Friday, March 16, 2012

Em thấy thu về




                        Chiều nay
                      Em thấy thu về
                  Gõ cửa căn phòng cũ 
                       Cất giấu

Bóng dáng anh
Thấp thoáng
Giữa những kỷ niệm
Chợt quên
Chợt nhớ.
Em thẩn thờ
Gọi tên
Ngày cũ
Thu thắt thỏm
Trốn đi
Để lại

Bước chân anh
Nhạt nhòa
Giữa đám lá
Vàng vọt
Úa tàn
.
Em cuống cuồng
Chạy theo
Đuổi bắt mùa thu
Đuổi bắt ảo ảnh
Mang dáng dấp anh
Của ngày xưa
Đã từng
Thuộc về em
Miền cũ kỹ

Nhưng
Vấp phải bậc thềm
Khô cứng
Đau đớn
Em ngồi đây
Nơi khung cửa
Dõi mắt
Trông theo
Mùa thu
Vô tình đến
Vội vàng đi
.
Em gọi gió
Xào xạc
Xóa tất cả
Những gì của mùa thu
Vừa để lại




 Author  PHML's

nguồn : phmlvn.blogspot.

2 comments:

  1. Em thấy thu về , Anh xót xa;
    Dáng xưa nhòa nhoạt , tháng ngày qua;
    Áo dài, tập vở... xưa Hoàng Thị ;
    Thoáng hiện Em về ... ta với ta .
    Sao gió nỡ xóa mùa thu xưa cũ ,
    Anh vội vàng níu giữ chiếc lá rơi
    Lá héo úa , màu thời gian không úa
    Thuở ban đầu , lưu luyến mãi mùa thu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngày ấy thu xưa,huyễn mộng rồi
      Mịt mờ hư ảo vọng ngày xanh
      Thoáng nhớ thoáng quên .. đời chớm mỏi
      Môi thơm tóc rối ,nụ hôn đầu ..

      Cám ơn DO .

      Delete