Showing posts with label nhạc cuối tuần. Show all posts
Showing posts with label nhạc cuối tuần. Show all posts

Sunday, March 29, 2015

Sunday, March 15, 2015

Nhạc cuối tuần : Mưa Chiều Kỷ Niệm


Mưa Chiều Kỷ Niệm
Sáng tác Duy Yên & Quốc Kỳ
Tiếng hát Y Phương & Quốc Khanh

(ảnh: PLH - Dalat 2013)

Saturday, July 12, 2014

Sài Gòn Buồn Cho Riêng Ai

Nhạc Đăng Khánh - Nguyên Khang trình bày 




  

Em đi đi, em hãy đi đi
Em đi đi, em hãy đi đi
Đừng quyến rũ tôibằng những bước chân trở lại đau buồn
Em đi đi em vĩnh viễn đi đi
Tình tôi đã chết, đời tôi đã hết
Hãy để nơi này một linh hồn rét mướt trong tim tôi.

Saturday, January 18, 2014

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam

Sáng Tác: Thảo Trang
 Hợp Ca

                      Triệu người cương quyết đứng lên chống quân xâm lược.
                      Một lòng tranh đấu quyết tâm giữ đất tổ tiên.
                      Sao bao người trí thức?. Ôi! Nhốt trong lao tù.
                      Nhân bản tự do thăng hoa ước mơ muôn người.
                      Biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh hải của quê Mẹ.
                      Biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa mãi là của nước Việt-Nam. 

Wednesday, November 6, 2013

Mối tình xa xưa - Celebre Valse

Lời Việt : Phạm Duy - Ca sĩ : Mai Hương







                 Trong chiều dần imhơi
                 Người ngồi thương nhớ bao ngày vui
                 Một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ
                 Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ

Saturday, July 20, 2013

Lệ Buồn Nhớ Mi.

                                                       THƠ : DU TỬ LÊ
                              NHẠC: ĐĂNG KHÁNH
                         
Du Tử Lê   Mùa thu và thơ mới ở đường baker, costa mesa cũ   
 
   
  
  dấu trong ký ức âm u
   cành sương tháng chín. mưa mù tháng giêng.
   hồn cây phong úa truy tầm
   dấu chân. nghìn dặm. lá mừng. thôi nôi
   vàng sau lưng. vàng ghế ngồi
   mùa em. thu tím. rừng tôi phía nào?
   giữa hiu quạnh. tôi cúi chào
   trăm năm đã thẹn. vực sâu đã gần
   biển cùng sóng sớm ly thân
   cánh chim thương tích. buồn khăn áo người
   mùi hương cuối. kỷ niệm vùi
   ngón tay sinh tử. mấy đời ổ qua
   mùa thu góc phố. Baker
   hỏi sông núi cũ sao chưa trở về?