Showing posts with label áo trắng. Show all posts
Showing posts with label áo trắng. Show all posts

Thursday, October 13, 2016

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thơ Phong Linh



Từ dạo đó làm người yêu của Lính
Chiều tan trường tà áo trắng tung bay

Saturday, June 18, 2016

ÁO TRẮNG TRÊN ĐỒNG XANH

Thơ Nguyễn Trác Hiếu


ÁO TRNG TRÊN ĐNG XANH


Ngày đó em về thăm quê anh
Áo trắng tung bay giữa đồng xanh

Saturday, May 30, 2015

Chiếc Lưng Ong

Thơ KD

Người mẫu Phương Trinh
Sắp hàng vào lớp đứng sau lưng
Một đám con trai nhìn lưng ong
Lưng ong tròn lẵn làm choáng váng
Vào lớp hồn trai bay lên không

Chiều chiều theo gót nhìn chiếc lưng
E thẹn đôi chân nàng ngập ngừng
Gió nồm thổi tung tà áo trắng

Theo sau mấy gã mặt nóng bừng

Gió ơi, thổi mạnh nữa đi nghe

Chiêc cặp trên tay không đủ che
Bước chân thoăn thoắt như trốn chạy
Dáng dấp ngượng ngùng đáng yêu ghê

Wednesday, May 20, 2015

NỞ ĐƯỢC NỤ CƯỜI

Thơ KD


Bốn mươi năm trước, lao lý trên rừng
Tôi mong có ngày thi thố khả năng
Xoa dịu đau thương, đẩy lùi bệnh tật
Tri âm thuở đó chỉ sao với trăng

Sunday, April 6, 2014