bồi hồi
Em đứng đâu trong đàn bướm đó
Dáng em gắn chặt trong tim tôi

Tan học, em về ngang Võ Tánh
Áo trắng, tóc thề anh đứng trông theo
Tìm gặp em trong những buổi chiều
Bơi theo em nước xanh biển lặng

Đêm học thi ngoài trời trăng sáng
Mơ thấy em áo trắng sân trường
Mơ gặp em ánh mắt dễ thương
Mơ ôm em nụ cười hoa nở

Tình học sinh, tình vui muôn thuở
Nghĩ thương ai dang dở cuộc tình
Có tiếc thương tình tuổi học sinh
Tình thắm đẹp như hoa đang nở

KD
Orlando, 5 tháng 3 năm 2017

No comments:

Post a Comment