_________________________
CHUYÊN MỤC
- Xã hội đời sống (3141)
- Truyện ngắn - Tùy bút - thơ (1451)
- Trong bếp ngoài vườn * (612)
- Y học - Sức khỏe (420)
- Thế giới huyền bí (134)
Showing posts with label quạnh hiu. Show all posts
Showing posts with label quạnh hiu. Show all posts
Wednesday, April 15, 2026
Wednesday, July 24, 2019
QUI NHƠN BIỂN NHỚ
Nguyễn Bích Sơn
Một mình
ngắm biển Qui Nhơn
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Về thăm chốn cũ lệ sầu trăm năm !
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Về thăm chốn cũ lệ sầu trăm năm !
Sunday, April 12, 2015
Qui Nhơn Biển Nhớ
Nguyễn Bích Sơn
Một mình ngắm biển Qui Nhơn
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Em về thăm chốn cũ sầu trăm năm !
Friday, December 19, 2014
Đôi mắt
Irene
* Cảm tác từ câu nói :
“…anh nhớ có một
buổi chiều mưa, cũng có một cô giáo đứng trước cửa, đưa hai tay ôm vai nhìn
mưa…giống như một con mèo nhỏ…”.
Mùa mưa lại bắt đầu về
ở cái phố núi xa xôi này, Mưa rả rích suốt ngày. Mưa kéo dài lê thê. Mưa nức nở
triền miên đêm khuya. Phố xá lướt thướt trong mưa.
Qui nhơn11
cá giáo,
cảm tác,
im lìm,
Irene,
không gian,
lững thững,
mèo nhỏ,
nỗi niềm,
phố núi,
quạnh hiu,
sâu thẳm,
tâm hồn,
Truyện ngắn - Tùy bút - thơ
Subscribe to:
Posts (Atom)



