Tuesday, July 26, 2011

NGÔI NHÀ CÓ MA Ở CALI.. # 7

Thuộc dạng chuyện kể nhiều kỳ  :
*** Ngôi nhà có ma ở CA # 6

Câu chuyện cầu cơ ...



Như đã nói đến từ những bài trước , cháu gái của  tôi có những khả năng kỳ lạ , một trong những khả năng ấy , là tiếp xúc được với thế giới vô hình .


Lúc còn ở trung học , cháu cũng bắt chước bạn bè , lấy điạ chỉ cái web cầu cơ , mà thời nay bọn học sinh trẻ tuổi nhiều đứa hay chơi . Nói chung đây là một trang web , mà chủ trang web họ đã set sẵn bài chú gọi hồn , sau khi nhấp chuột , click theo dạng hỏi đáp trên computer . Tuỳ theo vía của mỗi người mà cơ lên hay không ...

  Đây chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt , mà lúc còn nhỏ tôi chắc bạn cũng đã có lần thử bằng đồng xu , rồi hai người để ngón tay lên , đọc chú , cơ lên bằng cách đồng xu chạy theo những mẫu tự .. Hay cao cấp hơn nữa là kiếm được tấm ván hòm người chết , đẻo một miếng nhỏ làm bàn cơ cho rùng rợn v.v. , nhiều học sinh thời ấy vẩn thử chơi cho vui .
 Thời đại @ ngày nay , cầu cơ cũng được bỏ lên web . Cháu tôi về nhà  tò mò cầu thử chơi , không ngờ cơ lên ngay tức khắc .
Lúc đầu  chỉ là những câu hỏi đáp vớ vẩn không trúng trật gì lắm nên cháu cũng chỉ là mua vui . ..

Sau vài lần như vậy , thì một hôm có một cơ lên nói đúng phong phóc , và nhiều câu trả lời thật lạ . Cháu lấy làm ngạc nhiên quá , nên gọi mẹ từ nhà bếp lên coi .
Lúc em gái tôi chạy lên , cô cũng chưa biết ất giáp gì , vừa tới bàn học , con gái type câu hỏi : biết ai đây không ?
- Má của You .
Con bé hỏi tiếp : Bà ấy tên gì ?:
- Tên NG .
Cô em tôi giật mình  , bấy giờ mới hỏi con gái rằng : con đang nói chuyện với ai ? .
Vừa đánh máy , Cháu  vừa trả lời mẹ  : con đang cầu cơ , nói chuyện với " Ma " .
Màn hình vẫn tiếp tục : Má tui đang làm gì ?
-  đang cầm cái bóp đựng viết của you ...
Cô em tôi tá hoả , vứt cái bóp xuống liền , sống lưng lạnh ngắt ...
 Chưa biết phản ứng thế nào vì quá bất ngờ , thì con gái tiếp tục hỏi :
You là ai ? tên gì ? có thể cho tôi biết về you . Please !
Thế là một hàng chữ hiện lên tới tấp : ( tạm dịch như sau : )
Tôi tên là elle8 tuổi , chết trong một tai nạn xe cùng lúc với ba tôi .. .
Tôi thích bạn và gia đình bạn nên nói chuyện chơi ....
Hỏi : Bạn có nhớ nhà không ?
- Có , tôi nhớ Má tôi lắm , lẩn quẩn bên bà ấy luôn , có đều bà không thấy tôi ..

.. Cuộc đối thoại liên tục , kéo dài chừng vài phút , cô em tôi sợ quá , kêu con gái chấm dứt .
Đến tối , em rể đi làm về , nghe vợ kể lại , cũng tò mò tuy không tin , cho là chuyện hoang đường . Nhưng ra vô ngẫm nghĩ , thấy lạ , nên kêu con gái cầu lại thử . Cũng như lúc trưa , cũng vẫn cô gái tên Elle xuất hiện ...
Hỏi : biết ai đứng bên tui không ?
- Ba của you .!
Tên Gì 
- Tên H.
Bỗng cơ chạy ào ào ....:

- Đừng có nghĩ tôi giỡn , tôi là có thật  , tôi không thích đùa cợt , tôi thích gia đình bạn nên vào nói chuyện chơi đó thôi ... không phải ai tôi cũng nói chuyện đâu ?
Oh ... Cháu gái vội xin lỗi :
Không phải đâu , tại Ba má tôi ngạc nhiên đó thôi , chúng tôi cũng thích em ..
- Cơ viết tiếp . .. Nói với bà Cô của bạn , ( tên K. ) coi chừng bị bắn nữa đó , hôm qua bị bắn hụt , trước nhà  lúc ngồi trong xe với hai con gái , nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết đâu ..! 
Em rễ tôi chưng hửng hỏi : ai bị bắn ..?
 - Chị của ông , bị bắn hôm qua , không tin ? hỏi bà ấy thì biết ..!
Em rễ thấy sợ , vội bảo cháu cảm ơn rồi sign out .

