Monday, September 10, 2012

MỜI THĂM TIẾP BIỂN GOLD COAST

                        Bài viết & Hình ảnh: Đinh Tấn Khương.

Lại tiếp tục đi bộ dạo biển...





Cho đến khi chân đã mỏi thì hãy tìm một chỗ để nghỉ chân

Cứ mỗi góc đường thì có một trạm nghỉ chân như thế nầy





Mỗi trạm nghỉ chân được mang tên của con đường dọc, giáp với con đường chạy dài theo biển

Mỗi trạm có bảng ghi tên đường với màu sơn khác nhau

Một nơi nghỉ chân khác

Những người đến Úc định cư từ các quốc gia Hồi giáo đang ngồi nghỉ chân & ngắm sóng biển


Tắm biển luôn được ưa chuộng..


Lời nhắc nhở tại các bãi tắm
Bãi tắm trải dài
Nhưng được khuyên là phải tắm giữa hai cột cờ
Cột cờ như thế nầy
Những xe chở đầy dụng cụ cấp cứu luôn túc trực trên các bãi tắm

Dụng cụ cấp cứu luôn hiện diện trên bãi tắm, giữa hai cột cờ


Nhân viên cấp cứu (là những thiện nguyện viên) luôn dõi mắt quan sát người tắm biển

Dõi mắt trông chừng
Dù không có bao nhiêu người tắm biển nhưng đội cấp cứu vẫn phải túc trực thường xuyên
Trạm quan sát, nhân viên (thiện nguyện) luôn túc trực để quan sát và thông báo cho nhân viên cấp cứu trên bãi để kịp thời hành động 
Nhìn kỹ vào bên trong trạm quan sát, sẽ thấy một nhân viên luôn đứng thẳng, nhìn ra bãi tắm quan sát
Cứ mỗi 500m lại có một trạm quan sát như thế nầy (mỗi trạm đều được đánh số riêng)
Trực thăng cấp cứu cũng thường xuyên bay dọc theo bãi biển để quan sát và phát hiện những trường hợp cần giúp  


Máy bay quan sát  luôn hiện diện để phát hiện và thông báo kịp thời những trường hợp cấp cứu

Biển cũng là nơi qui tụ của loài chim
Khuyến cáo: không được cho chim ăn
Thế thì chúng tìm đến đây để làm gì?

Tìm đến để có nhau!?
Và.. để liếc mắt đưa tình..
Chú chim cô đơn bên cạnh sao như cảm thấy buồn buồn!?
Tính làm gì đây? Chúc mừng hay phá đám!!??

Mặt trời dần buông xuống..
Lần lượt rời biển
Rửa sạch cát trước khi ra về

Rửa sạch mọi thứ

Có thể ghé vào đây nhâm nhi cafe' hay ăn tối trước khi về nhà


                               *** *** ***

Nếu không muốn tắm biển thì thử tìm một nơi khác vắng vẻ hơn...


Bày ghế ngồi, đi dạo, hít thở gió biển ..rồi ăn uống ngoài trời thật là thú vị!
Câu cá cũng là một thú vui của gia đình vào dịp cuối tuần

Hoàng hôn xuống, bắt đầu thú vui câu cá

                                                            *** *** ***


Rời Surfers Paradise, thử đến thăm Main Beach, cách Surfers Paradise chừng 5-6 km  (nhưng cùng một bãi biền)





  Nơi đây, có thể nhìn thấy được nhiều du thuyền trên biển




Cây dứa biển thường thấy dọc theo bờ

Lối đi dành cho bộ hành dọc bờ

Cũng có lò BBQ tại một khu vui chơi gần bờ
Bãi đậu du thuyền
Bãi đậu du thuyền & thuyền đua
Nhìn qua bên kia bờ là Australia Fair, nơi mua sắm

Australia Fair
Vào đây uống cafe', ăn điểm tâm, ăn trưa hay ăn tối... từ đây nhìn ra biển thật là tuyệt vời

Tại Gold Coast, cũng có nhiều nhà hàng Tây, Tàu, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam... để chúng ta lựa chọn, thưởng thức.

