Showing posts with label lang thang. Show all posts
Showing posts with label lang thang. Show all posts

Thursday, April 7, 2022

“Gia đình vịt” qua đường

Phạm Lê Huy

Sáng nay như thường lệ, trên đường đi thể dục tình cờ thấy một “Gia đình vịt” từ bên kia đường băng qua (có thể do chủ nhà quên đóng cổng nên các chú vịt mới lang thang như vậy). Không bỏ lỡ cơ hội, tôi móc cellphone ra lẹ tay chụp liền mấy tấm.

Thursday, April 27, 2017

Tháng Tư Về


* Cho PLH và bạn bè ở 222/Pháo


Tháng Tư nào về xốn xang tâm não
Anh ngồi buồn tôi đôi mắt đỏ hoe
Bước di thân nhớ hồn xưa điên đảo
Tủi năm nào, chẳng mũ áo khum che

Friday, October 16, 2015

THU TORONTO

Thơ KD

THU TORONTO


Toronto lá đã nhuốm vàng
Tiết trời đã lạnh, thu đã sang
Tình thu man mác hồn viễn xứ
Mây xám lưng trời trôi lang thang

Thursday, December 18, 2014

Chiều Mưa Cali

Sáng tác Andy Thanh - Tiếng hát Thiệu Kỳ Anh *


giấc yên nhung hoa chưa nở, nụ tàn

                                                                lê du miên
* viết cho plh




bạn bè đã dọn cho mày một chỗ ở khang trang
bên triền đồi thoai thoải 
buổi sáng mày có thể nằm xem mặt trời mọc nhô cao qua ngọn núi