Wednesday, March 20, 2013

Hòn đảo của loài cua đỏ

..


Christmas là một đảo nhỏ của Australia ở Ấn Độ Dương, cách 2.600 km về phía tây bắc của thành phố Perth. Đó là quê hương của nhiều loài động vật và thực vật phong phú và kỳ lạ. Đặc sản của hòn đảo này là những cuộc di cư ngoạn mục của cua đỏ từ rừng rậm đến bờ biển hàng năm trong mùa sinh sản. 


Vào đầu mùa mưa từ tháng 10 - tháng 11, hơn 50 triệu con cua đỏ bắt đầu di chuyển từ rừng tới bờ biển để sinh sản. Những con đực dẫn đầu làn sóng di cư đầu tiên và sau đó được sự ham gia hết mình của những con cua cái.



Một điều thú vị là người dân trên hòn đảo này không hề khó chịu với sự di cư này mà trái lại họ còn có ý thức bảo vệ chúng nữa cơ. Trong thời gian di trú cao điểm, những đoạn đường có cua đi qua đều được rào chắn và cảnh báo cẩn thận để người đi đường và các phương tiện giao thông không chẹt qua chúng.




Sau khi giao phối, con cái đẻ trứng trong hang nhỏ trên biển, đợi trứng nở và phát triển thành con cua nhỏ.






. .


Thật lý thú . Nếu ở các nước Á Đông thì chắc rằng chúng tuyệt giống từ lâu rồi . !!


Bạn đọc sưu tầm- chuyển tiếp by Email.. _____________________
______________________________________ 


No comments:

Post a Comment