Showing posts with label Quê Mẹ. Show all posts
Showing posts with label Quê Mẹ. Show all posts

Wednesday, February 28, 2018

Đằng Sau Một Nỗi Buồn

TRƯƠNG BẢN HH




Chiều cuối năm chợt nhớ mấy câu thơ hay trong bài “Khi em về” của Nguyễn Đình Toàn.

                        Kỉ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
                  Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
                  Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi hoa ngâu
                  Rồi Tết đến, rồi lòng anh nhớ quá  (Khi em về_NĐT)

Wednesday, May 20, 2015

NỞ ĐƯỢC NỤ CƯỜI

Thơ KD


Bốn mươi năm trước, lao lý trên rừng
Tôi mong có ngày thi thố khả năng
Xoa dịu đau thương, đẩy lùi bệnh tật
Tri âm thuở đó chỉ sao với trăng

Monday, May 13, 2013

Quê Mẹ


Sáng tác Thu Hồ - Tiếng hát Họa Mi





Đêm khuya trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ 
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu 
Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền 
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con