Hàng cao cấp
![]() |
| Bảo Huân |
– Tao mới mua được cái máy giặt đời mới…
– Vậy á?
– Nó vừa giặt vừa sấy khô luôn!
– Tưởng gì, máy nhà tao phân loại theo màu, dày như khăn, mền thì đưa ra sào phơi…
– Tuyệt quá! Cho tao xem với.
Cô gái gọi lớn:
– Anh ơi, ra cho bạn em nó xem tí.
Đông Trần (Orlando – sưu tầm)
------
Nhà tiên tri
Hai đứa trẻ nói chuyện phim ảnh, chợt đề cập đến con tàu Titanic. Một đứa nói:
– Ông Ngoại tao đã từng chứng kiến con tàu Titanic rời bến… Ổng biết là nó sẽ chìm nên ổng la hét, cảnh báo cho mọi người đừng có lên tàu. Ổng la to đến nỗi mọi người đá ổng ra khỏi rạp.
Tạ Bích Bửu (sưu tầm)Nỗi buồn
– Bà sao thế?
– Tôi đang nghĩ đến mấy đứa trẻ.
– Tụi nó ổn cả mà?
– Nhưng tôi sinh ra chúng, chăm lo cho chúng suốt 20 năm trời vậy mà đến ngày của Mẹ chẳng đứa nào chúc lấy một câu.
– Thế bà nghĩ ngày của Cha tôi nhận được một tiếng cảm ơn nào chắc.
– Ông bì sao được. Ít gì tôi cũng là mẹ ruột của tụi nó.
___________________



No comments:
Post a Comment