MỘT BÀI HỌC CỰC KỲ ĐẮT GIÁ KHI QUA
MỸ SỐNG : ĐỪNG SỐNG CUỘC ĐỜI DO NGƯỜI KHÁC CHỌN GIÙM
Ngày mới qua Mỹ, ai nói gì mình cũng nghe.
Người này bảo nên học nghề nail vì
nhanh có tiền.
Người kia nói phải mua nhà càng sớm
càng tốt.
Có người khuyên đừng đổi việc, vì ổn
định là trên hết.
Có người lại bảo phải cày ngày cày
đêm, hy sinh vài năm rồi mới tính chuyện hưởng thụ.
Mỗi lời khuyên đều có lý.
Nhưng cái sai lớn nhất là mình tưởng rằng :
Điều phù hợp với họ thì chắc chắn
cũng phù hợp với mình.
Có người chịu được cảnh làm 12 tiếng
mỗi ngày để đổi lấy tiền.
Có người chỉ cần một công việc vừa
đủ, còn thời gian chăm sóc gia đình.
Có người muốn ở Mỹ cả đời.
Có người kiếm đủ vốn rồi muốn về
Việt Nam sống.
Không lựa chọn nào hoàn toàn đúng.
Cũng chẳng lựa chọn nào hoàn toàn
sai.
Sai là khi mình sống theo mong muốn
của thiên hạ, rồi đến lúc mệt mỏi lại không biết mình đang cố gắng vì điều gì.
Qua Mỹ mới hiểu, cuộc sống ở đây có
quá nhiều ngã rẽ. Nếu không biết mình muốn gì, người khác sẽ chọn đường thay
mình.
Nhưng họ chỉ góp ý vài câu.
Còn mình là người phải sống với
quyết định đó suốt nhiều năm.
Cũng giống như một đôi giày.
Người ngoài nhìn thấy đẹp, thấy đắt
tiền, thấy nhiều người đang mang. Nhưng chỉ có người xỏ chân vào mới biết nó
vừa vặn hay đang làm chân mình đau đến chảy máu.
Vậy nên hãy lắng nghe tất cả, nhưng
đừng trao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất kỳ ai.
Chọn công việc mình thật sự muốn.
Chọn nơi mình cảm thấy bình yên.
Chọn cách sống khiến mình không phải
hối tiếc mỗi khi đêm xuống.
Bởi sau cùng, chỉ có mình mới biết
đôi giày nào vừa với chân mình.
Ở Mỹ, bài học đắt giá nhất không
phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là đủ tỉnh táo để sống cuộc đời mình muốn.
Nguyễn Xuân Ly

No comments:
Post a Comment