Monday, February 9, 2026

Bạn Chính Là Cả Thế Giới Của Riêng Mình

.

Là một bác sĩ quan sát rất nhiều lần sự ra đi của bệnh nhân và những lần bệnh nhân bước vào cửa tử, mình chợt nhận ra đời người chẳng có ý nghĩa cao siêu gì cả, con người chỉ đến khi cận kề cái chết mới có thể hiểu, đời người thực chất là một cú lừa được bao bọc bởi những dục vọng của lòng tham

Sáng nay một bệnh nhân nam 42 tuổi di chứng sau tai biến, anh liệt hoàn toàn tay trái, ngồi cạnh tôi và nói rằng “cả một thời tuổi trẻ nổ lực và cố gắng để dành dụm mua được 3 miếng đất, giờ ngã bệnh bán sạch hết rồi bác sĩ ơi” tôi ngồi lặng người một lúc, nhìn vào ánh mắt ấy tôi hiểu, nhiệm vụ chính của đời người căn bản không phải là mua nhà, mua xe, học hàm học vị. Cũng không phải là những hành động tức thờ, tất cả đó thực chất chỉ là ham muốn chứ không phải chân tướng.

Cuộc đời vốn như mộng ảo, như bọt nước. Chẳng có gì là chân thực tuyệt đối thế nên đừng bao giờ tự tạo cho mình quá nhiều sứ mệnh và trách nhiệm dư thừa.

Chúng ta sống trên thế gian này, cũng giống như một con kiến, một con côn trùng, hay một con muỗi, chẳng có gì khác biệt. Đi đến cuối con đường sinh mệnh, bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại, mới biết mọi thứ ta từng chấp niệm đều như mây khói thoảng qua. Công danh lợi lộc cuối cùng cũng thành cát bụi. Ân oán tình thù rồi cũng theo gió mà tan.

Nhu cầu chân thực nhất của chúng ta ở đời này lại là một thân thể khoẻ mạnh, sống tốt hết lòng, trải nghiệm hết dư vị cuộc đời rồi nhẹ nhàng buông. Buông chấp niệm, buông tham muốn, để có thể sống trọn một đời theo cách mình yêu thích. Bởi bạn còn thì thế giới còn, bạn mất thì thế giới cũng chẳng còn nữa. Bạn chính là cả thế giới của riêng mình. Nguyện cho tất cả mọi người đều an.

Xuân Lộc 19h49 23/01/2026


______________________________

No comments:

Post a Comment