Monday, July 27, 2026

Buồn Làm Sao Chia Hai

Hạ Anh

Chỉ là một bóng lưng
nhưng nghe mùa xuân lại
đời tưởng chừng xanh mãi
mặc thời gian chim bay.
Hôm nay nắng nửa ngày
còn nửa ngày dầu dãi
hạt mưa về để lại
buồn làm sao chia hai ?
Sương khói mờ bóng ai
trời rưng rưng nhỏ giọt
ướt đẫm một bờ vai
đường mù tăm xa mãi
Giờ còn ai ? còn ai ?
đời nghiêng dài chiếc bóng
lưu luyến nụ hoàng mai
giọt long lanh còn đọng
Giữa lưng chừng ảo vọng
chân lạc dấu loay hoay
rồi thôi ! nắng sớm mai
xế chiều mưa cứ mãi
Buồn làm sao chia hai ?


______________________

No comments:

Post a Comment