Thursday, June 23, 2011

NTH & CĐ HỌP MẶT CHỦ NHẬT 6/26/11


Cuối tuần này , gia đình cựu học sinh Cường để & Nữ trung học Qui nhơn sẽ tổ chức một buổi họp mặt thân mật , để tạo cơ hội cho chúng ta gặp gỡ Thầy bạn , trao đổi tâm tình ..
Đồng thời cũng để phát hành đặc san CĐ & NTH số 14 , với chủ đề :

  " NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH."

Buổi họp mặt sẽ nhằm vào ngày chủ nhật 26/6/11   . Vào lúc 04 giờ chiều , từ 11 AM  đến 4PM .

Tại nhà hàng Kim Sơn  số 10603 Bellaire Blvd , Houston , TX 77072 .

Chúng ta sẽ gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, hát cho nhau nghe . Phát hành đặt san CĐ& NTH 2011 .
Phần ẩm thực sẽ do nhà hàng Kim sơn phục vụ .

Năm nay , GĐ CĐ & NTH  , chỉ tổ chức trong phạm vi địa phương ( local ) , để dồn lực lượng cho đại hội mở rộng năm tới 06/ 2012 . Qui tụ rất đông Thầy Cô , anh chị em về từ khắp thế giới .

Bạn nào đã có ý định đi , xin hãy chuẩn bị từ bây giờ .. để mua được vé với giá rẻ ..


Bạn nào chưa có ý định đi , thì hãy suy nghĩ lại , vì bỏ mất cơ hội này sẽ hối tiếc ... lắm lắm ...!


QN không dám dùng câu  " cơ hội ngàn năm " , vì đời người chưa tới trăm năm , và nhất là với tuổi tác chúng ta bây giờ , năm năm thôi , đã là một quãng đường với biết bao thay đổi , kẻ mất người còn ...
Nên QN chỉ xin dùng câu " Cơ hội năm năm .."

 Hy vọng sẽ gặp được tất cả Thầy Cô , Anh chị em năm tới  06/12 /11.




QN sẽ tường trình hình ảnh bạn bè , chương trình văn nghệ .. vào cuối tuần này , trên blog này , ngay sau buổi họp mặt , thân mời các bạn nhớ đón xem ... /

Quinhơn11 
__________________________________________________

3 comments:

  1. Cám ơn chị QN11 , rất nhiều , vào blog đọc & nhìn hình ảnh , cho tôi rất nhiều gợi nhớ ... về thị trấn nhỏ , có biển xanh , nhiều kỷ niệm .
    một lần nữa , Cám ơn chị .
    H.

    ReplyDelete
  2. Hi Chị QN . Hy vọng chị tiếp tục post thêm nhiều hình ảnh , biết đâu có lúc tôi thấy lại được cố nhân , hạt " bụi đỏ " của tôi ngày nào ! .
    Thân mến . NTT

    ReplyDelete
  3. Hi , NTT .
    Tháng sáu năm 2012 , bạn nhớ về , biết đâu gặp được cô láng giềng năm nao , dù giờ đã thành bà ngoại , bà nội thì vẫn tràn đầy niền vui khi gặp lại đấy .." Liếc đưa nhau đi rồi , con mắt còn có đưôi ..."
    Công nhận các cụ ngày xưa lãng mạn thiệt ..
    Chúc T một ngày vui .. Thân mến
    QN11

    ReplyDelete