Sunday, September 28, 2025

Robert Redford - Một Ngôi Sao Đã Tắt

Robert Redford, nam diễn viên biểu tượng và đạo diễn từng đoạt giải Oscar, người sau này đã sáng lập Viện phim Sundance, đã qua đời vào thứ Ba ở tuổi 89. Người đại diện của ông đã xác nhận tin tức với Variety bằng một tuyên bố: "Robert Redford đã qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, tại nhà riêng ở Sundance, vùng núi Utah - nơi ông yêu quý, và ông được bao quanh bởi những người yêu quý ông.

Ở tuổi 20, mang trong lòng cảm giác mất mát, chia ly ở thời khắc nhiều biến động của đất nước, một thời gian dài tôi đã rất iêu bộ phim "The Way We Were" do Robert Redford và Barbra Streisand đóng. Một bộ phim lãng mạng mà qua đó tôi có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau của chính mình, nhất là bài nhạc nền phim "The Way We Were"  do giọng ca đầy nội lực, ma mị của Barbra Streisand hát. 

Trong nhiều thập niên trải dài, Robert Redford một khuôn mặt lãng tử, một nét đẹp cổ điển, một phong thái nhẹ nhàng đã đi vào lòng khán giả một cách trọn vẹn nhất. Ông là “Một trong những diễn viên xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay”. Mọi người tiếc thương khi hay tin ông  đã qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, ở tuổi 89.

Có rất nhiều bài báo đã viết về ông, về sự nghiệp, về thành tựu.. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẽ về cảm xúc của Barbra Streisand, người bạn diễn, cũng là bạn, là tri kỷ, cũng đã có lúc là người iêu.. bày tỏ trong đám tang ông.

Streisand và Redford đã cùng nhau làm tan vỡ bao trái tim  trong bộ phim tình cảm lãng mạn "The Way We Were" năm 1973 của Sydney Pollack, kể về mối quan hệ đầy sóng gió của hai con người vô cùng khác biệt nhưng lại yêu nhau. Streisand vào vai Katie Morosky, một nhà hoạt động phản chiến kiên cường, trong khi Redford vào vai Hubbell Gardiner, một nhà văn đầy tham vọng và được ưu ái. Sau khi gặp nhau ở trường đại học, Katie và Hubbell tiếp tục gặp lại nhau qua nhiều năm, cuối cùng đã kết hôn trước khi những quan điểm và lối sống khác biệt của họ trở thành rào cản.

Bộ phim đã thành công vang dội về mặt doanh thu phòng vé và tiếp tục giành giải Oscar cho Nhạc phim gốc hay nhất và Ca khúc nhạc phim gốc cho ca khúc chủ đề "The Way We Were" của Streisand. Giờ đây, nó được coi là một trong những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất của điện ảnh Mỹ.

Trong hồi ký "My Name Is Barbra", Streisand tiết lộ rằng cô đã phải thuyết phục Redford đảm nhận vai Hubbell sau khi anh ban đầu từ chối. “Các cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng. Tôi đang quay dở phim ‘Up the Sandbox’ ở Châu Phi, thì một ngày nọ tôi nhận được điện tín từ [người đại diện] Sue Mengers chỉ vỏn vẹn: ‘Barbra Redford!’”, Streisand nhớ lại. “Đó là lúc tôi biết anh ấy cuối cùng đã đồng ý… và tôi đã rất vui mừng! Quá trình tìm hiểu diễn ra khá khó khăn, nhưng sự ngần ngại của Bob đã ảnh hưởng lớn đến kịch bản và cuối cùng tạo nên một nhân vật phong phú và thú vị hơn.”

Barbra Streisand gục ngã khi đang hát lời từ biệt người bạn cũ Robert Redford.

“Tôi vẫn nghe anh ấy thì thầm tên tôi...”
Trong khoảnh khắc bất ngờ và xúc động nhất đêm nhạc, Barbra Streisand đã bước lên sân khấu tại buổi hòa nhạc tưởng niệm Robert Redford. Bà hát "The Way We Were" — không phải với tư cách một ngôi sao, mà là một người bạn tri kỷ, chia tay người bạn đồng hành thân thương của mình. Trong bộ đồ đen, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, bà đã gửi gắm 50 năm tình bạn, nghệ thuật và những kỷ niệm khó quên vào từng nốt nhạc run rẩy.

Đó là một đám tang buồn bã, đầy nước mắt. Barbra Streisand bước lên hát "The Way We Were", một bài hát rất đặc biệt với cả hai. Đó là món quà cuối cùng cô dành tặng người bạn thân thiết.

Nhưng chỉ sau vài câu hát, giọng cô nghẹn lại. Lòng cô trĩu nặng nỗi buồn. Quá xúc động, cô bắt đầu khóc nức nở. Rồi, ngay trước mặt mọi người, cô gục ngã.

Từ chỗ ngồi, Neil Diamond chứng kiến ​​sự việc. Anh là một người bạn lâu năm của cả hai. Anh vội vã lên sân khấu để giúp cô. Không nói gì, anh cầm lấy cây đàn guitar. Anh nhẹ nhàng chơi nốt phần còn lại của bài hát, đôi mắt đẫm lệ.

Gần đó, Barbra cầm một bức ảnh đóng khung của Robert Redford. Cô khóc mãi, ôm chặt lấy ký ức về anh. Khoảnh khắc đó - của tình yêu sâu sắc, của nỗi đau buồn tột cùng, và của một người bạn bước vào để kết thúc bài hát cuối cùng - đã khiến tất cả mọi người trong phòng đều khóc.

Không ai ngờ bà sẽ biểu diễn. Không ai sẵn sàng cho sự chân thành đó. Nhưng khi bà thì thầm, “Anh ấy là một trong những người vĩ đại nhất, một người đàn ông thực sự đặc biệt,” cả khán phòng lặng đi trong cảm xúc sâu sắc.



Nó không chỉ là một lời tạm biệt. Nó giống như sự kết thúc của một điều gì đó tươi đẹp, và nỗi đau buồn hiện hữu trong từng con người ở đó.

Đó là một đám tang buồn bã, đầy nước mắt. Barbra Streisand bước lên hát "The Way We Were", một bài hát rất đặc biệt với cả hai. Đó là món quà cuối cùng cô dành tặng người bạn thân thiết.

Đây không chỉ là một lời tri ân. Đó là một bức thư tình cuối cùng.
Một lời tạm biệt mà không ai trong chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.
Và một lời nhắc nhở: tình bạn đích thực — chân thành, sâu sắc và bền vững — để lại dấu ấn mạnh mẽ hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Robert, hãy yên nghỉ.
Và Barbra... cả thế giới thương tiếc ông.



QUINHON11 - TỔNG HỢP

____________________

No comments:

Post a Comment