Friday, January 9, 2026

Linh Hồn Người Mới Chết Đi Về Đâu

 Tammy nguyễn

Lâu lâu thay đổi không khí mình kể chuyện ma, chuyện tâm linh nha cả nhà. Bây giờ gần 11 giờ đêm, mình thấy cũng rờn rợn. 

Chuyện có thật mới xảy ra tối hôm qua thôi.

Ông xã mình làm xa nhà, cuối tuần mới về với vợ con. Vì xa xôi, nên chồng mình phải thuê phòng. Căn nhà đó chỉ có ông cụ đã trên 90 tuổi và hai người phụ nữ trung niên ngày đêm thay phiên để chăm sóc cho ông cụ. Sau một lần trượt chân, ngã dưới sàn nhà, ông cụ ngày một yếu đã mấy tháng nay. 

Ông xã mình nghĩ phép từ trước Noel và quay trở lại làm việc thứ Hai 02/01/21. Thường chồng mình rời nhà từ 3 am và đến chỗ làm chừng 5:30 am, đến tối mới trở về phòng trọ.

Tối hôm đó, nơi căn nhà chồng mình ở trọ đèn đuốc tối thui, cửa đóng kín, chồng mình thấy không được bình thường. Người con của ông cụ ở căn kế bên, thấy chồng mình liền chạy qua và cho biết ông cụ vừa qua đời lúc 5 am sáng tại nhà. 

Chồng mình nghe xong rất buồn vì cũng ở đó đã mấy năm trời. Như thường lệ chồng mình tắm rửa rồi dọn cơm ra ăn. Căn nhà hôm nay thật lạnh lẽo, mùi âm khí như bao trùm hết căn nhà. Chồng mình thấy rợn cả tóc gáy. 

Chuẩn bị đi ngủ đã gần 10 giờ đêm. Thời tiết ở California vẫn còn rất lạnh vào ban đêm, trong phòng tiếng máy đều hoà nhiệt độ chạy êm như ru, cả căn nhà thật tĩnh lặng đến muốn nín thở. Bật đèn sáng trưng chồng mình nằm lên giường ráng dỗ giấc ngủ vì trãi qua một ngày lái xe xa và làm việc mệt mỏi. 

Đang mơ màng, chồng mình nghe thấy tiếng nước chảy rào rào như ai giật nước xài bồn cầu của ông cụ nghe rõ mồn một, mở mắt nhìn đồng hồ đã quá nữa đêm. Rồi âm thanh đó lập đi lập lại cứ mỗi  tiếng đồng hồ trong đêm . 

Thật là một đêm kinh hoàng. Chồng mình rời phòng trọ rất sớm. Khi đi ngang qua phòng ông cụ, chồng mình lẩm bẩm cầu xin cho cụ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Ông cụ vẫn còn lẫn quẩn nơi đây hay chỉ là chồng mình nhát gan quá? 

Chúc cả nhà ngủ ngon nhé

Tammy nguyễn - vườn việt usa

________________________________

No comments:

Post a Comment