Thursday, April 7, 2022

“Gia đình vịt” qua đường

Phạm Lê Huy

Sáng nay như thường lệ, trên đường đi thể dục tình cờ thấy một “Gia đình vịt” từ bên kia đường băng qua (có thể do chủ nhà quên đóng cổng nên các chú vịt mới lang thang như vậy). Không bỏ lỡ cơ hội, tôi móc cellphone ra lẹ tay chụp liền mấy tấm.

Đến “lane chờ” - (middle turning lane), rõ ràng gia đình vịt dừng lại chờ cho an toàn rồi mới băng qua tiếp. Có vài xe đang chạy tới, thấy vậy mới dừng lại “nhường đường” cho gia đình vịt qua. Một vài người tốt bụng xuống xe, lùa giúp đàn vịt đi dọc theo lề đường, rồi quẹo mặt vô xóm. Một người tốt bụng khác trong xóm lùa giúp gia đình vịt lên lề đường. Vậy là an toàn rồi... !

Việc làm đầy lòng nhân ái ấy chỉ diễn ra trong vòng mười / mười lăm phút sao mà dễ thương và ấm lòng quá !





Phạm Lê Huy

(Gardena, Apr. 6-2022)

No comments:

Post a Comment