Showing posts with label đơn côi. Show all posts
Showing posts with label đơn côi. Show all posts

Thursday, November 27, 2014

Vô Lượng Ân Tình

Nhận từ email của Nguyễn Bích Sơn



Tạ ơn Mẹ cho còn dòng sữa ngọt
Tình bao la như lượng của đất trời.
Dạy con sống cho đi hơn là nhận
Biết thương người còn bất hạnh, đơn côi.

Monday, March 17, 2014

NỖI NIỀM RIÊNG EM

Thơ Nguyễn Bích Sơn

Kính dâng hương hồn Anh Nguyễn Hữu Nghề.
Và cho Người vừa nằm xuống.




 

NỖI NIỀM RIÊNG EM

 Trong căn phòng đơn côi
Em nằm khóc một mình
Lệ sầu lăn trên má
Nhạt nhoà cả mắt môi