Tuesday, January 4, 2022

CẢM ƠN ANH

Dinh Pham



Cảm ơn anh cho em quà kỷ niệm :

Đôi bông tai ngọt lịm những ân tình !

Cuộc sống mình quá khó khổ điêu linh,

Đâu dư dả cho điều mình mơ ước !

 

Anh ngày ngày chạy xe ôm xuôi ngược,

Vất vả mà kiếm được chẳng bao nhiêu…

Em bán rong chân mỏi sáng tới chiều,

Chuyện cuộc sống trăm điều mình lo lắng…

 

Mấy tháng qua trông anh gầy đi hẳn,

Sáng tới khuya anh chẳng thiết nghỉ ngơi… !

Đến bây giờ em mới hiểu anh ơi,

Quà anh tặng thấm mồ hôi anh đó !

 

Đôi bông tai với người ta rất nhỏ,

Nhưng với em thì có giá trị nhiều !

Lòng của chồng thương vợ biết bao nhiêu,

Đôi bông nhỏ chứa tình yêu vô giá !

 

Em theo anh bước đi trong vất vả,

Nhưng thương anh em đã chọn đúng người !

Chồng yêu ơi, em rạng rỡ môi cười,

Thương anh lắm - gấp mười hôm qua đó !

 

Ngày nào tim còn chảy dòng máu đỏ,

Là em còn người vợ nhỏ hiền ngoan !

Thương chồng con lo gia đạo đàng hoàng,

Hạnh phúc ấy bạc vàng nào mua được !

 

Dinh Pham

(1/2022)



No comments:

Post a Comment