Monday, September 3, 2012

MỜI THĂM BIỂN GOLD COAST, AUSTRALIA

.



Bài viết &Hình ảnh : Đinh Tấn Khương .


Xin mời quí vị viếng thăm thành phố Gold Coast của nước Úc. 
 

Gold Coast là một vùng biển du lịch thuộc tiểu bang Queensland, cách thành phố Sydney chừng  hơn 800 Km đường bộ, và mất chừng 1 giờ 15 phút nếu đi bằng máy bay nội địa.

Gold Coast được đánh giá là thành phố đang phát triển nhanh nhất so với những  thành phố khác trong các tiểu bang tại Úc.
Hai mươi năm trở lại đây, đã có rất nhiều cao ốc mọc lên dọc theo vành đai sát biển hay gần biển, đó là những khách sạn hay là những căn apartment được người đầu tư mua cho thuê hoặc là những  người mua để ở. Phần lớn những người mua để ở thuộc diện  đã về hưu.



bờ biển cát trắng chạy dài, dọc theo là con đường có hàng thông xanh
                                            

Những người nghỉ hưu có lẽ thích  Gold Coast bởi vì ở đây có khí hậu ấm áp, không khí trong lành, đường  sá rộng rãi, có nhiều phương tiện cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.  Thêm nữa, giá bất động sản ở Gold Coast cũng khá mềm, mềm hơn nhiều so với những “căn nhà thấy nước”  tương tự ở tại thành phố Sydney hay là thành phố Melbourne.


Một căn hộ "water front" điển hình, nhìn từ phòng khách
               
Phòng ăn & nhà bếp nhìn từ phòng khách  


phòng ngủ cũng thấy được nước
Ngồi uống cafe' và  nhìn nắng buổi rạng đông, qua balcony, thật thú vị


Nói đến Gold Coast thì không thể không nhắc đến Jupiters Casino, một sòng bài được  coi là có “tầm cỡ”,  được mở ra lần đầu tiên tại Úc. Và cũng bởi nơi đây mà đã có rất nhiều người bị tán gia bại sản, trong đó có một vị rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam ở Sydney. Cứ vào mỗi cuối tuần, ông ta được đón bằng máy bay riêng, bay từ Sydney đến Gold Coast để ông có dịp “vọc tiền” (dĩ nhiên là ông không cần phải trả chi phí di chuyển nầy).
Từ khi có hai cái  casino “tầm cỡ” khác được khai trương tại hai thành phố Syney và Melbourne thì Jupiters Casino  không còn được xếp vào loại lớn nhất tại Úc nữa .

Gold Coast có bãi biển khá dài, lượn cong tựa như bãi biển Nha Trang vậy. Surfers Paradise là bãi biển chính, sạch đẹp, nằm ngay trung tâm thành phố với nhiều khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán café cùng nhiều dịch vụ cần thiết khác dành cho cư dân địa phương và du khách.


Cổng chào có nền chữ "Surfers Paradise" trước mặt biển
                   
Đường dành riêng cho người đi bộ dọc theo biển


Thử nhìn vào bảng hướng dẫn được dựng dọc theo đường đi bộ:


+ Về phía bên trái: 
-  Sân bóng chuyền trên bãi biển cách 50m
-  Nhà vệ sinh, cách 50m
-  Công viên cách 120m
-  Picnic area cách 220m
+ Về phía bên phải:
-  Siêu thị cách 120m
-  Phòng tin tức cho du khách cách 345m
-  Taxi cách 360m
-  Nhà vệ sinh  cách 35m
-  Picnic/BBQ area cách 300m



-  Cỡ chừng 100m thì có một nhà vệ sinh công cộng


Nhà vệ sinh công cọng dọc theo bãi biển, cạnh lối đi bộ
Nhìn gần bức ảnh chụp: "Một ngày tại biển năm 1960", gắn phía  trước một nhà vệ sinh


Một nhà vệ sinh khác, có gắn một bức ảnh chụp tại biển nầy vào năm 1963

Lại thêm một nhà vệ sinh khác nữa, có gắn bức ảnh dạo shop được chụp vào năm 1967

Nhà vệ sinh và thùng rác công cọng tại  những khu picnic/công viên

Nhà vệ sinh tại khu giải trí, luôn giữ trong tình trạng sạch sẽ

-  Cứ 500m thì có một khu picnic(khu giả trí) và địa diểm BBQ

Người Úc thích đưa cả gia đình hay họp mặt bạn bè tại những công viên, địa diểm vui chơi công cọng trong những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ. Họ đem theo thức ăn tươi để nướng rồi cùng nhau ăn uống vui chơi, đó là nét văn hóa rất đặc thù của người Úc.


