Sunday, November 6, 2011

Đinh Tấn Khương : XUÂN MƠ .



  Xuân về hoa nhuận sắc
  Lòng tràn đầy ước mơ
  Cùng trời xanh mây trắng
  Biển nước sóng vỗ về

  Niềm vui luôn tràn ngập
  Ôm ấp một giấc mơ
  Mơ cho đời bình lặng
  Sống mãi như tuổi thơ 

  Tuổi thơ không thù hận
  Hạnh phúc luôn đợi chờ
  Vầng trăng soi dòng nước
  Thuyền đưa ta đến bờ 

  Bờ Giác: tâm mê đoạn
  Ái, Thủ, Hữu .. hững hờ.


Mùa Xuân 2011.

ĐinhTấn Khương_________________________________________

2 comments:

  1. Chào tác giả . Không ngờ bạn cũng biết làm thơ , lại hay nữa chứ . Tài hoa nhiều vậy , khá làm người ta ghen tị đó nhé .
    Cám ơn đã cho đọc bài thơ xuân nhẹ nhàng sáng chủ nhật .

    T. nguyễn

    ReplyDelete
  2. Cám ơn bạn (?) T. Nguyễn đã đọc và "dám" cho lời khen như vậy.
    Xin mời đọc bài "tảng mạng về chuyện làm thơ" mà tôi vừa gởi đi, mong sẽ được bà chủ QN11 cho post lên sớm.

    Thân
    đinh tấn khương

    ReplyDelete