 Xong rồi..thì về ngủ

Tìm phòng ngủ ngay trước biển?
Phòng ngủ ngay trước biển như thế nầy mà giá cũng khá mềm, chỉ có $60.00 một ngày

Một Unit 2 phòng ngủ ngay biển giá từ $ 120.00-$ 200.00 (tùy theo mùa): nhà bếp có đủ nồi niêu soong chảo, chén bát, ly tách, nỉa muổng, máy rửa chén & tủ lạnh.. có thể mua thực phẩm về tự nấu ăn. Cũng còn có máy giặt, máy sấy, bàn ũi đầy đủ..giúp chúng ta có một kỳ nghỉ thật thoải mái mà ít tốn kém.

Tại Gold Coast còn có Sea World, Movie World, Wet 'n' Wild Water World và Dreamworld.. nơi vui chơi dành cho trẻ em và cho cả người lớn nữa

                                                        *** *** ***


Để đánh giá về sự phát triển của một địa phương, một quốc gia.. không chỉ quan tâm đến tiện ích công cộng nhằm phục vụ dân cư mà còn phải đánh giá về sự quan tâm đến giáo dục và y tế.

Thử tìm hiểu mức độ quan tâm của chính quyền đối với hai lãnh vực đào tạo và bảo vệ sức khỏe của người dân tại Gold Coast như thế nào?

Viện Đại Học Griffith là một trong những viện ĐH tại tiểu bang Queensland, Viện ĐH Griffith gồm có nhiều phân khoa và nhiều cơ sở khác nhau, nằm rải rác khắp tiểu bang.
Phân khoa Y & Nha tọa lạc tại Southport, sát bên cạnh bệnh viện Gold Coast.



Đại học Griffith, phân khoa Medicine &Oral Health

Bệnh viện Gold Coast nằm sát bên trường  Đại Học Y Khoa Griffith

Mấy năm trước đây , chính phủ Lao Động đã quyết định bỏ ra 2 tý dollars để nới rộng trường đại học Y- Nha và xậy mới thêm một bệnh viện 400 giường để nâng cấp giảng dạy, thực tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Gold Coast. 


Trường Y Khoa mới của Viện Đại Học Griffith

Gold Coat University Hospital

Gold Coast University Hospital

Tầng lầu đậu xe dành riêng cho Gold Coast University Hospital

Những dãy lầu đậu xe dành riêng cho  Gold Coast University Hospital


Với 2 tỷ dollars (một nửa số tiền bị thất thoát của công ty đóng tàu quốc doanh Vinashin) mà có thể nâng cấp một trường đại học và một bệnh viện 400 giường (đầy đủ trang thiết bị) để phục vụ người dân. Ngẫm nghĩ mà cảm thấy buồn cho đồng bào của mình tại quê nhà!?

Chính phủ Lao Động Liên Bang & Tiểu Bang đã ra sức phục vụ  người dân như vậy mà kỳ bầu cử vừa qua cũng bị cử tri tại đây cho "về vườn" chỉ vì cơn bão xảy ra vào năm ngoái đã làm thiệt hại nặng nề cho người dân tại tiểu bang Queensland. 
Cử tri tức giận vì cho rằng chính quyền đã không chịu thông báo, không chuẩn bị & thực hiện công tác cứu cấp kịp thời. Kết quả là đảng Lao Động tại tiểu bang Queensland đã bị đánh gục một cách thảm bại.
Nhưng Liên Đảng Tự Do Quốc Gia mới lên thay thế chưa đầy mấy tháng đã bị cử tri bất mãn qua các cuộc thăm dò dân ý. Bởi, chính phủ Lao Động cũ đã để lại một món nợ quá lớn cho nên ông Thủ Hiến mới đã đòi cắt bớt một số không nhỏ nhân viên các ban ngành để tiết kiệm ngân sách. 
Nhưng thật là khó lòng, cử tri muốn chính quyền mới phải biết "động não" để tìm ra cách làm tiền chứ không phải đơn giản chỉ là "cắt chi để tiết kiệm" như vậy!

