Sunday, November 30, 2014

Nỗi Buồn Mùa Tạ Ơn

Phạm Hồng Ân


Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Lễ Tạ Ơn, sau khi đi nhà thờ, tôi liền phóng xe một hơi đến đường 50, ở tận East-San Diego. Tới căn nhà nhỏ cổ kính, có đám bìm bịp xác xơ thả ngọn phủ kín mái sau, tôi mới tấp vào lề, tắt máy xe, rồi buồn bã ngó vào căn nhà mà trầm ngâm nhớ đến những người ơn, bây giờ đã biệt tăm, không biết chừng nào mới gặp lại.

Cá chiên và tai biến mạch máu não

Jessica Berman


Ăn cá tốt cho tim vì cá có acít béo omega-3 rất lợi cho tim. Tuy nhiên một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy vấn đề là không phải ăn nhiều cá mà là cách nấu nướng cá như thế nào để ăn, và nếu chế biến không đúng có thể gây tai biến mạch máu não.

Friday, November 28, 2014

Câu chuyện Luật sư Hoàng Duy Hùng.

Và... đường đời muôn nhánh rẽ, vạn lối đi 

Quinhon11

 



Sau những ồn ào quanh câu chuyện tranh cử chiếc ghế Dân biểu của đơn vị 149 thuộc Houston TX, giữa cựu Nghị viên LS Hoàng Duy Hùng và đương kim dân biểu Hubert Võ, cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston mới tạm yên lắng chưa bao lâu, thì 2 tuần gần đây lại thêm câu chuyện LS Hoàng Duy Hùng đâm đơn kiện nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh về hai tội là phỉ báng (libel) và thù ghét (hate crime).  

Thursday, November 27, 2014

Vô Lượng Ân Tình

Nhận từ email của Nguyễn Bích Sơn



Tạ ơn Mẹ cho còn dòng sữa ngọt
Tình bao la như lượng của đất trời.
Dạy con sống cho đi hơn là nhận
Biết thương người còn bất hạnh, đơn côi.

Wednesday, November 26, 2014

HAPPY THANKSGIVING



Tạ ơn Chúa - hôm nay ta còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được emails

Biết tạ ơn ai



Đời vẫn vốn không nương người thất thế - (Nguyễn Tất Nhiên)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Những ngày cận lễ, tôi hân hạnh nhận được qua email một bài viết mới (“Thanksgiving 2014 & Dân Việt Tỵ Nạn”) của nhà văn Giao Chỉ. Xin được trích dẫn đôi đoạn ngắn để chia sẻ cùng độc giả:

Quả thực người Mỹ đã có đầy đủ lý do để giữ gìn truyền thống với ngày Lễ Tạ Ơn vào tháng 11 mỗi năm. Lịch sử ghi rằng vào năm 1620 có một nhóm gia đình người Anh theo Tin Lành đã đi tìm đất mới để sống đời tự do tín ngưỡng...

TẠ ƠN : NHỚ VỀ MẸ - BÀ MẸ QUÊ

Captovan

Có nhiều cách gọi về song thân tùy theo địa phương, nhưng ở quê tôi, một vùng thuộc tỉnh Kiến An, Hải Phòng thì con gọi bố mẹ là thầy bu, vì thế tôi xin giữ hai danh từ này cho bài viết về mẹ tôi, một bà mẹ quê.

Thầy tôi qua đời ngày 15 tháng Giêng năm 1947, hưởng dương  41 tuổi ! Ông cụ mất đi khoảng sau 2 tháng bị bệnh mà thuở ấy người vùng quê chỉ biết gọi là bệnh “thương hàn” (?). Những ngày thầy tôi lâm trọng bệnh và khi các con tiễn chân ông cụ ra cánh đồng thì nay tôi không còn nhớ gì nữa! Kỷ niệm duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là khi ông cụ tháo vai cày ra khỏi cổ con trâu rồi đưa sợi dây thừng cho tôi dẫn nó đi ăn, đang gặm cỏ, khi đến bên bờ hồ trước cửa nhà thờ thì nó nhào xuống nước, ngước mũi lên thở phì phò, còn tôi, một thằng bé chăn trâu mới 6 tuổi, không thể kéo nó lên được nên tôi đành buông dây thừng, đứng trên bờ mà khóc vì sợ con trâu sẽ chết đuối.

Tuấn Nguyễn là ai?

