Vào những ngày này, có lẽ nhiều người đang bận tâm việc mua quà tặng cho người thân hay bạn bè trong dịp lễ Noel. Gia đình tôi không ngoại lệ. Nhiều khi nhức đầu vì phải mua gì cho vợ và các con. Nhưng có thể nhiều người có cùng ý nghĩ như tôi: tấm lòng gói ghém trong món quà, là giá trị nhất.
Tôi có 1 bịnh nhân, cách đây 9 năm nhập viện, tin buồn đến với bà và bà không còn muốn sống nữa, ung thư máu. Khi ấy bà 43 tuổi, có chồng và cô con gái 12 tuổi. Chồng bà an ủi và thường xuyên cùng bà đến bịnh viện khi cần điều trị. Đặc biệt người mẹ bà là người đồng hành nhiều nhất trong thời gian ấy, chắc có lẽ chồng bà còn đi làm và lo cho con gái.
Người mẹ âm thầm ngồi đan len, nhìn con chia sẻ những cơn đau và sự khó chịu do bịnh và hóa trị. Lâu lâu bà lấy khăn đan bằng cotton, nhúng nước ấm lau những giọt mồ hôi trên mặt con hay lấy ly nước khi con cần. Bà 70 tuổi, im lặng, nhẫn nại và cùng bước chung những ngày tháng nặng nhọc của con gái trong thời gian điều trị. 3 năm ròng, với nhiều biến chứng, khó chịu, cùng những vật vả của bịnh và chữa trị. Cô đã hết bịnh. 5 năm theo dỏi và tái khám không lần nào không có mặt bà cùng con mình.
Hôm Giáng sinh cách đây 6 năm, khi 3 năm điều trị xong, người mẹ của bịnh nhân tặng tôi 1 khăn bà đan và năm vừa rồi khi kết thúc chương trình tái khám bà cũng gởi tặng tôi món quà Noel 1 cái khăn cotton 20x20cm. Bà chúc mừng Giáng sinh tôi và xin gởi tặng tôi lần nữa tấm khăn chính do tay bà đan. Bà muốn chia sẻ những vất vả, khó nhọc của nhân viên y tế vì chăm lo cho bịnh nhân. Chiếc khăn nhỏ có thể lau đi những giọt mồ hôi đổ ra vì công việc, hay lau mát tấm lòng khi có bận rộn hay lo âu vì những giờ làm việc tất tả hay các ca bịnh nhân khó.
Tâm tình và món quà của người mẹ bịnh nhân tôi trân quí và ghi nhớ mãi.
Hy vọng mỗi người trong chúng ta tìm được món quà giá trị thực sự cho nhau mùa Noel này.
Dr: Thắng Trần / https://www.facebook.com/thang7ly
________________________

No comments:
Post a Comment