Sunday, March 4, 2012

BẠN ƠI HÃY SỐNG

*
Hoàng Lan lược dịch


Trước hết là tôi vùi đầu vào việc hoàn tất trung học và bắt đầu đại học .
Và rồi tôi vùi đầu vào việc hoàn tất đại học và bắt đầu đi làm .
Rồi thì tôi lại vùi đầu vào đời sống hôn nhân với con cái .
Và rồi thì tôi lại vùi đầu cho những đứa con tôi khôn lớn .
Thế rồi tôi vùi đầu chuẩn bị cho việc về hưu .
Và bây giờ thì tôi đang vùi đầu...
Bỗng nhiên tôi nhận ra là tôi quên sống .
Làm ơn xin đừng để điều này sảy ra với bạn.
Hãy cảm kích hoàn cảnh của bạn hiện có và thưởng thức đời sống mỗi ngày 
Bạn thâm giao ơi ...
Để kiếm tiền , chúng ta vắt kiệt sức và rồi để khôi phục lại sức khoẻ chúng ta tiêu sạch tiền .
Chúng ta sống như thể là chúng ta chẳng bao giờ chết và chúng ta chết như thể là chúng ta chưa từng bao giờ sống … 

Làm sao để giữ mãi sự trẻ trung . 


1) Hãy vất bỏ đi những con số vô nghĩa : Bao gồm tuổi tác, cân nặng, và chiều cao . Hãy để Bác sĩ lo chuyện này . Đó là lý do tai sao ta trả tiền cho họ.

 
2) Chỉ duy trì những người bạn lạc quan, vui vẻ thôi . Những người yếm thế , bẳn gắt cáu kỉnh chỉ kéo ta trì trệ.

3) Hãy duy trì việc học hỏi: Học thêm về máy tính, việc làm thủ công/nghệ thuật, vườn tược hay bất cứ thứ gì . Chớ bao giờ để đầu óc ở không . Một đầu óc ở không là chốn cho ma quỷ hoành hành.

4) Thưởng thức những điều giản dị.

5) Cười thường xuyên, cười lớn và lâu , cười cho đến khi hụt hơi mới thôi .


6) Với niềm đau đến: Nhẫn nhục, khổ đau, và vươn lên . Người mà trải nghiệm đời sống của mình chỉ có là chính mình thôi. Vậy hãy THỰC SỰ SỐNG khi mình đang sống

7) Bao phủ quanh bạn với những gì bạn yêu thích, cho dù là gia đình, những con thú nuôi trong nhà, những kỷ vật , âm nhạc, những cây cảnh, sở thích, hay bất cứ là gì . Gia đình bạn chính là nơi bạn nương náu .

8) Hãy vun bồi sức khoẻ của mình: Nếu là sức khoẻ tốt thì duy trì . Nếu sức khoẻ không ổn định thì chăm sóc . Nếu ngoài khả năng của bạn thì phải cần đến sự giúp đỡ thôi .

9) Không tham dự những chuyến đi sai quấy : Hãy đi đến những nơi đầy bóng mát, ngay cả đi đến thành phố lân cận, hay một nước nào khác NHƯNG KHÔNG là nơi tội lỗi.

10) Hãy nói với những người thân yêu là bạn yêu họ bất cứ khi nào có dịp. 

* VÀ LUÔN LUÔN NHỚ :

Đời sống không phải được tính bằng những hơi thở, MÀ bằng những khoảnh khắc làm ta kinh ngạc.

Và nếu như bạn không chuyển thư này cho ít nhất là 8 người thì sao chứ - ai mà bận tâm ? Nhưng hãy chia sẻ điều này với người nào đó là :

Tất cả chúng ta cần phải sống một đời sống trọn vẹn nhất mỗi ngày, và:

-Đừng lo lắng về bất cứ gì mà hãy nghĩ tốt cho tất cả !!!-

 
                 Hãy dành những phút giây cho riêng mình.



Bạn đọc (sưu tầm &chuyển tiếp.)

No comments:

Post a Comment