Một câu chuyện buồn..
Gà Ta

Hình anh Tuấn Nguyễn được lấy từ Video Camera ở tiệm Jolly Donuts khi anh mua café vài phút trước khi tử nạn

Add caption
Tuấn Nguyễn là ai? Tôi tình cờ đọc được bài viết có tựa để Tuấn Nguyễn là ai ? trên tờ LA Daily News do nhà báo David Montero tường trình, làm tôi không khỏi xúc động mấy ngày nay.  
Vào ngày 4 tháng 10 năm 2014, một chiếc xe SUV do một phụ nữ Á-châu 42 tuổi say rượu lái xe tông vào tiệm Jolly Donuts ở góc đường Roscoe va DeSoto làm một người đàn ông tử nạn tại chỗ. Khi cảnh sát lục soát người của nạn nhân để tìm danh tính nhưng chỉ tìm thấy trong túi áo của người xấu số vải tấm vé số cũ, số tiền mặt

Tuesday, November 25, 2014

Bảo Nguyễn chính thức đắc cử Thị Trưởng Garden Grove

Nhật Báo Viễn Đông



* GARDEN GROVE, Quận Cam - Cuộc tranh chấp đếm lại phiếu trong cuộc đua thị trưởng thành phố Garden Grove đã kết thúc trong một ngày, thay vì lâu dài hơn như trong những cuộc tái kiểm phiếu khác. Và kết quả cho thấy ông Bảo Nguyễn vẫn là người đắc cử.

Lá Thư Thanksgiving Của Người Bố Già

 Cao Đắc Vinh

Lời tác giả: Kính tặng tất cả những ai còn có nghĩa vụ chăm sóc Bố Mẹ già.





Các con yêu quý,

Thấm thoát trời đã vào Đông.

Những ngày cuối năm thời tiết bắt đầu trở lạnh, năm nay chậm hơn mọi năm vì gần hết tháng 11 rồi còn gì! Nghe tin tức từ miền Đông, tuyết rơi liên tục chôn cả nhà cửa và đường sá, vậy mà ở Nam Cali, nhiệt độ ban đêm xuống thấp lại chóng tan vào lúc bình minh dưới nắng ấm

Monday, November 24, 2014

Homeless tại Hoa Kỳ và tại San Jose 2014

Giao Chỉ


Bữa ăn của dân Homeless

Thực đơn thân ái

Mỗi tháng một lần và đôi khi 2 lần, chương trình dọn ăn thực đơn Việt Nam cho khách giang hồ tổ chức vào chiều thứ bẩy lần thứ tư tại Lữ quán đường Montgomery, San Jose. Năm nay, chiều thứ bẩy 22 tháng 11-2014 sẽ do hội Petrus Ký của bác sĩ Trần Văn

Một cách lưu trử Chanh, Quít, Tắc chua...

Mùa này Chanh, quít, tắc chua.. nhà ai cũng rộ trái

Quinhon11





Tháng này ở Houston nhà nào Chanh, cam, quít cũng trĩu cành, nhất là chanh, ai cũng hái đem đi cho lòng vòng vì không biết làm gì cho hết. Như mới đây chị HM Thúy ở báo XD đã nghĩ đến chuyện làm chanh muối vì chanh vườn nhà quá nhiều, trái lớn, vỏ mỏng và mọng nước, sợ bỏ hư thì phí.

Sunday, November 23, 2014

Cách post comment bên dưới một bài viết

Quinhon11 
Có thêm phần bổ túc




Lâu nay QN nhận được rất nhiều thư gửi về hỏi cách viết comment (trao đổi) ở phần cuối  một bài viết. Thường thì QN

I Will Follow Him

Little Peggy March *

Peggy March

From Wikipedia, the free encyclopedia

Nhà Văn Nhà Thơ Trần Hoài Thư và vài cảm nghĩ của tôi

Phạm Lê Huy



Nhà Văn Trần Hoài Thư


Một bài viết của tôi đăng trong Đặc San Cường Để – Nữ Trung Học Quy Nhơn năm 2010 có đoạn :

“… Trong đó có bài Đánh Trong Thành Phố của Trần Hoài Thư viết về trận đánh giải vây thị xã Quy Nhơn vào Tết Mậu Thân 1968 tại Cây Xăng Ông Tề mà trung đội anh (thuộc Đại Đội 405 Thám Kích) là nổ lực chính. Năm 74, tôi biết nhưng không quen anh khi tôi nằm dưỡng thương ở bệnh viện Sư Đoàn 22 trên Tháp Bánh Ít – Cầu Bà Gi. Anh vóc người dong dỏng cao, gương mặt xương xương, mang kính cận nặng, dáng dấp ra vẻ nhà giáo hơn là nhà binh; lúc nào anh cũng kẹp trong nách xấp bản thảo hoặc một cuốn sách nào đó… ”.

