Wednesday, November 30, 2011

VƯỢT BIÊN , BỊ CƯỚP BIỂN , THẤT LẠC :

                                            ...  CHA VÀ CON ĐOÀN TỤ ...




Author:Ngọc Lan/Ngườiviệt

Câu chuyện tái ngộ của cha con ông Trương Văn Hào và Samart Khumkham (tức Trương Văn Khai), một người ở Rochester, New York, và một người ở một tỉnh xa xôi của Thái Lan, một lần nữa vừa gợi lại những thời khắc đau thương của những ai từng là thuyền nhân. Ðồng thời, câu chuyện lại mở ra thêm hy vọng cho những cha mẹ từng bị mất con, làm cho niềm tin của họ mạnh thêm, với hy vọng, đến một lúc nào đó, may mắn sẽ mỉm cười với mình. 

PHIẾM ĐẮNG ... _______ Y BAN



Y BAN
Vic mt nhà thơ nhp hn vào v
truyện mini

VĂN HÓA MỚI CỦA TRUNG QUỐC .

                               Có phải đó là nếp sống văn hoá ?



Văn Hóa Mới của Trung Quốc ?.
Hãng bán đồ gỗ IKEA của Thụy Điển tại Thượng Hải Trung Quốc đang than trời vì hầu hết những chiếc giường ngủ (hàng trăm cái) trưng bầy trong cửa hàng để người mua xem lựa chọn , hàng ngày đã bị những người dân Trung Quốc kéo nhau vào nằm dài trên đó chuyện trò với nhau hay ngủ cả buổi : 

Tuesday, November 29, 2011

CHẢ GIÒ VN

Hình: Thefall - CN

Chả giò VN là một món ăn gần như đặt trưng của  người Vn mình . Nhân và  mùi vị có khác với chả giò của người Tàu , hay những giống dân khác . 

KIẾM TÌM HẠNH PHÚC ..






Hồi ấy, tôi làm bạn với cô độc được gói kỹ trong lòng, chỉ có sách, nhạc Trịnh và những nếp nhăn trong cái đầu vốn đã quá nhiều u uẩn. Có những đêm, một mình nơi căn phòng vắng, tắt điện, uống trà, gặm nhấm nỗi cô độc, gieo lòng vào những bản nhạc day dứt của Trịnh trong tâm trạng vô định như cái màn đen thăm thẳm đang đổ xuống khung ô cửa sổ nhỏ, ánh đèn nơi phòng ngủ có một người tôi gọi là chồng vẫn sáng, còn tôi vẫn lật nhẹ những trang sách nhỏ, miên man với những dòng suy nghĩ phờ phạc.

Monday, November 28, 2011

MỸ CÓ BOM KHỔNG LỒ ĐỂ PHÁ CÔNG SỰ .

WASHINGTON (FoxNews.com) - Các viên chức Ngũ Giác Ðài đang công khai nói về một loại bom 30,000 pound mới, có sức xuyên phá lớn lao, hiện giờ là loại bom phá công sự lớn nhất trên thế giới.




                Máy bay B-52 có thể chở bom khổng lồ do ngũ giác đài phát triển .
                                 (Hình: Jason Smith/Getty Images for NASCAR)


Sunday, November 27, 2011

TỪ CÔNG PHỤNG ,

một dĩ vãng, một giòng sông và một người thật...
  



Author: Nguyễn Thị Yêu Thương .

TƯ BẢN ĐANG .....giẫy chết !!!





.. Mẹ tôi có hơn năm mươi tuổi Đảng. Với Đảng, với Cụ Hồ, Mẹ tôi nguyện một lòng trung thành .Cho dẫu thời buổi gần như nhiễu nhương, trong lòng, trước khi đi tây, Mẹ vẫn nói với chúng tôi: “ Không có Đảng, không có Cụ Hồ không có ngày nay đâu các con ạ!”.

Saturday, November 26, 2011

THƯƠNG ĐỂ ĐÂU .






Author : Thu Dung 

MỘT CÂU CHUYỆN THẬT ...

 xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN.




Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi . Giữa đường , ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp . Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô . Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu , nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng .

Friday, November 25, 2011

CHUYỆN CĂN NHÀ CÓ MA Ở MILPITAS , CA

Quinhon11

   

Bắc Cali . Trên ngọn đồi thơ mộng , phong cảnh hữu tình , những căn nhà rất đẹp phơi mình trong nắng mai , căn nào giá cũng phỏng tay , sơ sơ trên dưới cả triệu dollars , kiến trúc kiểu mới , và đẹp , toàn là nhà custom build đắt giá .

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO .

                               

                                   

                   
Kể từ khi con người khám phá cách làm rượu từ vài ngàn năm trước thì rượu là bạn đồng hành của con người cho đến ngày nay những lúc vui buồn, trong những buổi họp mặt, hội hè, trong những buổi lễ cưới hỏi và lễ nghi tôn giáo.

Thursday, November 24, 2011

Đinh Tấn Khương - THƯ HỒI ĐÁP .







                         Dẫu rằng em đã giận Thầy !
                         Nhưng ngày nhà giáo không tày nào quên
                         Nỗi buồn dù nó không tên
                         Nhưng sao cứ mãi lêng đênh còn hoài   
                         Gởi mừng dù có trễ ngày
                         Cũng là nghĩa cử tỏ bày tri ân

Đinh Tấn Khương - TÌM HIỂU VỀ CHỨNG CAO MỠ TRONG MÁU .






Author: BS Đinh Tấn khương .


1.    Mỡ giúp gì cho cơ thể của chúng ta ?

TRUYỆN CƯỜI ....






   Từ - Trần và Nghĩa - Trang

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Sydney trình diễn chương trình ca nhạc "50 năm Tình ca - một lần nhìn lại ".

