Wednesday, May 20, 2015

NỞ ĐƯỢC NỤ CƯỜI

Thơ KD


Bốn mươi năm trước, lao lý trên rừng
Tôi mong có ngày thi thố khả năng
Xoa dịu đau thương, đẩy lùi bệnh tật
Tri âm thuở đó chỉ sao với trăng

Băm bảy năm trước, Pulau Bidong
Tôi lại nôn nao với những ước mong
Trở lại nghề xưa, choàng chiếc áo trắng
Siêng năng, tận tụy, phục vụ tha nhân

Mấy năm trước đây quê mẹ Việt Nam
Tôi mong ước sao có thêm thời gian
Làm giọt mưa rào rơi trên đất mẹ
Sa mạc khô cằn từ sau chiến tranh

Tôi vẫn đi làm vì có niềm vui
Lấp kín thời gian, nở được nụ cười
Công việc của tôi vẫn còn giúp ích,
Giữ tôi khỏe mạnh, giúp tôi yêu đời

KD
Florida, March 3, 2015

_________________________________________________

No comments:

Post a Comment