Wednesday, August 26, 2026

PHỤ NỮ VIỆT Ờ MỸ RẤT GIỎI, ÍT SỐNG ẢO TRÊN MẠNG..

HỌ KHÔNG CẦN KIẾM CHỒNG ĐẠI GIA,VÌ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ TỰ LÀ ĐẠI GIA CỦA CHÍNH MÌNH

Anthony Vu
Đây là góc nhìn của tôi sau 1 thời gian sống ở Mỹ, nhiều phụ nữ Việt ở Mỹ rất giỏi và tự lập, họ vừa đi làm kiếm tiền, vừa lo gia đình, chăm sóc con cái, có người còn tự kinh doanh, mua nhà, xe và gây dựng cơ ngơi bằng chính đôi tay của mình. 

Nhiều người trước khi qua Mỹ vẫn sống trong sự bao bọc của cha mẹ, gia đình, có người chưa từng tự lo hết mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng khi đặt chân tới Mỹ họ thay đổi hoàn toàn, ở Mỹ muốn tồn tại phải học cách tự lập và chính cuộc sống đó đã khiến rất nhiều phụ nữ Việt trở nên mạnh mẽ.

Có người bắt đầu gần như từ 2 bàn tay trắng, ko quen đường, tiếng anh chưa giỏi, ko nghề nghiệp ổn định, ko hiểu hệ thống bên Mỹ, nhưng vài năm sau họ có công việc, có thu nhập, có nhà, xe, có khoản tiết kiệm và có 1 cuộc sống mà trước đây chính họ cũng chưa chắc nghĩ mình làm được.

Đó là điều tôi thấy rất đáng nể.
Nhiều phụ nữ Viêt kiếm tiền rất giỏi, thậm chí họ kiế
m còn nhiều hơn chồng. Khi 1 phụ nữ đã kiếm được tiền, tự trả được hoá đơn, tự mua những thứ mình thích thì suy nghĩ về hôn nhân cũng khác, họ ko nhất thiết đặt mục tiêu hay có nhu cầu tìm 1 người chồng giàu để đổi đời, họ không cần tìm đại gia, bởi vì họ hiểu rằng thay vì mất thời gian đi tìm đại gia, tốt hơn hết là tự biến mình thành đại gia của chính cuộc đời mình.

Bởi đại gia ở đây ko có nghĩa phải có triệu đô, mà là người có quyền lựa chọn cuộc đời mình.
Muốn đi đâu tự đi, muốn mua gì tự tính, muốn giúp ai tự giúp, ko cần phải ngữa tay chờ, ko cần khoe có chồng giàu, ko cần sống dựa vào chiếc ví của người khác.
Vì bản thân họ đủ mạnh để đứng trên đôi chân của mình.
Tiền tôi tự kiếm được, đồ tôi tự mua được, xe tôi tự mua, nhà tôi tự có, cuộc sống tôi tự lo, vậy tôi cần lấy chồng giàu làm gì?
Nếu muốn lấy họ muốn lấy người tử tế, biết tôn trọng, biết chia sẻ, biết thương vợ con, biết cùng nhau xây dựng. Bởi tiền họ có thể tự kiếm, còn bình yên, tử tế và chung thủy thì chưa chắc người giàu nào cũng có.
Đó là cái sang thât s
 của phụ nữ Việt ở Mỹ

Đó là cái tôi thấy rất khác ở 1 người phụ nữ khi đã độc lập về tài chính.

Ngày thường họ đi làm mặc đồ cực kỳ đơn giản, nhưng tới ngày nghỉ, ngày đi chùa, nhà thờ, đi tiệc hay đi chơi với gia đình thì mới thấy 1 hình ảnh hoàn toàn khác.
Họ lên đồ bá cháy bò chét luôn, quần áo giày đẹp, xách giỏ nào là LV, Gucci, Chanel, Dior, bước xuống từ Lexus, Mercedes, Porsche hay những chiếc xe sang khác, nhiều khi khách quen ở tiệm gặp ngoài đường còn phải nhìn lại mấy lần mới nhận ra.
Nhưng điều đáng nói ko phải ở cái túi hay chiếc xe.
Điều đáng nói là phần lớn những thứ đó họ tự làm ra mà có.
Đó mới là cái đáng nể

Ngày thường họ chẳng cần mang Chanel đi làm để chứng minh mình giàu, chẳng cần chụp ngồi xe sang mỗi ngày để cho người khác biết mình có điều kiện.
Cũng chẳng biến cuộc sống mình thành màn trình diễn trên mạng xã hội.
Đến ngày nghỉ thì mặc đẹp đi chơi ,tận hưởng thành quả mình làm ra.
Hết ngày nghỉ lại quay về với công việc
Rất thực tế.

Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt khá thú vị so với 1 bộ phận người trẻ trong nước hiện nay, nơi mạng xã hội đôi khi khiến người ta quá chú trọng đến việc check-in, khoe cuộc sống sang chảnh hay xây dựng hình ảnh để được chú ý.
Đi nhà hàng, khách sạn, đứng cạnh xe sang phải chụp, có người dùng hình ảnh gợi cảm khoe thân hoặc xây dựng hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội
 để thu hút 1 người đàn ông giàu có.

Tất nhiên ko thể nói hết tất cả phụ nữ Việt Nam đều như vậy, ở Việt Nam cũng có vô số phụ nữ giỏi, tự lập, kiếm tiền rất tốt và chẳng cần dựa vào đàn ông.
Nhưng mạng xã hội 
rỏ ràng đã làm xuất hiện 1 kiểu tư duy ở 1 bộ phận người trẻ.

Thay vì cố gắng trở thành người có tiền, họ lại muốn tìm 1 người có tiền. Trong khi nhiều phụ nữ Việt ở Mỹ lại chọn con đường ngược lại.
Không đi tìm người thay đổi cuộc đời mình, họ tự mình thay đổi cuộc đời mình.
Tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, môi trường đã tạo ra 1 kiểu phụ nữ mạnh mẽ.
Ko phải mạnh mẽ vì ko cần ai, mà mạnh mẽ vì ko phải lệ thuộc vào ai để tồn tại.
Đó mới là bản lĩnh, đó mới là sang thật sự phải ko các bạn?
Các bạn đừng ném đá mình nhen
Đây là cảm nhận và góc nhìn của mình 



______________________________

No comments:

Post a Comment