Khu dành riêng cho trẻ em vui chơi tại một địa điểm giải trí/BBQ

Dọc theo lối đi bộ có những lò BBQ (lò nướng thịt) và bàn ăn dành cho mọi người xử dụng

Lò nướng thịt tại một địa điểm Picnic/BBQ
Cuối ngày, nhân viên hội đồng thành phố chùi rửa các lò nướng BBQ




Thể thao cũng được khuyến khích qua những phương tiện được dành riêng như sân bóng rổ trên cát, đường đi bộ dọc theo biển. 
Có nhiều ghế ngồi nghỉ chân và những vòi nước uống được đặt dọc theo lối đi dành cho người bộ hành.

Đi bộ là một bộ môn được khuyến khích tại Úc


Sân bóng chuyền trên bãi cát

Ngồi nghỉ chân& ngắm biển tại đây

Những chiếc ghế rộng, đủ kiểu dành cho mọi người nghỉ chân



Lối đi bộ rộng rãi dọc theo bãi biển
Vòi cung cấp nước uống dọc theo lối bộ hành

Người già dẫn chó đi bộ, hình ảnh rất phổ thông tại Úc

Chó đi bộ mỏi chân thì được bà chủ bế trên tay. Bà nầy coi bộ còn "gân" hơn chú  chó nữa

Thanh niên cũng dẫn chó đi bộ, một hình thức thể dục cho cả người lẫn chó


Đi bộ mệt thì ngồi nghỉ &chuyện trò

Có lẽ quí vị cũng đã mệt mỏi, lần tới sẽ mời quí vị đi thăm tiếp...


Đinh Tấn Khương__________________________________
 _______________________________________________

15 comments:

  1. Bài viết và hình ảnh thật đẹp, nói lên được sự văn minh, an lạc của một đất nước. Nhìn đời sống của người dân Úc mà thấy thèm. Biết bao giờ những nước Xã hội chũ nghĩa mới được như vậy?

    Cám ơn người viết đã chia sẻ với độc giả một góc nhìn đẹp của nước Úc.
    Hiếu Nguyễn.

    ReplyDelete
    Replies


    1. Cám ơn Hiếu Nguyễn đã vào đọc và cho ý.

      Nước Úc được nhiều người đánh giá là điển hình của một "Xã Hội Chủ Nghĩa".
      Chính phủ lấy thuế của người giàu để phục vụ người nghèo.

      Hy vọng một ngày nào đó VN sẽ được như vậy. Tuy nhiên điều nầy tùy thuộc vào người dân VN mình bên đó.
      Chẳng có gì tự nhiên mà được, nước Úc có được cái mô hình XHCN như thế, bởi người dân đã đấu tranh không nhân nhượng cho quyền lợi của mình , nhờ vào tiếng nói của họ, qua báo chí và lá phiếu.
      Xin mời đọc tiếp phần 2

      Delete
  2. Toi da di UC vai lan nhung lan nao cung ban ron voi gia dinh nen chua co dip den tham Gold Coast, hom nay thay bai viet va hinh anh cua anh Dinh Tan khuong gioi thieu ve Gold Coast, sao thay thich qua. Dang search ticket di UC vao cuoi thang 11 nam nay, lan nay chac chan se tham Gold Coast cho thoa long mong uoc.
    Toi da tung di choi doc theo bai bien Geelong va Lorne o Melbourne va cung da nghi ngoi vai ngay tai nha vacation home. Lò nướng thịt tại địa điểm Picnic/BBQ ben Melbourne, truoc khi nuong thi phai bo tien vao thi lo moi nong cho minh nuong, lo se nong lau hay mau tuy theo minh bo tien nhieu hay it. Dia diem tai bo bien Lorne co rat nhieu con oyter nhung khong ai bat. dat biet vao mua he ben UC co rat nhieu ruoi. Khong biet bai bien Gold Coast co nhieu ruoi nhu o Melbuorne khong? Hanna Do

    ReplyDelete
    Replies

    1. Chào Hanna Do

      Hanna Do nói rất chính xác, mùa nắng tại Úc rất có nhiều ruồi. Do đó nhà nào cũng phải có cửa lưới ruồi.

      Tôi nhớ lại câu chuyện của một cậu thanh niên trẻ mà tôi quen biết từ bên trại tỵ nạn.

      Gặp lại cậu than vãn là đã bị người yêu "xù" khi vừa đặt chân tới Úc mới chỉ có một ngày.
      Hỏi lý do gì thì cậu thở dài nói rằng, cũng tại chuyện ruồi mà ra đó mà!!
      Tôi cứ ngỡ là cô người yêu của cậu đã nghe phong phanh "chuyện ruồi bu" gì đó của cậu cho nên đã quyết định chia tay!
      Nhưng cậu kể:

      Hôm đó em đến nhà thăm người yêu, thấy ruồi nhiều quá cho nên em lỡ miệng hỏi cô ta, nhà ở dơ quá hay sao mà ruồi nhiều dữ vậy?
      Thế là bị xù.

      Sau nầy cậu ta rất hối hận vì tới nhà nào cũng thấy ruồi, nhưng đã trễ rồi!

      Đến Úc thì nên tránh mùa hè


      Chúc Hanna có một chuyến đi vui vẻ

      Delete
    2. Xin được trả lời thêm,

      Thăm Gold Coast lần nầy thì không thấy ruồi, xem hình mà không thấy ai cầm nhánh lá hay quơ tay đuổi ruồi là biết không có ruồi rồi!