Sống tại một quốc gia mà tiếng nói của người dân được tôn trọng, quyền lợi của người dân được bảo vệ, chính quyền phải biết lắng nghe và biết sợ lòng dân.. mới thấy buồn cho những người dân đang sống tại những quốc gia độc tài. Nơi đó, người dân chỉ biết cúi đầu tuân phục mà không hề dám phản đối những sai trái của các quan lại đang nắm quyền!!
Bởi vì đâu!!?? 


Lần sau xin mời quí vị đi thăm tiếp chợ người Việt tại Inala


Đinh Tấn Khương_____________________________________
_____________________________________________________

6 comments:

  1. Bài viết thật đầy đủ, Cám ơn tác giả đã thực hiện một phóng sự rất hay.
    Đúng vậy, ở những quốc gia mà tham những hoành hành, những người lãnh đạo thay vì đồng lòng lo cho dân lại đồng đồng lòng cùng nhau tham nhũng , chia chát rút ruột công trình một cách vô lương tâm , vô tội vạ .. thì chẳng trách dân chúng đói nghèo bệnh tật. Trai bán sức lao động , Gái bán trinh tiết , bán vốn trời cho , tha phương cầu thực đôi khi bỏ xác trên xứ lạ quê người là lẽ đương nhiên ..

    QN11

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn QN

      Cầu mong cho tất cả các quốc gia đều trở thành một khối:
      "Thế Giới Đại Đồng"= "Cọng Sản Chủ Nghĩa", để cho mọi người được "làm việc theo năng lực & hưởng theo nhu cầu"!

      Những gì QN thấy chỉ là "hiện tượng" chứ không phải là "bản chất" đâu?


      Delete
  2. Hello anh DTK, lan nay di UC du dinh se den Gold Coast, hinh anh anh DTK cung cap thay thich qua. Chac chan ky nay phai the Gold Coast moi duoc.
    Cam on anh da post bai viet nay. Nhung dat nuoc van minh tren the gioi thi co luat le dang hoang va ca mot rung luat. Con dat nuoc cua chung ta chi biet xai lua^.t ru*`ng ma thoi. Hanna Do

    ReplyDelete
    Replies

    1. Nếu có dịp tới Úc thì Gold Coast cũng là một nơi nên thăm viếng. Tôi thích cai` không khí trong lành và cuộc sống chừng như nhàn nhã ở đây.
      Từ Gold Coast, có thể lái xe(độ khoảng 1 giờ) đến Brisbane(Thủ Phủ của tiểu bang Queensland) thăm cho biết chợ người việt ở Inala.

      Delete
  3. Cám ơn anh ĐTK đã mời bạn bè đi dạo chơi Gold Coast "miễn phí", một nơi rất đẹp đẽ, chu đáo, lịch sự, văn minh...

    ReplyDelete
    Replies

    1. Cám ơn anh Lê Huy đã theo đoàn "du kịch miễn phí" của tui.
      Gold Coast có vẻ đẹp thiên nhiên và có nước biển thật ấm dù trời đang lạnh.
      Tại Gold Coat, có khu nhà ở đắc giá hơn nhà tại khu Surfer Paradise. Khu nầy gần phi trường Gold Coast (phi trường Gold Coast tương đối nhỏ nên không gây ô nhiễm bởi tiếng ồn.
      Khu nhà nầy là nơi ở của những người khá giả. Năm trước có ghé mà không chụp hình cho nên không bao gồm trong "tour miễn phí" nầy!

      Delete