Lập tức , Ba cháu  lấy phone gọi cho bà Nội các cháu  , hỏi về chuyện này . Bà nội bảo cũng không hề  nghe & biết gì về chuyện này cả , và bà nói với con trai :
ôi ! hơi đâu mà nghe nhảm , làm gì có chuyện này , nếu có thì mẹ đã biết .
 Nhưng rồi bà cũng gọi thử cho con gái lớn để hỏi , thì nghe  tiếng nói bên đầu dây thất thanh , lộ vẻ kinh sợ :
- Sao mẹ biết , ai nói cho mẹ biết ? con dấu không nói với ai ... Vậy ai .. ai .. đã nói tới tai mẹ ...???.
Bà mẹ xanh mặt ... thì ra là thật .
Tin này tới tai em rễ tôi  , Làm cả nhà ai  cũng ngạc nhiên ... 

Khoảng một giờ sau , hai bà Cô , cùng mẹ chồng đều chạy qua nhà em gái tôi đông đủ .... vì thấy lạ quá ...ai cũng muốn tìm hiểu  ...
 Cơ lại được kêu lên . ..
Cũng như lần trước , cô bé tên Elle xuất hiện .!

Lúc đó  Cô út của cháu , đứng ngay đó nói cười hơi lớn tiếng , có vẻ không tin , cho đây là một trò lường gạt ..

Lập tức , máy tính chạy hàng chữ : Chị kia , chị không được giỡn mặt , ở đây tôi không giỡn mặt , chị đi về đi , tôi chỉ nói chuyện với chủ nhà thôi , tôi không thích nói chuyện với ai khác . ..

Cô út hết hồn , nhưng cũng hỏi , biết tui là ai không ?
- Cơ cho một chi tiết làm chị ta giật mình . chị hỏi tiếp :
 Biết chồng tui , ở nhà đang làm gì không ?
- cơ trả lời . Ông ta đang đứng ngoài garage sửa cái ghế hỏng ...

Cô út bấm phone gọi về ngay để thử có phải không , thì bên đầu dây , chồng cô trả lời đúng như vậy ...
Làm cô im re ... không dám cười nhạo gì nữa ...

Lúc này em gái tôi đứng chết trân , chỉ nhìn , nghe mà không nói lời nào . Bổng cơ kêu tên em tôi :... NG. ơi , đừng sợ , tôi không có làm gì bà đâu , Tôi thương gia đình bà lắm đấy , nhưng tôi rất giận , tại sao bà kêu mấy người này tới đây , tôi không thích họ ...
em tôi không dám nói gì , chỉ lặng yên ..,

... bỗng cơ lại chạy lên hàng chữ : Ng .ơi , tôi đang đứng sau lưng bà đây ,  quay lại đi , sẽ thấy tôi ngay sau lưng bà ...!

Ôi trời đất ơi ..! Em gái tôi đứng như trời trồng , như hóa đá , lạnh cứng cả hai vai ... mặt xám ngắt .... mọi người ai cũng bất ngờ .. hãi hùng ...
Chưa kịp phản ứng , thì cơ lại nói tiếp :
Hay bà vô phòng của P. đi , tôi chờ gặp bà ở đó ....
Đến nước này , em gái tôi lảo đảo , vịn chặt thành ghế , vì đứng không vững nữa ...
Thấy vậy , con bé cháu vội đánh vô máy : ...
oh ! má tui sợ lắm , đừng cho bả thấy ...
Cơ trả lời  : giỡn chơi thôi mà ...!
 ....
Lúc này Bà nội mấy cháu , bỗng lấy lại bình tỉnh , nỗi máu anh hùng : để mẹ vô thử trong phòng coi thấy cái gì ..?
Nói vậy nhưng rồi bà cũng không nhúc nhích ...  Em rể tôi thấy vậy vội bảo cháu log out và tắt máy ..
.
Đêm đó cả nhà , lòng ai cũng hốt hoảng , lòng  nóng nảy , bồn chồn  , em gái tôi ríu cả tay chân , ra vô gì cũng có cảm tưởng cô bé Elle đang lẩn quẩn bên cạnh , sợ tới nỗi , đêm đó cả nhà dồn vô một phòng để ngủ , đèn để sáng choang từ trong ra ngoài , không ai nói với ai lời nào , bởi có cảm tưởng cô bé còn đâu đó trong nhà , hay sát bên cạnh sẽ nghe những gì mình nói ...