      Delete
  3. Tôi có vợ chồng chú em ruột ở Úc, dự định sẽ qua Úc thăm chơi vài tuần cho biết, nhưng vẫn chưa đi được, anh Khương à !

    ReplyDelete


  4. Ráng sắp xếp sang thăm Miệt Dưới, nếu ghé Syney thì sẽ đón chào anh chị.
    Nhớ đừng tới Úc vào mùa hè, sẽ bị mỏi tay vì đuổi ruồi đó anh Lê Huy à!

    ReplyDelete
  5. Chao anh DTK. Cau chuyen ma anh ke that la funny story. Nhung he lan nao den UC toi cung phai den vao mua he boi hai ly do.
    Mua he ben UC la mua dong ben MY, tron lanh luc nao hay luc do, vi toi song tai mien Dong Bac Hoa Ky.
    Doi den cuoi nam moi co du phep di UC mot thang.
    Cam on. Hanna Do

    ReplyDelete
    Replies

    1. Nếu phải tới Úc vào mùa Hè thì đành phải đuổi ruồi mỏi tay vậy!!
      Nhưng nếu ở trong nhà hay ngồi trong xe thì chẳng sao đâu. Mùa Hè ở Miệt Dưới đôi lúc khá nóng, ít ai tổ chức BBQ ngoài trời cho nên cũng không sợ ruồi lắm đâu.

      Tôi cũng chẳng hiểu sao họ không chịu diệt cho tiệt giống ruồi?

      Nếu Hanna DO có dịp ghé Sydney, có thể báo cho chúng tôi biết nếu cần một ít hướng dẫn.

      Delete
  6. Cam on anh DTK da co nha~ y lam huong dan vien. Toi cung da ghe Sydney nhieu lan roi, vi co brother in-laws song o Sydney.
    Nhung neu co the Hanna se ghe tham gia dinh anh DTK va cung mong duoc dien kien dung nhan mot canh tay mat dat luc cua Quynhon11.

    ReplyDelete
    Replies

    1. Nếu ghé Sydney, vợ chồng tôi mong có dịp gặp một người thân của vườn nhà QN 11.

      Delete
  7. Cảm ơn anh DTK nếu có dịp vợ chồng tôi nhất định sẽ ghé thăm vợ chồng anh, xã xệ nhà tôi cũng là công dân UC từ năm 1980, mới thành công dân My 10 năm nay thôi. Tôi nghĩ rằng anh và xã xệ của tôi là đồng hương nên chắc là sẽ có nhiều điều để hàn huyên với nhau. Hiện giờ tuy là công dân Mỹ nhưng xã xệ lúc nào cũng bênh vực và cho nước UC là nhất trên thế giới. Thanks a lot,

    ReplyDelete

  8. Hy vọng có một dịp để gặp, nhất là gặp được một đồng hương của 2 quê (VN & ÚC).
    Ai cũng nghĩ, cái gì của quê mình thì cũng nhất cả, ngay khi phải rời xa!!

    ReplyDelete
  9. Chao Anh K vo chong em 30 thang 7 di gold coast vi co 1 chau hoc o do nen qua tham chau 1 lan biet vi tien bac rat e hep nen e noi ong xa cu qua do kiem viec them bu lai chi phi chac duocm nhung em cung lo lam ,chau nha em vi cung moi qua nen ban vua hoc vua lam nua,muon hoi tham anh o do co de kiem viec lam de bot lo lang ,cam on anh da chia nhin phong canh thich qua nhung tien khong co bao nhieu anh a, mong anh hoi am

    ReplyDelete
  10. Chào bạn
    Rất tiếc tôi là cư dâm Sydney cho nên không biết rõ tình hình việc làm ở Gold Coast như thế nào. Con bạn đã ở đó và đã đi làm thì có thể hiểu rõ hơn.
    Theo tôi được biết, du khách thuần túy thì không được làm việc ở Úc. Có một số nông trại nhận người bât hợp pháp, nếu bị phát hiện thì người chủ phải đóng tiền phạt và du khách làm việc sẽ bị trục xuất.
    Nếu bạn đi theo diện vừa du lịch vừa tìm việc thì được phép làm việc. Tuy nhiên, công việc dành cho những người mới đến hầu hết là những công việc khó nhọc mà bị người ở đây "chê". Nếu ở bên đó mà bạn chưa từng làm việc bằng tay chân hay là có làm việc bằng tay chân đi nữa thì cũng gặp nhiều khó khăn.Đôi khi tính "sĩ diện" và cái "background" của bạn sẽ không cho phép bạn làm việc dễ dàng ở đây!
    Tuy nhiên nếu bạn sẵn sàng làm việc thì hy vọng sẽ không khó khăn lắm đâu.
    Chúc bạn có những ngày vui với con và một chuyến đi bình an.

    Thân

    ReplyDelete