Wednesday, June 18, 2025

NÔNG TRẠI TÀI KHOẢN GIẢ

Dr. Wynn Tran

"Chào bạn, tôi rất ấn tượng khi xem profile của bạn. Chúng ta làm quen nhé!"

Hình ảnh một anh chàng đẹp trai nhắn tin làm quen chợt khiến các quý cô quý bà hú hồn, rồi vô tình click vào link a chàng vừa gửi có dính virus để lấy tài khoản ngân hàng. Hàng ngày, có hàng trăm ngàn người bị lừa đảo trên mạng vì mất tiền, mất tình, và mất luôn niềm tin vào cuộc sống bởi những tài khoản ảo. Cơ quan FTC Hoa Kỳ (Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ) ước tính năm 2023 có trên 1,4 tỷ USD bị lừa trên mạng xã hội.

Năm ngoái, phóng viên CNN Jack Latham có dịp vào đến một “nông trại” tài khoản giả, click farm, là một căn phòng nóng nực chật chội ở vùng ngoại ô Hà Nội, nơi đặt hàng trăm máy tính và điện thoại để tạo ra hàng ngàn tài khoản giả. Các tài khoản này có thể tạo 10.000 likes trong phút chốc trên Facebook, tạo ra hàng trăm comment giả ủng hộ hay phản đối bài viết, và chàng thanh niên mặc quần cộc ngồi ở căn phòng này chỉ việc kiếm tiền từ việc bán likes hay bán tài khoản ảo.

Vấn nạn giả danh lừa đảo giờ đã là chuyện thường tình trên mạng xã hội. Có hàng trăm tài khoản giả danh Bác sĩ Wynn Tran mỗi ngày, các fan của tôi phải report (báo cáo) Facebook nhiều đến nỗi ngán ngẩm. Các tài khoản này hoạt động rất tinh vi bằng cách copy toàn bộ bài viết và hình ảnh của tôi để tạo profile, sau đó vào tài khoản chính chủ để share lại bài của tôi.

Chúng ta dường như đang sống giữa hai xã hội.

Một xã hội thật cơm áo gạo tiền và xã hội ảo bóng bẩy sang chảnh trên mạng, khi mà mỗi like đều có giá trị như tờ dollar xanh.

Mỗi lần đi ăn nhà hàng, khi tôi nhìn xung quanh, hầu như ai ai cũng dán mặt vào điện thoại xem mạng xã hội. Có cô gái vừa đút con ăn vừa nhìn Facebook xem có bao nhiêu lượt like, giật mình tự cười tủm tỉm vì có thêm like cho hình cô đi chụp ở vườn hoa hạnh nhân vừa post, để mặc cho đứa con trai đang nhăn mặt vì muốn mắc nghẹn.

Có cặp tình nhân vừa ngồi vào bàn đặt hai đĩa cơm tấm sườn bì thì mạnh ai nấy lấy điện thoại ra check mạng xã hội. Mặt chàng trai chợt đanh lại khó chịu khi hình chàng vừa post không có nhiều người thích như mọi khi.

Không ai nghĩ những cái like vô hồn từ những chiếc máy tính xa xôi cách nửa vòng trái đất lại có thể dễ dàng làm người ta vui vẻ hay bực bội đến thế. 

Ở nhà, bà mẹ già mòn mỏi trông chờ cô gái mang cháu về nhà. Bà vừa nấu xong nồi chè đậu xanh bột báng thơm phức, mong sẽ làm cô con gái vừa có con đầu lòng vui vẻ. Nhưng không, khi về nhà cô lại hầm hầm bực bội vì post video của cô nhún nhảy trên tiktok không có nhiều like bằng những cô khác. Bà mẹ già ngồi buồn hiu, chợt nhận ra nồi chè của mình nấu mấy tiếng đồng hồ không bằng một like ảo vài giây trên mạng.

Khi mà chúng ta còn đánh giá cao những cái like ảo hay những tài khoản hào nhoáng lấp lánh trên mạng xã hội, thì ở một nơi không xa kia, những nông trại tài khoản ảo sẽ vẫn còn có thể làm giàu, và đâu đây vẫn không thiếu những quý cô quý bà hồi hộp click vào tin nhắn làm quen từ một anh chàng đẹp trai nào đó đang chực chờ để chiếm lấy tài khoản ngân hàng. 

Dr. Wynn Tran.

https://tiki.vn/cua-hang/dr-wynn-tran
Sách của bác sĩ Wynn Trần tại Việt Nam: 
https://www.facebook.com/share/p/1AjhUdbCuA/?mibextid=wwXIfr

_______________________________

No comments:

Post a Comment