Saturday, November 22, 2014

NGƯỜI KHÁCH TRỌ VÔ TÌNH

 (vô danh)



Một bài nhận xét quá chính xác - chẳng những là "người khách trọ vô tình" mà còn tệ hơn nữa là tìm mọi cách "rù rút" bó túi và thật vô tâm, mất cả sự công bình chính đáng nữa !!!

Cầu mong con em thế hệ sau này sẽ ngẩng cao đầu và học được lòng quảng đại của dân tộc Mỹ để biết mở lòng và đồng thời biết áp dụng "ăn cây nào rào cây nấy".

Thu Ca

Sáng tác Phạm Mạnh Cương - Tiếng hát Nguyễn Hưng  *


Friday, November 21, 2014

Nhật ký Cali : Mưa Cali, Mưa Sài Gòn

Phạm Thiên Thu



Anh thương yêu,

Nam Cali bắt đầu tháng Mười Một bằng cơn mưa không lớn lắm, nhưng cũng đủ mang đến cho cư dân của xử sở khô hạn này một chút mát lòng và niềm vui trong từng giọng nói câu cười “Đã quá, mưa rồi !”. Sau Thánh Lễ, em bước ra

Kỷ Niệm Xa Rồi

Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Thiết - Ca Sĩ Khánh Ly  *


Thursday, November 20, 2014

Tiếng chuông chiều thu

Phạm Lê Huy




Những ngày đầu thu ở Cali - tháng Mười Một này - tiết trời mới dễ chịu làm sao ! Nắng thu dìu dịu… Gió thu hiu hiu… Cây lá nơi này không chuyển màu “vàng thu” như những nơi khác, nhưng vẫn khoác lên mình một màu thu dễ mến. Tám chín giờ sáng rồi mà sương thu vẫn còn lưu luyến đọng trên cỏ cây hoa lá đó đây, lóng lánh xinh xinh. Tiết trời đẹp như thế này đi dạo thật là tốt; mà tôi thì cũng nghỉ hưu rồi nên chiều nào tôi cũng dành ra một tiếng đồng hồ đi bộ quanh xóm để giữ cho chân tay gân cốt mình được khỏe khoắn, để tập cho nhịp đập tim và nhịp thở phổi trở lại bình thường.

Wednesday, November 19, 2014

Tin Khẩn : BÃO MẶT TRỜI

     Ch là tin vịt , làm bà con sợ hết hồn! 

Bản tin dưới đây lan truyền khắp nơi làm bà con lo lắng đã được xác định chỉ là tin vịt... cồ!
 
Photo: Saturn and its rings

Tuesday, November 18, 2014

Truyện ngắn: Nghĩa cử cuộc đời

 Ngọc Thiên Hoa 




Thằng nhỏ vừa xuống xe school bus. Nó nhìn thấy bảng “home for sale by owner” mà giật mình. Nó hỏi người cha đang ôm cái phôn như ôm một báu vật:
- Nhà mình bán hả ba? Sao lại bán?

Monday, November 17, 2014

Nỗi buồn của Dế

Phạm Thiên Thu


Lâu lắm rồi chị mới có được một buổi sáng bình yên, không bị phân tâm, không bị tiếng khóc, tiếng cười của mấy đứa cháu cũng như tiếng réo gọi của đứa con gái làm phiền, cũng không phải thấp thỏm canh chừng mẹ thức giấc để nhìn xem phản ứng buồn vui của bà cụ. Một cảm giác nhẹ nhõm và bình an dường như đang lan tỏa khắp thân thể mỏi mệt vì những nỗi buồn nhiều, vui ít trong cuộc sống đầy những muộn phiền không đâu của chị.

Saturday, November 15, 2014

Friday, November 14, 2014

MỘT LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH

Bùi Bảo Trúc



Nói theo một lối nói của người Mỹ mà nay nhiều người chúng ta đã rất quen, là tôi nợ những bản nhạc - mà chúng ta thường gọi là Nhạc Lính - một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi thật lớn, thật chân tình nhất và thành thật nhất.

CÔ GIÁO TÔI

     Cẩm Tú Cầu

            

Tôi được may mắn là mẹ dạy cho biết đọc, biết viết, biết làm toán, rồi mới đến trường. Lúc ấy 1950 vì chiến tranh, vì tản cư nên tôi đi học muộn, nhưng nhiều bạn trong lớp còn học muộn hơn tôi nhiều. 