Có một người đã hỏi - hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu kết thông gia với cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh
Nhạc sĩ cho biết lý do ?

ĐIỀU BÍ MẬT CỦA NHỮNG CÔ THỢ MAY .

                                                                   


                                                                    Ảnh :Mùa thu ở Bắc hàn


Author:Marcus Huber
Phạm Việt Vinh dịch.

Wednesday, November 23, 2011

NỐI TIẾP ( 1 )

Lời cám ơn
Nhà văn Nguyễn Thị Yêu Thương là cây bút nữ , được độc giả biết đến  trên các báo Việt ngữ tại Úc trong nhiều năm qua .  Đây là bài viết thứ 4 của chị đến với QN 11 .   Thay mặt độc giả: rất cám  ơn chị .
QN11______________________________________________________________





                                          Nối tiếp (#1 )

AuthorNguyễn thị Yêu Thương .

LỄ TẠ ƠN - VIẾT VỀ LÒNG BIẾT ƠN





                    
                    Con H.O., nước Mỹ, và lòng biết ơn

Author: Ngọc Lan/người-việt  .


WESTMINSTER (NV) - Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, nó cho mình cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” Lý Ngọc Toàn nói một cách chậm rãi, sau làn khói thuốc.

MÙA TẠ ƠN , NÓI CHUYỆN VỀ GÀ TÂY :

                                                    

 

     

Mùa Tạ Ơn, nói về chuyện Gà Tây : Mi là cái chi chi  ?  


Author : Kim vũ .

Năm 1621 những người đi lập nghiệp tại Plymouth và những người Da Đỏ thuộc bộ lạc Wampanoag cùng chung vui trong một bữa tiệc sau vụ (mùa màng) Thu Đông (giao mùa giữa mùa Thu và mùa Đông) , và chính bữa tiệc này đã được chúng ta tôn vinh là buổi Lễ Tạ Ơn Thứ Nhất của đất đang tạm dung người Việt ly hương . 

Tuesday, November 22, 2011

Sứ Thái Lan .

 

                                  Chăm sóc , uốn cành ...



STEVE JOBS VÀ NHỮNG CHUYỆN TÌNH ĐĂC BIỆT .

"Steve là một con người điên khùng. Nhưng chính điều đó đã hấp dẫn tôi". - Chrisann Brennan, bạn gái đầu tiên của Steve Jobs nói.




Mối tình đầu .
Mùa xuân năm 1972 , năm học cuối cấp ở trường Homestead , Jobs bắt đầu hẹn hò với một cô gái . Chrisann Brennan bằng tuổi Jobs nhưng học kém một lớp . Với mái tóc màu nâu nhẹ , đôi mắt xanh, gò má cao cùng dáng dấp mong manh của một cô thiếu nữ , Chrisann quả rất quyến rũ .

Monday, November 21, 2011

KINH NGHIỆM LÀM LẠP XƯỞNG , GIÁ ĐẬU XANH .

Gần đây , Thấy mấy chị em trong nhóm nhà lá , làm lạp xưởng thành công quá  làm QN cũng nóng ruột , hy sinh một buổi loay hoay trong bếp , cuối cùng đã cho ra thành phẩm khá ngon .

Rồi hôm qua chủ nhật , cùng họp mặt ở nhà Sis Morning . Các chị em trưng bày lạp xưởng tự mình làm  để chia sẻ kinh nghiệm như sau :

 ________ Lạp xưởng do Sis Morning làm  __________

Lạp xưởng sis MN làm

YÊU ẢNH .

Welcome   ____________________________________________________________  
QN xin thay mặt độc giả  . Cám ơn tác giả BS - THU DUNG ,  đã ưu ái dành cho QN11,  chuyển tải THƠ  của chị đến cùng độc giả . Dù rất bận rộn với công việc chuyên môn , cũng như các sinh hoạt đoàn thể , xã hội . Nhưng chị vẫn không ngừng sáng tác , để gởi đến những độc giả gần xa , những tác phẩm hay . Trân trọng QN11 .__________________________________________________________________





 
                     
                                       Tối nay lại mất ngủ rồi
                                         Tương tư ai đó tôi nằm không yên
                                         Lúc thì ngửa, lúc thì nghiêng
                                         Nhớ ai chỉ có riêng mình biết thôi
 
                                         Nụ cười như nở trên môi
                                         Dáng nghiêng nghiêng đứng, thôi miên mắt nhìn
                                         Yêu người hay chỉ yêu hình
                                         Hình như mình đã yêu người trong tranh .



 

Thu Dung

Sunday, November 20, 2011

MỘT CHUYỆN TÌNH .




Cũng vẫn là  một chuyện tình .


Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng trên 60 tuổi đến văn phòng luật sư . Họ muốn làm thủ tục ly hôn .

BÁT BÚN RIÊU .



  

Từ Auclair theo đường liên tỉnh 53 ngược lên mạn bắc là Salon Springs thì rẽ phải theo hương lộ P , nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp , tiếp tục thêm vào dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nivagamond , trạm đặc khu của người da đỏ . 

BUÔNG .

____________________________

         
Author: NGỘ  NHÂN
_____________________________



    Gần nhau sao chẳng gặp
      Xa nhau như còn vương !?
   Dẫu sâu trong tiềm thức
               Không hận , thù , yêu , thương ?

 
  Ngoài trời mưa rơi nhẹ
         Lòng sao như đẫm sương !?
  Tâm mờ mờ một bóng 
                 Thoang thoảng một mùi hương !?


  Đã qua bao năm tháng
        Trải nghiệm mọi vô thường
NGỘ: "đời là tạm bợ"
         Tất cả.. cũng phải BUÔNG!?

                           

NGỘ NHÂN .

Saturday, November 19, 2011