 Không khí im lặng , lạnh lẽo bao trùm ...

Qua hôm sau , lúc con bé cháu mở máy , thì nhận được một email lạ , cũng với cái tên Elle . Trong email đó nói Elle rất giận vì sao nói về nó với người khác . Nó chỉ thích nói chuyện với những người trong căn nhà này thôi , từ nay xin đừng nói với ai về nó , con bé tên Elle với bất cứ ai , nó chỉ là một đứa bé ở thế giới khác ..
nó xin lỗi nếu viết sai chính tả , vì nó còn bé chỉ mới học lớp 3 .
Cuối cùng nó cho thêm một chi tiết mới , là bà Cô bị bắn hôm nọ ngày mai sẽ dọn đi Arizona , coi chừng có nguy hiểm , bảo bà ấy cẩn thận .

 Con bé cháu thử reply lại thì mail không gởi đi được ... kiểm chứng thì đúng là bà chị dọn đi một cách âm thầm ... không nói một lời với ai ....
Phần những người bà con , quen biết , khi nghe chuyện lạ , ai cũng tò mò xin tên của cái web cầu cơ đó về thử , nhưng ai cầu cũng không lên , hoặc có lên cũng không chính xác và  rùng rợn như trường hợp nhà cô em gái tôi .

Còn em gái tôi quá sợ , từ đó cấm tuyệt , trong nhà không ai được cầu cơ nữa .
... Bốn tháng sau , có chuyện không hay xảy đến , em tôi muốn cầu cơ lại để hỏi chuyện , nhưng cầu t cầu , con bé tên Elle không bao giờ xuất hiện nữa ...

 Không hiễu như thế nào ? , nhưng  câu chuyện trên đây là sự thật . Tới giờ tôi cũng không biết giải thích sao cho ổn ...

Riêng tôi , sau đó cũng lên web này cầu thử , nhưng không thấy ai  lên . Chỉ có một lần , cơ lên , hỏi tôi biết tiếng Mễ không ... rồi tắt đài , bởi vong linh hôm đó  không biết tiếng mỹ , mà tôi thì không biết tiếng Mễ , nên tréo cẵng ngỗng đành phải chào từ giã chớp nhoáng . .. dù chưa kịp chào hỏi ... làm quen ...
Bạn nào muốn thử , liên lạc tôi sẽ đưa tên trang web đó cho ... Nhưng tôi nói trước , ai iếu tim không nên thử  ..., nhớ nhé  !!

Quinhơn11

4 comments:

  1. nếu em không quen biết chị chắc cũng không tin bài này có thật . Em cũng tò mò quá mà thôi nhát quá không dám thử đâu ..hihihihi . Hôm nào họp mặt nhóm mình, tụi mình cầu cơ thử nhe chị ....

    AT

    ReplyDelete
  2. Hi AT !. Không thử sao biết được thật giả , Nhưng mà AT ơi , không phải ai cầu cơ cũng lên đâu , QN cũng cầu mấy lần mà đâu có lên , chắc tại nặng ví quá chăng ?
    Thân mến ./ QN11

    ReplyDelete
  3. To^i ho^m qua em doc chuyen nay o phong khach, sau do' di vo^ phong khac ma` tim rat ho^i ho^p, chac mai mot khong dam doc chuyen at night nua. Em ye^'u bong via, nhung doc ban nga`y thi ok :).

    ReplyDelete
  4. Hahaha.. như QN đây , rất nhát , vậy mà giờ cũng bớt sợ rồi , Nhờ có ông thầy sau khi nhìn mặt QN đã phán rằng : " Ma sợ con thì có ..."
    CT thấy sao , Mặt QN có dễ sợ hơn Ma không ..?
    Giởn chơi thôi ..!chúc CT & gia đình một cuối tuần ăn ngon , đi chơi vui vẽ ,/.
    QN11

    ReplyDelete