Thursday, November 13, 2014

Thăm ngôi nhà bên suối của Anh Chị CQ.

Quinhon11




Lâu nay biết anh chị Chợt Quên là một tay trồng trọt cự phách trong nhóm "nhà nông Houston" nhưng QN chưa viếng thăm vườn nhà anh chị lần nào. Nhân tiện anh chị mới mua 2 lô đất bên bờ hồ (Lake Conroe), vừa cất nhà, vừa có chỗ dựng greenhouse làm nơi tá túc cho đám cây trú đông, cả nhóm tới thăm dù vườn chưa hoàn thành, nhà xây chưa xong.

Wednesday, November 12, 2014

Yêu "Nhạc Vàng", trả giá cả cuộc đời

Quỳnh Chi / RFA

Chúng ta thường nghe “mọi thứ đều có cái giá của nó”. Nhưng đôi lúc cái giá ấy quá đắt khiến ai nghe tới cũng đau lòng. Một người vì yêu những nhạc khúc của Việt Nam mà đã phải trả giá gần 10 năm tù, rồi cả cuộc đời, cho tình yêu ấy.

Đã nghe nói về ông Lộc “Vàng”, đã biết không ai hát Gửi Người Em Gái Miền Nam hay bằng ông, đã thấy tình yêu vô tận của ông dành cho dòng nhạc tiền chiến và đã đọc về sự biết ơn của ông dành cho người vợ, nhưng người ta vẫn bất ngờ khi tiếp xúc ông. 
Một trong những bất ngờ đến từ những giọt nước mắt của ông khi vừa nhắc vợ và những người bạn : “Trong quán của tôi lúc nào cũng có ảnh của người bạn thân và ảnh gia đình tôi. Mỗi lần nhìn ảnh những người đã khuất là tôi không thể cầm lòng được”   

Kiếp đam mê Nhạc Vàng


Nghệ Sĩ Lộc “Vàng”

Tuesday, November 11, 2014

Gió mùa đông bắc làm em khóc...

Gió mùa đông bắc làm em khóc
Hà Nội, anh ơi phố rất gầy !
Trần Mộng Tú


Tôi trở về nhà sau một chuyến bay dài đỏ mắt. Không biết ai là người đầu tiên đặt tên cho những chuyến bay đêm là “đỏ mắt” thật là hay. Chập chờn giữa thức và ngủ cả mười ba, mười bốn tiếng thì chắc chắn mắt xanh như cô Kiều của cụ Nguyễn Du cũng thành mắt đỏ. Chữ nghĩa mang ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của ta rất nhiều, có những chữ mình không thể nào thay bằng chữ khác được. Chúng tôi đi trong một Hà Nội đầy gió, người Hà Nội đặt tên cho gió này là Gió Mùa Ðông Bắc. 

Friday, November 7, 2014

Giáo dục tại Hoa Kỳ: Lớp học sẽ không còn dùng giấy viết

Michael Scherer

* Bài tường trình của Michael Scherer trên báo TIME ngày 20/10/2014

- Hiện nay đang có cuộc vận động đặt vào tay mỗi em học sinh một chiếc computer nhỏ khi ngồi trong lớp học. Sự kiện này sẽ làm đảo lộn hoàn toàn việc dạy dỗ trẻ em Mỹ.

Gặp gỡ Thượng Nghị Sĩ đắc cử Janet Nguyễn

Ngọc Lan



Thượng Nghị Sĩ đắc cử Janet Nguyễn 
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Thursday, November 6, 2014

Thư Ngỏ của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung


HỘI ÁI HỮU TÂY SƠN - BÌNH ĐỊNH
THE FRIENDLY SOCIETY  OF TAY SON - BINH DINH

* * *

Emperor QuangTrung Statue Committee
(Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung)

Chúc mừng Ông Hubert Võ tái đắc cử .

Houston rộn ràng mùa bầu cử 2014.

