Sunday, March 24, 2013

TÌNH ẢO VỌNG

                                TRẦM T ƯỞNG-NCM

                                                    (Gửi emt…)





Chỉ là tình ảo vọng thôi
Mà ray rứt mãi muôn đời không phai
Hỡi em có thấu tình ai
Sao em cứ để anh hoài nhớ thương?

                   *
Em như chiếc lá bên đường
Ngàn cơn gió cuốn, anh vương vấn tìm
Tìm em, tìm cả ngày đêm
Vì em: hình bóng làm mềm lòng anh
 

                           *
Sao em nỡ trốn cho đành
?
Mong em, nỗi nhớ hóa thành bài thơ
Đọc xong, em chớ thờ ơ
Môi mềm rượu đắng, anh chờ tin em!



_____   TRẦM T ƯỞNG-NCM   ____
____________________________________________________

4 comments:

  1. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
    Mà người gieo thảm như hầu không hay..
    Hỡi ơi, người đó ta đây
    Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân (Khái Hưng)

    ***
    Cám ơn Tác giả về bài thơ tình ray rức, buốt nhói...
    Thắc mắc.. Không biết người đẹp nào làm con tim tác giả rướm máu đào như dzầy nhỉ?


    ...Đọc xong, em chớ thờ ơ
    Môi mềm rượu đắng, anh chờ tin em!

    Chúc tác giả may mắn nhận được phản hồi tích cực của người đẹp..

    Thân mến./

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Quinhon đã trích dẫn thơ KháiHưng( một nhà văn nhóm TLVĐ mà TT rất thích các tác phẩm của ông, nhất là Nửa chừng xuân)và chúc may mắn. Người đẹp ấy là người thực mà lại ảo QN ơi!

      Em là ai trong số người hôm ấy?
      Ray rức lòng anh mãi nhớ thương
      Anh mỏi mắt tìm hoài không thấy
      Tơ lòng anh trọn kiếp vấn vương!

      Đến bây giờ, TT vẫn chưa biết emtaysonthuong là ai, Quinhon ơi! Hichichic!

      Delete


  2. "Bởi là tình ảo nên hoài nhớ thương" đấy nhà thơ Trầm Tưởng ơi!?

    He.he..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dù tình thực, ảo lỡ vương
      Trăm năm, ngàn kiếp còn thương nhớ hoài

      Hichic! TT-NCM

      Delete