![]() |
| Em Thiện Nhân. |
Từng có lần Thiện Nhân nói với mẹ nuôi - nhà báo Trần Mai Anh rằng: “Vì bị bỏ rơi mà con mới được làm con mẹ, nhưng con chỉ ước rằng khi bỏ con họ quấn con kĩ càng một chút thì giờ mẹ đỡ vất vả hơn”
Hay là: “mẹ, sau này con sẽ nuôi mẹ”
19 năm, em Thiện Nhân giờ đã là chàng trai có gương mặt cực kì ưa nhìn, em là sinh viên của ngành khoa học máy tính và nhận được học bổng 85%, trước đó em đã từ chối cơ hội đi du học tại Ý.
Nhìn chàng trai bé bỏng ngày nào giờ cao lớn khoẻ mạnh thế này mới thấy công lao của mẹ nuôi lớn chừng nào. Xúc động cực kỳ, chúc em cùng gia đình nhiều sức khoẻ và vững vàng để đồng hành bên nhau tiếp tục những cuộc phẫu thuật giúp em hoàn thiện nốt phần cơ thể bị mất. Nghị lực sống quá đáng nể chàng trai ạ!
Ảnh: Trần Mai Anh | Beatvn
Lê Diệu / https://www.facebook.com/share/p/17kyxfaWQF/
_______________________



No comments:
Post a Comment