  Quinhon11




Tối qua vợ chồng ráng thức khuya, hồi hộp chờ đón kết quả bầu cử chức vụ dân biểu khu vực 149 - khu tây nam thành phố Houston. Cho đến khi nghe  tin tức chính xác Ông Hubert Võ được tái đắc cử, đánh bại LS Hoàng Duy Hùng thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Wednesday, November 5, 2014

Quốc Hội California lần đầu tiên có Thượng Nghị Sĩ gốc Việt

Bầu cử Ðịa Hạt 34: Janet Nguyễn thắng với  62% số phiếu
 
Giám Sát Viên Janet Nguyễn (trái) và Luật Sư Andrew Ðỗ cùng mừng chiến thắng. (Hình: Dân Huỳnh / Người Việt)

SANTA ANA, California (NV)-   “40 năm rồi cộng đồng chúng ta mới làm nên lịch sử ngày hôm nay,” - Giám Sát Viên Janet Nguyễn cảm động tuyên bố, khi kết

Lời Biển Ngàn Năm

Nguyên Thy

Ngày tháng Năm bin Đông sóng dy…
Khi tàu phù l
n qun  Hoàng Sa… !
Khi giàn khoan gi
c vào bin quê ta…
Bi
n đã đng qua ri ngày êm .

Cơn Sốt Yêu Mê

Trần Minh Khuông

* Gửi Thiên Thu thời bé dại

 

Nàng chớm yêu khi môi còn thơm sữa
Còn dung giăng như một đứa trẻ thơ
Ta sợ lắm hai tâm hồn bốc lửa
Đốt cuộc đời và đốt cả ước mơ

Tuesday, November 4, 2014

Những rừng cây đều từ một mầm xanh nhỏ bé...

Mai Tú Ân

 

Trước năm 1997, trong khi đàm phán với Đặng Tiểu Bình về việc trao lại Hong Kong về với Trung Cộng, có phóng viên đã hỏi bà Thủ Tướng Anh lúc đó, bà M.Thatcher rằng :

- Bà không lo sợ sao khi trao HK, một khu vườn xanh tốt của CNTB vào một cái lò lửa sắt máu của chế độ CS Trung Cộng?

Houston rộn ràng mùa bầu cử 2014.

Chúc mừng Ông Hubert Võ tái đắc cử

  Quinhon11

 

Monday, November 3, 2014

Chuyện đời của người phụ nữ giúp Obama lên đỉnh vinh quang

Trịnh Duy


Những quyết định của người mẹ táo bạo và quyết đoán giúp cậu bé Obama trưởng thành và hoàn thiện mình hơn trong những năm tháng sống và học tập tại Indonesia.

Cuộc sống vốn là một chuỗi dài những mâu thuẫn. Và cuộc đời của thân mẫu Tổng Thống Mỹ Barack Obama cũng là sự tổng hợp của rất nhiều điều trái ngược. Bà S. Ann Soetoro, người mẹ trẻ mang học vị Tiến Sĩ Nhân Chủng Học, là một phụ nữ da trắng đến từ Mỹ nhưng lại yêu tha thiết cuộc sống ở Indonesia.

Sunday, November 2, 2014

MÙA THU CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI...

                          MÙA THU CỦA NHỮNG NỖI BUỒN
                                                                                             Don Hồ


Khi đang hát, sợ nhất là bị khán giả níu vai và chồm lên nói nhỏ vào tai. Chuyện này có nhiều cơ hội xảy ra khi người ca sĩ cầm microphone rời sân khấu để đi xuống bên dưới. Và tại sao "sợ" ư ? Có thể bạn thắc mắc, chẳng hiểu.

Saturday, November 1, 2014

You Raise Me Up

Sáng tác Josh Groban - Tiếng hát Celine Tam



Đọt choại quê nhà

Trang Nguyên

bạn về Việt Nam chơi trở qua, gọi điện kể chuyện nhà: “Về quê nhà ông ở ba ngày chán muốn chết. Mưa tầm tã suốt ngày, chẳng đi đâu chơi xa được, quanh quẩn đất vườn, cây trái chẳng thấy, chỉ thấy toàn cá con bơi trên mặt đất. Ông đào ao thả cá mà không be bờ, cá mẹ đẻ cá con cho đi hoang đàng trong mùa nước nổi”. Không chỉ nói cá, lại còn nhắc đến đám rau chạy tôi giữ lại nhiều năm trước khi khai hoang mảnh vườn, nay mọc um tùm dọc theo cái mương trâu, muốn bước qua vườn lục trúc bẻ măng cũng khó. Báo hại vợ chồng con cái thằng bạn sáng nào cũng đi ngắt đọt chạy làm rau, quăng chày bắt cá dưới ao chiên hấp cuốn bánh tráng ăn “ngán” tận họng. Thằng bạn nói xong, tôi còn nghe dư âm tiếng cười thích thú.