Tuesday, November 4, 2014

Những rừng cây đều từ một mầm xanh nhỏ bé...

Mai Tú Ân

 

Trước năm 1997, trong khi đàm phán với Đặng Tiểu Bình về việc trao lại Hong Kong về với Trung Cộng, có phóng viên đã hỏi bà Thủ Tướng Anh lúc đó, bà M.Thatcher rằng :

- Bà không lo sợ sao khi trao HK, một khu vườn xanh tốt của CNTB vào một cái lò lửa sắt máu của chế độ CS Trung Cộng?


Bà TTg tài năng và xinh đẹp lúc đó đã trả lời :

- Vậy bạn không nghĩ rằng, cái vườn ươm xanh tốt ấy sẽ nảy nở, phát triển và biến cả đất nước sắt máu ấy thành một khu rừng xanh tốt của hạnh phúc sao...

Margaret mến, bà là một Con Người Vĩ Đại vì những điều tiên đoán như thần. Vì cái vườn xanh tươi HK đã âm thầm gieo hạt và hôm nay đã bắt đầu kết trái...Rồi chẳng bao lâu nữa, cái rừng cây của hạnh phúc ấy sẽ vươn lên phía Mặt Trời, sẽ đơm bông kết trái và trở thành một khu rừng xanh tươi hạnh phúc với chim ca hoa nở, ong bay bướm lượn, ánh nắng ngập tràn...Và không chỉ ở trên đất Trung Hoa...


Cầu cho Bà mãi ở trên Trời cao để chứng giám cho cái vườn cây mơ ước ấy của Bà sẽ phủ xanh hết trái đất tươi đẹp này của chúng ta, Bà nhé...




Khi trái tim con người biết điều đúng đắn



Tuấn Khanh



alt

Bức ảnh làm rúng động lương tâm mọi người. Một cảnh sát Hồng Kông hối hận vì bắn nước cay vào mắt một sinh viên. Anh ta sửng người, vứt súng rồi rút chai nước lọc, chạy đến rửa mắt cho sinh viên này.

Nền dân chủ của Hồng Kông đang đến rất gần vì ngay trong lực lượng đàn áp của chính quyền, có những trái tim con người biết điều đúng cần làm.



Theo Facebooker Mai Tú Khanh - Facebooker Tuan Khanh


Đến Khi nào lực lượng công an của CSVN mới có được sự hiểu biết đơn giản này ???




_________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment